Nhiều người trải bạt, ăn ngủ ngoài đường ở TP.HCM để chờ xem diễu binh

Nhiều người trải bạt, ăn ngủ ngoài đường ở TP.HCM để chờ xem diễu binh
một giờ trướcBài gốc
Từ đầu giờ chiều 29/4, dọc vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, Lê Lợi và Nguyễn Huệ (Quận 1), rất đông người dân đã có mặt “xí chỗ” ăn ngủ để chờ xem diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào sáng 30/4.
Đây là những tuyến đường có các khối diễu binh đi qua để về điểm tập kết sau khi đi qua lễ đài trên đường Lê Duẩn.
Vì tâm lý lo ngại, sáng mai sẽ đông người đến xem và bất tiện vì nhiều tuyến đường bị cấm xe cộ qua lại, nhiều người đã mang theo mang theo áo mưa, hoặc chiếu nylon, gối, đồ ăn, uống nước để ăn ngủ qua đêm.
Chia sẻ với phóng viên, nhiều người cho biết họ đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước như: Hà Nội, Bạc Liêu, Đắk Nông,... chứ không chỉ là người dân TP.HCM.
Vỉa hè trên đường Lê Lợi, Quận 1 phía trước một trung tâm thương mại, rất đông người dân trải bạt để nghỉ ngơi, chờ xem diễu binh diễu hành vào sáng mai.
Mặc dù đồ đạc khá lỉnh kỉnh nhưng nhiều người vẫn không quên cầm theo lá cờ Tổ quốc, cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
Thậm chí có những cụ đã lớn tuổi nhưng cũng rất háo hức chờ xem diễu binh diễu hành.
Phía trước công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, đông đảo người dân đến check-in rồi rời đi tìm trải bạt nghỉ ngơi, ăn uống.
Mặc dù 6h30 ngày mai (30/4) mới diễn ra lễ diễu binh nhưng nhiều người dân đã trải chiếu, tìm cho mình vị trí đẹp nhất để chờ xem.
Người dân trải chiếu bạt ngồi la liệt để giữ chỗ xem diễu binh đẹp nhất.
Nhu cầu mua bán giấy bạt cũng trở nên sôi động.
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-nguoi-trai-bat-an-ngu-ngoai-duong-o-tphcm-de-cho-xem-dieu-binh-post1195968.vov