Những ngày này, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TPHCM đang là tâm điểm của sự chú ý. Sáng 27/4 đã diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người lao động… đổ về những trục đường lớn như đại lộ Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng, tạo nên những dòng người, dòng cờ hoa bất tận, rực rỡ dưới ánh nắng.
Cùng với lễ diễu binh, diễu hành là hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn, đặc sắc, như: Lễ hội “Sắc màu thành phố mang tên Bác”, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội thống nhất non sông”, trình diễn 2.000 thiết bị bay không người lái, bắn pháo hoa nghệ thuật…
Du khách xếp hàng mua vé vào tham quan Khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Ảnh: Lê Minh
Đến thành phố mang tên Bác dịp này, du khách chắc chắn không thể không đến tham quan Dinh Độc Lập - Biểu tượng lịch sử gắn liền với ngày 30/4/1975. Ghé tham quan Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm, hai công trình kiến trúc Pháp tuyệt đẹp, nằm ngay trung tâm quận 1, là nơi lý tưởng để chụp ảnh và tìm hiểu về dấu ấn Pháp trong lòng thành phố.
Chợ Bến Thành, khu chợ nổi tiếng lâu đời, nơi bạn có thể mua sắm quà lưu niệm, thưởng thức các món ăn truyền thống như bánh xèo, bún bò, phở… Phố đi bộ Nguyễn Huệ chắc chắn là một lựa chọn thú vị khi đêm về, nơi đây rực rỡ ánh đèn, diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố sôi động, rất thích hợp để dạo chơi và thư giãn…
Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, hiện hầu hết tour du lịch tới TPHCM dịp lễ 30/4 đã kín chỗ, nhất là các tour tìm hiểu văn hóa, lịch sử và các tour du lịch nội đô. Từng sản phẩm du lịch đều “gửi gắm” tới du khách về những ký ức lịch sử hào hùng, di sản kiến trúc giao thoa văn hóa, những món ăn đậm đà hương vị bản địa và cả những công trình hiện đại của một thành phố luôn khát khao vươn tới tương lai.
Cùng với TPHCM, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng là một điểm đến ý nghĩa dịp này. Côn Đảo không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ của biển xanh, cát trắng mà còn là vùng đất linh thiêng, ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử oai hùng. Nơi đây có Nhà tù Côn Đảo, một trong những hệ thống nhà tù khắc nghiệt bậc nhất thời thực dân, nổi bật với khu “chuồng cọp” khét tiếng.
Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của những chiến sĩ cách mạng, trong đó có nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, thu hút đông đảo du khách và người hành hương. Ngoài ra, Côn Đảo còn có chùa Núi Một – ngôi chùa cổ kính nằm trên đỉnh núi, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn và biển cả mênh mông. Bãi biển có Bãi Đầm Trầu, Bãi Nhát, hay khu bảo tồn thiên nhiên với hệ sinh thái biển phong phú.
Còn nếu đến Thủ đô Hà Nội, nhiều khu, điểm du lịch tổ chức các hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa như: Phố cổ Hà Nội với chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Khúc ca hòa bình”; Công viên Thiên đường Bảo Sơn giới thiệu chương trình vui chơi “Cowboy Town”…
Đặc biệt, các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên của thành phố cũng được cải tạo, chỉnh trang để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Khu vực quanh Nhà hát lớn, thành phố đã khánh thành dự án cải tạo Vườn hoa Cổ Tân với tác phẩm “Hồi sinh”, được lấy ý tưởng từ cây xà cừ hơn 60 năm tuổi đã bị cơn bão Yagi năm 2024 quật ngã… Thông tin mới nhất từ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng cho biết, Bảo tàng sẽ miễn thu phí khách tham quan trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.
Hà Thành