Mệt mỏi vì "đeo đuổi" mạng xã hội
Bạn Nguyễn Hà An (22 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết cô từng say mê tất cả những mạng xã hội phổ biến để cập nhật tin tức và xu hướng mới nhất từ bạn bè và cộng đồng mạng.
Ban đầu, cô cảm thấy hào hứng khi theo kịp các trào lưu và thậm chí dẫn đầu xu hướng. Tuy nhiên, dần dần, cô nhận ra mình đang dành quá nhiều thời gian cho điện thoại và cảm thấy vội vã, xa rời cuộc sống thực tế.
“Một tuần có thể có đến vài trend mới, việc liên tục "mai phục" trên các trang mạng để xem có gì mới đang diễn ra khiến đi đâu mình cũng bám lấy chiếc điện thoại. Trong một lần nói chuyện, người thân của mình đã hỏi vì sao mình không còn duy trì những sở thích ngày xưa như trước nữa. Lúc này mình mới chợt nhận ra mình đã dành thời gian cho mạng xã hội nhiều đến mức bỏ bê những sở thích vốn có của bản thân”, An cho biết.
Nhận ra cảm giác thích "đu trend" không bao giờ là đủ, An quyết định cắt đứt các mạng xã hội không cần thiết, bật chế độ giới hạn thời gian lướt web và quay lại dành thời gian cho các môn thể thao yêu thích.
An cho biết cô không cảm thấy mình "lạc hậu" khi không theo đuổi các trào lưu. “Mình nghĩ rằng mỗi người nên tự tạo ra niềm vui cho bản thân bằng những cách khác nhau. Nếu cứ chờ trend xuất hiện để chạy theo tìm kiếm niềm vui, thì luôn bị phụ thuộc cảm xúc vào nó, và mình không muốn bị ảnh hưởng bởi những trào lưu không tích cực”, cô nói.
Sở hữu sở thích và thú vui riêng
Khác với Hà An, anh Nguyễn Tuấn Minh (29 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm giáo viên, lại có cái nhìn thực tế hơn về các trào lưu. “Tôi thấy nhiều trào lưu trên mạng xã hội chỉ mang tính chất giải trí nhất thời, không có giá trị lâu dài. Nhiều trào lưu gần đây như đồ chơi, đồ ăn đắt đỏ bỗng được thổi phồng quá mức. Tôi không nghĩ bỏ ra một chi phí lớn cho việc chạy theo những trend này là hợp lý”, anh chia sẻ.
Anh cho biết tuy bản thân không có thành kiến với chạy theo trào lưu, nhưng cũng không đề cao hay có suy nghĩ cứ phải đu trend thì mới là hiện đại, là bắt kịp xu hướng.
“Trước đây, tôi cũng từng có suy nghĩ liệu có nên đu trend này, trend kia không nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo suy nghĩ thật kỹ xem liệu nó có thực sự xứng đáng để đu không. Quan trọng là phải có một cái đầu lạnh để tách mình ra khỏi tâm lý đám đông khi không thực sự thích xu hướng đó”, anh bày tỏ.
Thay vì tìm kiếm niềm vui từ việc đu trend trên mạng xã hội, anh chung thủy với sở thích trồng cây của mình. Hằng ngày, sau khi kết thúc công việc anh lại trở về nhà, lên sân thượng chăm sóc vườn cây cảnh và bể cá.
“So với việc chạy theo xu hướng, tôi muốn tận hưởng niềm vui bền vững bằng cách sống chậm lại và làm những điều mình thực sự yêu thích hơn”, anh Minh nói.
Theo anh Minh, tuy bản thân không có thành kiến với chạy theo trào lưu, nhưng cũng không đề cao hay có suy nghĩ cứ phải đu trend thì mới là hiện đại, là bắt kịp xu hướng.
Yêu công việc là cách để tận hưởng cuộc sống
Với đặc thù công việc nghiên cứu, bạn Nguyễn Phương Trinh (24 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) thường tách biệt với bạn bè đồng trang lứa và những gì "mới nổi". Trinh cho biết, vì suốt ngày đọc, rồi nghiên cứu, viết báo cáo, nên bạn bè thường bảo cô có “cuộc sống nhàm chán".
“Tôi có Facebook, cũng có TikTok, nhưng toàn để yên như thế, chỉ dùng để kết nối với bạn bè thân thiết. Thi thoảng thấy mạng xã hội cập nhật những câu nói hot trend, thú thực tôi không theo kịp thật. Có những xu hướng qua đi mà đến khi tôi biết tới thì mọi người đã quên nó rồi", Trinh chia sẻ.
Vào cuối tuần, trong khi bạn bè rủ nhau quay video với những điệu nhảy đang viral trên TikTok ở những quán cà phê “hot trend”, Trinh lại thích ngồi ở một góc nhỏ nhấm nháp cà phê đá và đọc sách.
Thế giới của Phương Trinh đắm chìm trong những trang sách, thay vì những điệu nhảy đang viral trên TikTok. Ảnh: NVCC
Ngay cả nhu cầu giải trí, Trinh cũng ít có hứng thú, chưa nói đến trend gì đang hot. “Không "đu trend" không có nghĩa là không bắt kịp cuộc sống. Tôi tập trung năng lượng cho những dự định của mình để yên tâm mình vẫn đang tiến về phía trước", Trinh nói.
Phương Lâm - Diệu Nhi