Lũ ngập đến mái nhà, lực lượng cứu hộ đón vợ anh Ngô Văn Hùng ở tổ 17, phường Phan Đình Phùng đến nơi an toàn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Ngân ở tổ 17, phường Phan Đình Phùng có 6 khẩu, gồm vợ chồng bà Ngân đã nghỉ hưu lâu năm, vợ chồng con trai là viên chức và hai cháu nhỏ đang đi học sinh sống trong căn nhà cấp 4, tài sản của gia đình là hai xe máy, tủ lạnh, tivi, bộ bàn ghế và đồ dùng gia đình bình dân.
Lũ lên nhanh, dâng cao, không biết di chuyển tài sản đi đâu vì chung quanh nước ngập sâu, cả gia đình bà Ngân loay hoay kê tủ lạnh lên bàn ăn, khiêng 2 xe máy lên giường, một số đồ dùng để lên nóc tủ, tạm yên tâm, vì cho rằng lũ lớn như đợt bão số 3 (bão Yagi) tháng 9/2024 kê cao như thế là an toàn.
Tuy nhiên, mưa rất lớn trên địa bàn, nước từ thượng nguồn sông Cầu ở Bắc Kạn sầm sập đổ về, nước lũ dâng cao chưa từng có, đỉnh điểm là lúc 11 giờ ngày 8/10, căn nhà bà Ngân ngập đến tận mái, cao hơn bão lũ số 3 năm 2024 gần 2 mét, nỗ lực kê cao tài sản, đồ dùng của gia đình bà Ngân đều trở nên vô ích, vì tất cả đều chìm trong lũ.
Cạnh gia đình bà Ngân, vợ chồng anh Ngô Văn Hùng là viên chức, dù đã đưa được ô-tô lên khu đất trống khá cao bên cạnh đường Bắc Nam, thấy nước lên nhanh, anh Hùng mượn kích, nhờ người kê 4 bánh ô-tô lên 2 lượt viên gạch, nhưng mất công vì sau đó nước lũ ngập đến nóc ô-tô, ngâm trong nước hai ngày, hai đêm.
Nước rút, anh Hùng mở cánh cửa ô-tô là mùi tanh nồng bốc ra, nóc, ghế bám lớp bùn non dày khoảng hơn 1cm, sửa chữa có thể hết vài chục triệu đồng.
Anh Hùng tâm sự: "Hai vợ chồng là viên chức, nuôi con ăn học, tích cóp mua được chiếc xe cũ, tài sản trong nhà là ti vi, tủ lạnh, bàn ghế… chìm trong nước hoặc bị lũ cuốn trôi, nay trắng tay".
Bắc Nam là tuyến phố cao nên nhiều người đưa ô tô đến đậu ở hai bên lề đường, gửi một số nhà dân, nhưng đều bị nước lũ ngập đến lưng chừng xe. Cửa hàng ô-tô Havan vừa nhập gần mười xe mới về bán, nhưng đều ngập hết, thiệt hại của cơ sở này và người dân Thái Nguyên nói chung là rất lớn.
Các hoạt động kinh tế, xã hội ở khu vực phía nam tỉnh, đặc biệt là đô thị trung tâm Thái Nguyên gần như ngưng trệ. Đường ngập, không một phương tiện nào có thể đi được, trừ xuồng, thuyền, bè mảng do người dân tự chế; điện bị cắt kéo dài trên diện rộng để bảo đảm an toàn; thông tin liên lạc bị gián đoạn do không có điện cấp cho các trạm phát sóng.
Ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt chưa từng có, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng công an, quân đội ưu tiên cao nhất cho cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng, không để người dân bị đói, khát.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.
Trong lũ lớn, với sự điều phối của chính quyền, cơ quan chức năng, các đội, câu lạc bộ cứu trợ thiện nguyện dùng xuồng máy, ca nô, thuyền đến các khu vực phân phát mỳ tôm, suất ăn, bánh mỳ, lương khô, nước uống cho người dân, cho nên không ai bị đói.
Sau lũ, đường phố ngập bùn non, rác thải, mùi hôi do động vật, côn trùng chết. Xe cứu hộ chở ô-tô bị ngập đến các xưởng sửa chữa đi lại nườm nượp trên đường, rất nhiều người không gọi được cứu hộ ô-tô vì quá nhiều. Các xưởng sửa chữa ô-tô, xe máy bị quá tải, nhiều trường hợp không biết bao giờ mới đến lượt sửa xe mình. Rất nhiều người gọi cứu hộ đưa ô-tô về Hà Nội hoặc lên Bắc Kạn sửa chữa.
Tài sản, phương tiện của hàng chục nghìn hộ gia đình như tủ lạnh, ô-tô, xe máy còn có thể sửa chữa được, nhưng các đồ dùng như bàn ghế, giường, tủ, đồ mộc bằng gỗ ép bị ngập, sau lũ nở ra, hư hỏng, thì các gia đình phải vay mượn mua sắm lại, thiệt hại rất lớn, đời sống bị kéo lùi, chưa biết đến bao giờ mới khôi phục được như trước lũ đợt này.
Khó khăn lớn nhất đối với người dân Thái Nguyên sau lũ là không có phương tiện đi lại; điện, nước, thông tin liên lạc ở nhiều khu vực chưa được khôi phục, ô nhiễm môi trường, nguy cơ dịch bệnh phát sinh.
THẾ BÌNH