Nhiều người Mỹ 'bỏ đi' vì không chấp nhận 'nước Mỹ thời ông Trump'

Nhiều người Mỹ 'bỏ đi' vì không chấp nhận 'nước Mỹ thời ông Trump'
2 ngày trướcBài gốc
Nhiều người bản xứ lựa chọn rời khỏi Mỹ vì không thể chấp nhận chính quyền Trump. Ảnh: Reuters.
Vào một ngày giữa tháng 12, vợ chồng Kevin và Jessica Cellura chỉ có 48 giờ để đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời: Cùng hai con nhỏ rời bỏ Asheville, bang North Carolina (Mỹ), để sang Morocco nhận công việc dạy học.
Cặp vợ chồng giáo viên cho biết họ đã cân nhắc việc ra nước ngoài từ lâu, nhưng chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây chính là “giọt nước tràn ly”.
“Chúng tôi muốn thoát khỏi sự hỗn loạn. Nước Mỹ mà chúng tôi từng biết đang dần biến mất”, Jessica chia sẻ với CNN.
Làn sóng rời Mỹ lan rộng
Gia đình Cellura không phải là trường hợp cá biệt. Theo các luật sư thuế và chuyên gia di trú, kể từ sau chiến thắng của ông Trump, ngày càng nhiều người Mỹ đang nghiêm túc cân nhắc đến việc ra nước ngoài sinh sống hoặc tìm kiếm quyền công dân thứ hai.
Jessica (40 tuổi) và Kevin (52 tuổi) là những cử tri không đảng phái. Trong cuộc bầu cử năm ngoái, họ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, nhưng trước đó, Kevin từng ủng hộ đảng Cộng hòa vào những năm 1990. Họ nói rằng những bất đồng với chính quyền Trump không chỉ là về chính sách, mà còn là sự mất lòng tin sâu sắc vào nền dân chủ.
“Tôi cảm thấy chính phủ hiện tại không dựa trên thực tế mà là tuyên truyền”, Kevin nói, nhắc đến vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021 sau khi ông Trump liên tục tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử.
Gia đình này đã mua vé máy bay một chiều đến Rabat - thủ đô Morocco - nơi họ sẽ giảng dạy tại một ngôi trường theo mô hình giáo dục Mỹ, bắt đầu từ ngày 10/8 tới.
Màn tái cử của Tổng thống Donald Trump đã khiến vợ chồng Kevin và Jessica Cellura ở bang North Carolina quyết định chuyển đến Morocco. Ảnh: NVCC.
Theo thống kê từ Anh, Ireland và Canada, số người Mỹ nộp đơn xin nhập quốc tịch tại những quốc gia này đã tăng vọt trong thời gian gần đây.
Chỉ trong quý I năm 2025, hơn 1.900 người Mỹ đã xin cấp hộ chiếu Anh - con số cao nhất kể từ khi Bộ Nội vụ Anh bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 2004. Tại Ireland, khoảng 4.700 người Mỹ có gốc Ireland cũng đã xin nhập tịch thông qua huyết thống - mức cao nhất trong vòng 10 năm.
Dù không thể xác định toàn bộ nguyên nhân cá nhân đằng sau các con số, giới chuyên gia cho biết yếu tố chính trị đang ngày càng đóng vai trò lớn. Nhiều người muốn có phương án dự phòng như quyền cư trú hoặc hộ chiếu thứ hai, phòng trường hợp “điều tồi tệ hơn” xảy ra tại Mỹ.
“Không phải ai cũng rời Mỹ chỉ với lý do chính trị. Nhưng ai cũng muốn có lựa chọn”, bà Dina Modi, chuyên gia di trú tại công ty Immigration Advice Service (Anh), nhận định.
Trong khi đó, một số người không có kế hoạch cụ thể, nhưng vẫn làm thủ tục nhập tịch vì muốn “bảo hiểm” cho tương lai. Họ lo ngại nước Mỹ đang trở nên bất ổn về chính trị và xã hội.
