Sau bao năm chắt chiu, anh Tô Văn Thuyên (SN 1981, thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang) và gia đình vừa mới hoàn tất một dự án đầy tâm huyết khi đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng một siêu thị mini kiên cố tại khu vực trung tâm xã Hoằng Giang. Khi việc kinh doanh đang vào giai đoạn thuận lợi, mang lại hy vọng về một cuộc sống sung túc hơn, thì dông lốc trong bão số 10 đã ập đến.
“Tôi không thể tưởng tượng nổi, khu siêu thị gia đình với khung sắt xây dựng kiên cố, vậy mà chỉ vài phút mưa gió đã san phẳng. Hàng nghìn mét vuông hàng hóa, thiết bị giờ chỉ còn trơ lại móng,” anh Thuyên nghẹn ngào chia sẻ.
Anh Tô Văn Thuyên nghẹn ngào khi dông lốc đã cuốn phăng toàn bộ tài sản.
Mất sạch tài sản, giờ đây gia đình anh Thuyên phải đối mặt với áp lực nợ nần chồng chất. Giấc mơ về một siêu thị khang trang đã trở nên xa vời, thay vào đó là gánh nặng tài chính khổng lồ không biết bao giờ mới nguôi ngoai.
Trận dông lốc ngày 29/9 không chỉ tàn phá thôn Phượng Mao mà còn giáng đòn nặng nề lên nhiều thôn khác của xã Hoằng Giang và Hoằng Phú, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh mất mát, khó khăn, thậm chí "trắng tay".
Khu dân cư tan hoang sau dông lốc
Theo thống kê sơ bộ, trên toàn tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ kéo dài, nhiều sông suối dâng cao, gây ngập sâu diện rộng. Toàn tỉnh đã có 14.891 nhà dân bị ngập nước, nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập tạm thời.
Đến ngày 1/10, toàn tỉnh có 5 người tử vong do cây đổ, sập nhà và lật thuyền; 6 người khác bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Nhiều ngôi nhà bị thiệt hại do sạt lở đất, hàng loạt đê điều, sông suối rạn nứt.
Nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề với hơn 6.200 ha lúa, 4.200 ha hoa màu, gần 2.200 ha cây lâm nghiệp và hàng trăm ha cây ăn quả bị ngập úng, đổ gãy. Ngoài ra, trên 3.700 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn, thiệt hại, hàng chục tấn cá, tôm, ếch và nhiều loài thủy sản bị chết, cuốn trôi...
Nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước
Tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng công an, quân đội, biên phòng cùng hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và phương tiện khẩn trương sơ tán dân, cứu hộ, bơm tiêu chống ngập, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Hiện tại, nhiều khu vực tại Thanh Hóa nước đã rút, người dân bắt đầu hành trình dọn dẹp vệ sinh môi trường, cố gắng vực dậy từ đống đổ nát. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi nước lũ vẫn còn cao, khiến người dân chưa thể trở về nhà.
Thành Phan