Nhiều cây trồng, vật nuôi bị lũ cuốn, nông dân mất trắng thu nhập

Nhiều cây trồng, vật nuôi bị lũ cuốn, nông dân mất trắng thu nhập
3 giờ trướcBài gốc
Cơn lũ dữ tối 17 và rạng sáng 18/5 quét từ thượng nguồn qua suối xã Yến Dương về đến thị trấn Chợ Rã và nhiều xã hạ nguồn đã gây thiệt hại nặng nề. Đồng ruộng, soi bãi, nơi trồng ngô, lúa, bí xanh, vốn là nguồn sống chính của người dân, nay bị san phẳng, vùi dập. Chuồng trại chăn nuôi bị cuốn trôi, vùi lấp, trong đó nhiều diện tích hoa màu đang chờ ngày thu hoạch bị mất trắng.
Nhiều ruộng lúa, ngô bị vùi trong bùn đất, việc khắc phục rất gian nan.
Trực tiếp có mặt tại hiện trường, chúng tôi không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng ngổn ngang, những ruộng bí xanh trước còn tươi tốt, nay chỉ còn rác rưởi, bùn đất, cọc tre lởm chởm. Vườn ngô của nhiều hộ dân cũng tan tác, bắp non chưa kịp lớn đã bị lũ đánh dập.
Chị Hoàng Thị Quyên, ở xã Địa Linh thất thần nhìn cánh đồng ngô đổ rạp sau cơn lũ
Chị Nông Thị Tấm, thôn Pác Nghè, xã Địa Linh tiếc nuối vì 2.000m2 bí xanh thơm mất sạch do lũ tràn qua.
Ngày hôm sau, khi nước rút tạm thời, người dân hối hả ra ruộng tìm vớt những gì còn sót lại. “Bao nhiêu công sức, vốn liếng đầu tư giờ thành công cốc. Nếu không có lũ, với diện tích bí này, mỗi vụ tôi thu vài tấn quả, thu nhập vài chục triệu đồng”, chị Nông Thị Tấm kể. Không chỉ ruộng bí, ruộng lúa nhà chị cũng ngập sâu trong bùn đất, rác rưởi dày đặc, theo chị Tấm thì việc cải tạo lại vườn tược sẽ rất vất vả vì lớp bùn dày và khối lượng rác quá lớn.
Hộ ông Trịnh Văn Thơ, tổ 4, thị trấn Chợ Rã có 09 con lợn và nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.
Không riêng gì người trồng trọt, nhiều hộ chăn nuôi cũng lâm vào cảnh lao đao. Ông Trịnh Văn Thơ ở tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã (huyện Ba Bể) cho biết, chưa bao giờ ông chứng kiến cảnh lũ cuốn nhanh và dữ dội đến thế. Chỉ trong vài tiếng, nước dâng cao làm mất gần chục con lợn, đàn gia cầm và toàn bộ thức ăn chăn nuôi, thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng. Chuồng có hơn 30 con lợn, nhưng lũ về quá nhanh, khiến gia đình ông không kịp trở tay.Hiện gia đình đang tập trung dọn dẹp, khử trùng lại chuồng trại để sớm ổn định, tuy nhiên mưa vẫn chưa ngớt, trong lòng ông vẫn còn ngổn ngang lo lắng.
Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Ba Bể, toàn huyện có khoảng 245ha cây trồng bị thiệt hại (chủ yếu là lúa, ngô, rau màu), khoảng 16ha thủy sản, trong đó có 3 tấn cá tầm của 03 hộ dân xã Chu Hương bị cuốn trôi, chết. Có 03 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng nặng, hàng trăm con gia súc bị lũ cuốn. Ngoài ra, 36 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê. Đặc biệt, lũ quét đã khiến 04 người tử vong và 03 người bị thương tại các thôn Tẩn Lượt (xã Đồng Phúc) và thôn Phiêng Khăm (xã Yến Dương).
Nhiều công trình hạ tầng như cột điện, đường giao thông, hệ thống liên lạc cũng bị gãy đổ, gián đoạn…
Tổng thiệt hại của huyện Ba Bể do mưa lũ gây ra là rất lớn.
Ông Phạm Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho hay: “Hiện địa phương đang huy động mọi nguồn lực, cả con người và máy móc để khắc phục hậu quả, tập trung vào những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Công tác thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân cũng đang được khẩn trương triển khai”.
Không chỉ cây trồng mà cả những bờ suối cũng bị xói lở nghiêm trọng.
Dự báo trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục có mưa, các địa phương cần đặc biệt cảnh giác, nhất là ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở ta - luy. Chính quyền địa phương khuyến cáo bà con chủ động phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp./.
Thu Trang
Nguồn Bắc Kạn : https://baobackan.vn/nhieu-cay-trong-vat-nuoi-bi-lu-cuon-nong-dan-mat-trang-thu-nhap-post70858.html