Thông tin về đêm nhạc Carnival 2025 của Châu Kiệt Luân (Jay Chou) chuẩn bị diễn ra tại Vũ Hán đang khiến cộng đồng người hâm mộ sục sôi. Tuy nhiên, đi kèm với sự háo hức lại là một làn sóng tranh cãi dữ dội sau khi sơ đồ phân bổ ghế ngồi tại sân vận động bị rò rỉ trên mạng xã hội vào ngày 29/7.
Trái với kỳ vọng về một trải nghiệm xứng tầm "thiên vương châu Á", tấm bản đồ chỗ ngồi lại trở thành đề tài chỉ trích gay gắt. Nhiều người cho rằng đơn vị tổ chức "ăn chia quá lộ liễu", khi cố tình thiết kế sơ đồ ghế để tối đa hóa doanh thu, bất chấp trải nghiệm thực tế của khán giả.
Vé đắt nhưng chưa chắc thấy được thần tượng
Theo thông tin được công bố, mức giá vé được chia thành bảy khung: từ 600 tệ đến 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng). Trong đó, khu vực Supreme VIP (2.000 tệ) vốn được xem là "đặc quyền" của người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay lại bị cắt nhỏ thành 6 khu riêng biệt, thay vì 2 hoặc 4 khu như các concert thông thường. Việc chia nhỏ này khiến ngay cả những người bỏ ra số tiền cao nhất cũng chưa chắc có được vị trí gần sân khấu như kỳ vọng.
Chưa dừng lại ở đó, khu VIP 1.800 tệ lại nằm sát khu vực điều khiển kỹ thuật (FOH) - nơi thường có độ cao chênh lệch, dễ gây cản trở tầm nhìn và trải nghiệm không mấy dễ chịu. Một số ý kiến thậm chí cho rằng: "Với vị trí này, muốn nhìn thấy Jay Chou bằng mắt thường cũng là thử thách".
Khu vực 1.600 tệ thuộc hàng vé trong sân lại bị dồn về phía gần màn hình phụ, càng khiến khán giả khó quan sát trực tiếp nghệ sĩ biểu diễn. Còn dãy ghế khán đài giá 1.300 tệ lại bị gọi là "vé khu vực núi" do khoảng cách quá xa, khiến tầm nhìn bị giới hạn nghiêm trọng. "Bỏ ra 2.000 tệ để đổi lại trải nghiệm như đang xem livestream ngoài trời thì thật sự là một sự thất vọng", một cư dân mạng thẳng thắn bày tỏ.
Một cú 'phạt tiền' dành cho lòng trung thành?
Châu Kiệt Luân là tên tuổi đình đám của Cpop, nhưng cũng đã 10 năm kể từ lần cuối anh biểu diễn tại Vũ Hán trong tour "Ferris Wheel" năm 2015. Chính vì vậy, sự háo hức của fan địa phương là điều có thể hiểu được và cũng là lý do khiến một số người cảm thấy bị "lợi dụng cảm xúc".
"Nếu nói đây là cách tri ân người hâm mộ thì quả là một cú tát. Tấm vé giá cao chỉ mang lại trải nghiệm như đi xem phim ngoài trời. Đáng ra đây phải là đêm nhạc của cảm xúc, chứ không phải một phép thử giới hạn lòng kiên nhẫn", một người viết. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng mức giá là hợp lý nếu xét đến sức hút khổng lồ của Châu Kiệt Luân. Theo thông tin từ các nền tảng bán vé, chỉ riêng lượng người hẹn giờ chờ mua vé đã vượt mốc 3 triệu, cho thấy anh hoàn toàn đủ sức "gánh" mức giá cao mà ban tổ chức đề ra.
Giữa làn sóng trái chiều, một quan điểm được chia sẻ nhiều là: "Giá trị của tấm vé concert không nằm ở số tiền, mà nằm ở ký ức và cảm xúc mà người mua đặt vào nó". Với một số người, được nghe thần tượng hát live dù chỉ là một bài hát đã là mãn nguyện. Nhưng với số khác, bỏ ra số tiền lớn mà chỉ được "xem lưng người trên sân khấu" thì quả thực không đáng.
Cuối cùng, mỗi tấm vé mỏng manh có thể mang trọng lượng khác nhau với từng người. Với người này, đó là món quà thanh xuân xứng đáng. Với người khác, đó chỉ là một cái bẫy cảm xúc được tính toán kỹ càng. Và rồi, câu hỏi đặt ra là: Khi âm nhạc trở thành sản phẩm cao cấp, liệu cảm xúc có còn được coi trọng?