Cán bộ, học viên Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiên tai, bão lũ.
Tối 1/12, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Viettel Cà Mau tổ chức buổi chiếu phim “Mưa đỏ” trong khuôn viên trung tâm, kết hợp vận động Quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt những ngày qua.
Buổi chiếu phim thu hút hơn 500 cán bộ, giảng viên, học viên Trung tâm tham gia.
Lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau chia sẻ, đây không chỉ đơn giản là một buổi chiếu phim giải trí, hoạt động được tổ chức nhằm góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ, đồng thời nhắc nhớ mỗi thành viên Trung tâm trân trọng giá trị lịch sử, không ngừng nỗ lực trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.
“Thông qua hoạt động này tập thể nhà trường cũng muốn chung tay chia sẻ với nỗi đau, sự mất mát của đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang bị thiên tai, lũ lụt, phát huy tinh thần 'nhường cơm sẻ áo', truyền thống 'tương thân tương ái', 'lá lành đùm lá rách' của dân tộc”, ông Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.
Học viên Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.
Em Võ Ngọc Ý, học viên Trung tâm bộc bạch: Đây là lần đầu tiên em được xem một bộ phim về đề tài lịch sử chiến tranh được chiếu ngay tại sân trường, bộ phim đã mang đến cho em nhiều cảm xúc.
“Em ấn tượng nhất là tinh thần kiên cường, bất khuất của những người chiến sĩ trẻ tuổi, dù đối diện với mưa bom bão đạn nhưng vẫn giữ vững niềm tin và lý tưởng. Sau buổi xem phim, em cảm thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực học tập và rèn luyện để không phụ lòng thế hệ cha anh đã ngã xuống cho độc lập, tự do hôm nay”, Ngọc Ý chia sẻ.
Cán bộ Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau theo dõi phim Mưa đỏ.
“Xem Mưa Đỏ, em không chỉ xúc động trước sự hy sinh quả cảm của các chiến sĩ nơi Thành cổ Quảng Trị mà còn cảm thấy trách nhiệm của người đi sau phải sống, học tập, làm việc và cống hiến xứng đáng hơn.
Đến với buổi chiếu phim em cũng muốn chia sẻ một phần nổi đau, sự mất mát của đồng bào miền Trung. Dù số tiền em đóng góp không lớn nhưng đó là trách nhiệm của em, với tư cách một công dân nước Việt Nam, em hy vọng người dân miền Trung sẽ vượt qua khó khăn”, Nguyễn Gia Hưng, học viên Trung tâm chia sẻ.
Cán bộ, học viên xem phim Mưa đỏ.
Học viên hào hứng xem phim.
Tại nhiều điểm trường khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau như: Trường THPT Đầm Dơi, THPT Cái Nước, THPT Lê Văn Đẩu, Đại học Bạc Liêu… cũng tổ chức buổi phim Mưa đỏ trong những ngày qua, kết hợp vận động Quỹ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại do mưa lũ. Các buổi chiếu phim đều thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia.
Không khí xem phim Mưa đỏ tại Trường THPT Cái Nước.
Phim “Mưa Đỏ” là tác phẩm điện ảnh lịch sử, chiến tranh, chính kịch ra mắt năm 2025, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim đã khắc họa chân thực hình ảnh những người chiến sĩ kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, xương máu để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Quách Mến