Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
5 giờ trướcBài gốc
Khán giả hào hứng vẫy cờ, hòa mình vào trải nghiệm điện ảnh đặc biệt với bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng đêm".
Tri ân qua từng tấm vé
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), những thước phim lịch sử một lần nữa được trình chiếu, góp phần làm sống dậy ký ức hào hùng của dân tộc. Bằng ngôn ngữ điện ảnh, những câu chuyện về chiến tranh, về sự hi sinh và lòng quả cảm của cha ông đã chạm đến trái tim thế hệ trẻ, giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn về những năm tháng gian khổ nhưng đầy tự hào của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Mới đây, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng FPT Polyschool triển khai chương trình chiếu phim miễn phí BEECINE’S DAY 2025, mang đến cho khán giả trẻ hai bộ phim đặc sắc: “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” và “Minecraft”. Chương trình được tổ chức tại hệ thống rạp chiếu phim chất lượng cao trên 21 tỉnh, thành trong cả nước, mở ra không gian nghệ thuật ý nghĩa để thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử một cách sinh động và gần gũi.
Cán bộ giảng viên các trường THCS trên địa bàn TPHCM tham gia trải nghiệm điện ảnh tại BEECINE'S DAY 2025 của FPT PolySchool.
Hơn cả một sự kiện điện ảnh, chương trình BEECINE’S DAY 2025 với điểm nhấn là buổi khởi chiếu miễn phí bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã mang đến cho khán giả trẻ một hành trình trở về với lịch sử. Đó không chỉ là dịp để cảm nhận sâu sắc những hi sinh, mất mát trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà còn là lời tri ân trang trọng gửi đến những con người đã cống hiến cả tuổi xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Diễn ra từ ngày 5 đến 12/4/2025, chương trình phủ sóng rộng khắp tại hệ thống rạp chiếu phim chất lượng cao ở 21 tỉnh, thành.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Bùi Quang Hùng, Giám đốc FPT Polyschool, cho biết: “Với bộ phim ‘Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối’, chúng tôi mong muốn khơi gợi lại những ký ức hào hùng của dân tộc – nơi những con người bình dị đã trở thành những anh hùng bất khuất, nơi bóng tối của địa đạo trở thành ánh sáng của lòng yêu nước.”
Theo ông Hùng, bộ phim không đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh mang tính lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về lòng biết ơn với những người đi trước – những người đã viết nên trang sử chói lọi bằng chính máu xương của mình. Mỗi khung hình trong phim là một thông điệp về tinh thần yêu nước, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc.
“Chúng tôi tin rằng, những buổi chiếu không chỉ là sự kiện điện ảnh, mà còn là những cuộc hội ngộ đầy cảm xúc – nơi những câu chuyện chiến trường được tái hiện, những bài học về lòng dũng cảm và sự hy sinh được lan tỏa. Qua đó, thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn khắc ghi, tự hào và trân trọng lịch sử hào hùng của dân tộc”, ông Hùng nhấn mạnh.
Sân trường rực sắc cờ đỏ sao vàng
Hòa trong không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức hoạt động ý nghĩa, phát động học sinh mặc áo cờ đỏ sao vàng như một cách thể hiện niềm tự hào dân tộc và lòng tri ân với các thế hệ cha ông đi trước.
Hòa trong không khí tự hào, sáng 21/4, các em nhỏ Trường Mầm non Mai Vàng (quận Gò Vấp, TPHCM) háo hức đến trường trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ.
Không chỉ dừng lại ở bộ đồng phục đặc biệt, các cô giáo còn tỉ mỉ chuẩn bị lá cờ nhỏ và những hình dán trái tim in hình Quốc kỳ để phát cho học sinh, tạo nên một không gian tràn ngập sắc đỏ thiêng liêng và rộn ràng niềm vui. Cả sân trường như được “nhuộm đỏ”, lan tỏa bầu không khí tưng bừng trước thềm ngày đại lễ.
Buổi sinh hoạt bắt đầu bằng phần hỏi đáp nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa giữa cô và trò về lịch sử ngày 30/4/1975. Ngay sau đó, các khối lớp cùng cô giáo bước vào màn đồng diễn thể dục sôi động, trong tiếng nhạc vang lên những ca khúc quen thuộc, khơi dậy lòng tự hào và tinh thần yêu nước.
Trẻ Trường Mầm non Mai Vàng.
Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo hào hứng khi khoác lên người chiếc áo cờ đỏ sao vàng.
Trong sáng 21/4, Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo (Quận 3), cũng tràn ngập màu áo cờ đỏ sao vàng.
Ông Lê Duy Linh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay trong tiết chào cờ, các thầy cô đã sinh hoạt chủ điểm về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để tạo không khí, trước đó, trường đã kêu gọi phụ huynh cho học sinh mặc áo cờ đỏ sao vàng.
“Cả sân trường được “nhuộm” đỏ, học sinh háo hức, thầy cô phấn khởi. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, biết ơn những thế hệ đi trước cho học trò. Các em học sinh được sinh ra và lớn lên giữa thời bình, được tạo những điều kiện thuận lợi nhất để học tập, phát triển, do đó, các con càng thấy được ý nghĩa lớn lao của hòa bình, độc lập dân tộc”, ông Linh nói.
Ông Nguyễn Hùng Khương - Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man (Quận 1) chia sẻ, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhà trường đã có ý tưởng trang trí cờ đỏ sao vàng, treo ở các vị trí trang trọng để nhắc nhở mỗi thầy cô, học sinh về truyền thống hào hùng của dân tộc, về sự hi sinh của các thế hệ đi trước.
Bên cạnh hoạt động trang trí, nhà trường còn lồng ghép giáo dục lịch sử qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, chiếu phim tư liệu trong các tiết học lịch sử... giúp học sinh tiếp cận lịch sử một cách sinh động, gần gũi.
Minh Anh
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-chao-mung-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-post728227.html