"Vùng cháy chính trị" cho người chuyển giới, LGBTQ+
David Lesperance - Giám đốc một công ty tư vấn thuế và di trú - cho biết số lượng người Mỹ tìm đến ông đã tăng từ 2 cuộc lên 5 cuộc mỗi ngày sau bầu cử, đặc biệt là các gia đình có con thuộc cộng đồng LGBTQ+.
Ông kể rằng sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hạn chế quyền được chăm sóc y tế khẳng định giới tính cho trẻ vị thành niên, ông nhận được 7 cuộc gọi từ các bậc phụ huynh có con chuyển giới trong vài ngày.
“Với họ, nước Mỹ giống như một vùng cháy chính trị. Họ ngửi thấy khói, trong khi một số người khác vẫn chưa cảm nhận được mối nguy hiểm đó”, Lesperance nói.
Luật sư thuế quốc tế Melvin Warshaw cũng cho biết số lượng khách hàng LGBTQ+ tìm đến ông ngày càng tăng. Ngoài ra, nhiều người khác lo ngại nước Mỹ đang trượt dốc về phía chủ nghĩa tài phiệt hoặc độc tài.
“Cả hai nhóm đều tin rằng nếu tiếp tục sống tại Mỹ, quyền cá nhân của họ sẽ bị tước đoạt”, Warshaw nói.
Một trường hợp nổi bật là danh hài Rosie O’Donnell - người từng công khai mâu thuẫn với ông Trump suốt nhiều năm, đã chuyển sang Ireland cùng người con không phân biệt giới tính vào tháng 1 và đang xin quốc tịch nhờ gốc gác tổ tiên.
“Khi nào mọi công dân ở Mỹ đều được đối xử bình đẳng, lúc đó, tôi mới cân nhắc quay lại”, O’Donnell chia sẻ trên TikTok vào tháng 3.
"Cuộc nội chiến tư tưởng"
Erik Lindsay - một biên kịch kiêm tiểu thuyết gia 50 tuổi - cho biết ông không rời Mỹ chỉ vì ông Trump, mà vì không thể chịu đựng sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ.
Lindsay chuyển từ Manhattan Beach, bang California đến Italy vào năm 2020, giữa đại dịch Covid-19 - thời điểm ông mô tả nước Mỹ như đang trải qua một “cuộc nội chiến tư tưởng”, nơi ngay cả cái chết cũng bị chính trị hóa.
Biên kịch kiêm tiểu thuyết gia Erik Lindsay tại Italy vào năm 2021 sau khi ông rời Manhattan Beach, bang California (Mỹ). Ảnh: NVCC.
Tuy nhiên, mong muốn rời đi của ông đã âm ỉ từ năm 2016, sau khi ông Trump lần đầu đắc cử tổng thống. Chính lúc ấy, ông bắt đầu nhận thấy mối quan hệ giữa bạn bè dần rạn nứt vì khác biệt quan điểm chính trị.
Lindsay chưa từng bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng ông vẫn bị công kích dữ dội chỉ vì đăng một bài viết trên Instagram kêu gọi bạn bè phản đối ông Trump hãy giữ bình tĩnh và nhìn nhận lịch sử nước Mỹ trong dài hạn.
“Phản ứng dữ dội đến mức độc địa”, ông kể lại.
Gần đây, ông đã chính thức trở thành công dân Italy, may mắn kịp hoàn tất thủ tục trước khi chính phủ nước này siết chặt luật nhập tịch. Giống như Anh, Italy đã ban hành luật mới vào tháng 5/2025, bãi bỏ con đường nhập quốc tịch thông qua tổ tiên.
Lindsay thừa nhận mình “gặp may về thời điểm”. Giờ đây, ông có thể linh hoạt sống ở Italy hoặc qua lại giữa Italy và Mỹ tùy ý. Nhưng với ông, cuộc sống ở Italy nhẹ nhàng và dễ thở hơn nhiều.
"Để có một cuộc trò chuyện chính trị có chiều sâu với người Mỹ gần như là điều không thể. Nhưng ở đây, tôi làm được điều đó”, ông nói.
Phương Linh
Nguồn Znews : https://znews.vn/nhieu-nguoi-my-bo-di-vi-khong-chap-nhan-nuoc-my-thoi-ong-trump-post1558105.html