Mới đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức triển lãm ảnh Kỷ niệm “50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước”, và tọa đàm giới thiệu hai cuốn sách: "Tầm nhìn từ lịch sử: Hoàn thiện các giá trị Việt Nam trong thời đại mới" và "30.4.1975 - 50 năm nhìn lại".
Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); tưởng nhớ và tri ân những hy sinh, chiến công vĩ đại của quân và dân ta, qua đó nâng cao nhận thức về giá trị tự do và độc lập dân tộc.
Những bức ảnh lịch sử được trưng bày trong triển lãm (Ảnh: Quốc Việt)
Nhân Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) – cột mốc lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khuyến khích thầy cô, sinh viên, cựu sinh viên cùng lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc bằng cách: Thay ảnh đại diện Facebook với khung hình kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Theo đại diện Nhà trường, mỗi khung hình là một lời tri ân, một sự kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai để thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào một Việt Nam phát triển bền vững.
Bên cạnh đó là nhiều hoạt động như tái hiện lịch sử một thời khói lửa khi sân trường khoác lên mình sắc cờ đỏ thắm, hay sinh viên thực hiện clip tri ân gửi tới các thế hệ cha anh đã ngã xuống,...
Sân trường Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội treo cờ đỏ rực rỡ (Ảnh: HUBT)
Sinh viên chụp ảnh check in tại sân trường (Ảnh: HUBT)
Không nằm ngoài "dòng chảy" kỷ niệm, tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đào tạo Quốc tế đã phát động cuộc thi sáng tạo video với chủ đề: "SẮC MÀU THỐNG NHẤT – SITE TỎA SÁNG". Cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, tạo sân chơi sáng tạo cho sinh viên, đồng thời lan tỏa hình ảnh năng động, gắn kết của Viện Đào tạo Quốc tế đến cộng đồng.
Tham gia cuộc thi, các đội sinh viên sẽ thực hiện video ngắn theo chủ đề: Thống nhất – yêu nước – kết nối cộng đồng – tỏa sáng bản sắc sinh viên SITE. Sau khi kiểm duyệt, video sẽ được đăng tải lên fanpage Facebook Viện Đào tạo Quốc tế để bình chọn. Kết quả sẽ quyết định dựa trên bình chọn trực tuyến (60%) và điểm từ ban giám khảo (40%).
Sinh viên UEB tham gia cuộc thi sáng tạo video với chủ đề: "Sắc màu thống nhất - Site tỏa sáng" (Ảnh: UEB)
Hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), 500 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã thể hiện màu cờ sắc áo, hòa cùng không khí của 5000 sinh viên TP. Hồ Chí Minh tại Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Chương trình hòa ca “Đất nước trọn niềm vui”. Sự kiện diễn ra tại tại Nhà Văn hóa Sinh viên - Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Sự tham gia đầy nhiệt huyết, trách nhiệm của sinh viên UEH tại sự kiện ý nghĩa này chính là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp chung. Đó là những trái tim không chỉ rung động với quá khứ hào hùng mà còn tràn đầy niềm tin, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
500 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Lễ Chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" (Ảnh: FBNT)
Sinh viên tham gia các hoạt động viết thư pháp, trải nghiệm nhạc cụ dân tộc (Ảnh: FBNT)
Tại Trường Đại học Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), hơn 350 sinh viên đang tích cực chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sinh viên sẽ diễu hành cùng khối Nghi trượng, đồng thời đảm nhận vai trò biểu diễn trong chương trình văn nghệ chào mừng của buổi lễ.
Đại diện Trường Đại học Sài Gòn cho biết, lễ diễu binh đã được chuẩn bị từ đầu tháng 4 với sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên. Riêng đội văn nghệ có tới khoảng 300 bạn tham gia biểu diễn.
Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn tập luyện cho lễ diễu binh (Ảnh: FBNT)
Nhiều ngày trước, khắp các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng đã rực rỡ sắc đỏ của quốc kỳ và cờ Tổ quốc. Không khí lễ hội được khơi dậy từ những chi tiết giản dị nhưng đầy ý nghĩa với những dãy cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió. Đây là những hình ảnh nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình, của độc lập và sự hy sinh lớn lao của bao thế hệ đi trước.
Sinh viên Đại học Lạc Hồng "hòa mình" vào sắc đỏ rực rỡ của cờ đỏ sao vàng (Ảnh: FBNT)
Trang Nhung (tổng hợp)