Nhìn lại A80: Sức mạnh từ tuyến đầu và nước mắt thầm lặng của hậu phương

Nhìn lại A80: Sức mạnh từ tuyến đầu và nước mắt thầm lặng của hậu phương
3 giờ trướcBài gốc
Lực lượng quân y đang cấp cứu cho người dân trong sự kiện A80
Sự kiện A80 - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khép lại. Những màn diễu binh, diễu hành hào hùng, những khúc ca bi tráng ngân vang trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã để lại trong lòng người dân cả nước niềm xúc động dạt dào.
Đằng sau sự kiện trọng đại ấy, ít ai biết đến những con người thầm lặng, góp phần bảo đảm cho mọi khoảnh khắc thiêng liêng được trọn vẹn - đó chính là lực lượng quân y.
3 tháng hết mình cùng A80
Trong ký ức của Thượng tá, BSCKI Công Minh Định, Viện Y học Phòng không - Không quân, A80 mãi là dấu mốc thiêng liêng. Anh cùng đồng đội đã có mặt từ những ngày đầu chuẩn bị, đồng hành suốt ba tháng ròng rã. Hàng chục buổi tập dượt, hàng trăm giờ trực chiến - tất cả đều chỉ nhằm một mục tiêu: bảo đảm từng bước chân, từng khoảnh khắc trong ngày lễ lớn nhất của dân tộc diễn ra an toàn tuyệt đối.
Anh nhớ lại, có những ngày tập dượt còn căng thẳng và khắc nghiệt hơn cả ngày lễ chính. "Nắng tháng 6, tháng 7 ngồi trong nhà còn khó chịu, huống chi các chiến sĩ phải đứng tập luyện nhiều giờ ngoài trời. Nhiều người bị sốc nhiệt, mất nước, hạ đường huyết, dù thể chất vốn đã rất dẻo dai và bền bỉ. Các đồng đội đã phải tập luyện thật sự rất vất vả."
Những ngày đó, đội ngũ y tế hầu như không rời vị trí. Họ vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa động viên tinh thần các chiến sĩ để mỗi người thêm vững vàng trước giờ khắc lịch sử. "Bà con còn thức cả đêm để chờ đợi sự kiện, thì lực lượng chúng tôi làm sao cho phép mình thấy mệt mỏi được," Thượng tá Định cười hiền.
Với anh, A80 không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào. "Đây là sự kiện trọng đại nhất mà tôi từng tham gia. Mọi công việc đều là miễn phí, Bộ Quốc phòng cũng hỗ trợ trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị cho bà con. Nhưng ai cũng làm việc bằng tinh thần cao nhất, khí thế nhất, trách nhiệm nhất," anh bồi hồi nhớ lại.
Ít ai biết rằng, để toàn tâm toàn ý với sự kiện, Thượng tá Định đã phải gác lại biết bao việc gia đình, những đêm thức trắng, những ngày vắng nhà triền miên…
"Điều làm tôi có chút nuối tiếc trong sự kiện A80 có lẽ là ít dành thời gian cho gia đình. Nhiều lúc cũng thấy có lỗi vì đi suốt, không phụ giúp vợ được gì. Nhưng may mắn là vợ tôi rất thấu hiểu, luôn động viên, đồng hành. Nếu không có sự sẻ chia ấy, có lẽ chúng tôi khó lòng đứng vững suốt những tháng ngày căng thẳng. Có những ngày trực về muộn, vợ vẫn cố gắng chờ để gọi video cho tôi, động viên, hỏi thăm tình hình và cho các con cùng cổ vũ bố làm nhiệm vụ."
Khi được hỏi vợ có khi nào buồn hay giận vì anh ít dành thời gian cho gia đình không, Thượng tá Định tự hào và hóm hỉnh trả lời: "Tôi nghĩ hầu như tất cả người vợ có chồng phục vụ trong quân đội đều đã xác định để chồng mình dành nhiều thời gian phục vụ đất nước rồi, và vợ tôi cũng không ngoại lệ. Đôi khi vợ còn đùa rằng đã 'hiến dâng' tôi cho Tổ quốc, chồng có thể mất nhưng nhất định không để mất nước. Dù biết vợ nói như đang đùa, nhưng tôi hiểu cô ấy đã đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và ủng hộ tôi hết lòng.
Trước đây, có những khoảng thời gian dài 5 - 6 năm liền tôi phải đi làm nhiệm vụ trong TPHCM, không thể ở nhà đồng hành và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, đến nay, vợ vẫn luôn bên cạnh, chăm sóc tôi, các con và hai bên gia đình vô cùng chu toàn. Điều đó cho tôi biết những lời vợ nói không phải chỉ để đùa, mà thật sự là suy nghĩ của cô ấy. Sau khi sự kiện kết thúc, tôi chắc chắn sẽ yêu thương và dành nhiều thời gian nhất có thể cho vợ con, thay cho lời cảm ơn của mình," anh nghẹn ngào.
Thượng tá, BSCKI Công Minh Định, Viện Y học Phòng không - Không quân và vợ
Dấu mốc không thể quên trong đời quân ngũ
Cũng chung cảm xúc ấy, Trung tá Nguyễn Văn Vân, Phòng Y học Dự phòng - Cục Quân y, coi A80 là sự kiện lớn nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời quân ngũ.
"Bản thân tôi đã có cơ hội tham gia nhiều lễ kỷ niệm trọng đại, như dịp 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Nhưng A80 lớn hơn về quy mô và đặc biệt là ý nghĩa thiêng liêng của 80 năm Quốc khánh," Trung tá Vân bày tỏ.
Bên trong lều y tế dã chiến
Để toàn tâm với nhiệm vụ, anh cũng phải gửi gắm hậu phương, mẹ già cần chăm sóc, việc gia đình chất chồng… tất cả được vợ con và người thân thay anh gánh vác.
"Họ thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, tiếp thêm động lực cho tôi. Hậu phương chính là nguồn sức mạnh giúp chúng tôi vững vàng. Mỗi lời động viên, mỗi sẻ chia từ gia đình đều trở thành động lực để tôi kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày, dù công việc mệt mỏi đến mấy, khi mở điện thoại ra thấy tin nhắn hỏi thăm và chia sẻ của vợ và các con, mọi mệt mỏi dường như đều tan biến. Cảm giác luôn có người đứng sau ủng hộ, gánh vác việc gia đình để mình yên tâm phục vụ nhân dân và đất nước khiến tôi vô cùng hạnh phúc và thấy mình thật may mắn," anh xúc động.
Lời tri ân đến hậu phương
Những lời chia sẻ của Thượng tá Định và Trung tá Vân chỉ là hai trong vô vàn câu chuyện phía sau thành công của A80. Hàng trăm y bác sĩ, điều dưỡng, chiến sĩ quân y đã có mặt trên khắp các điểm, từ nơi tập kết đến Quảng trường Ba Đình, luôn trong tư thế sẵn sàng. Đằng sau họ, là hàng trăm người vợ, người mẹ chấp nhận những ngày dài thiếu vắng, lặng lẽ gánh vác gia đình để hậu phương luôn vững chãi.
Chính sự cộng hưởng ấy - giữa tuyến đầu và hậu phương - đã làm nên sức mạnh trọn vẹn cho ngày hội lớn của dân tộc. A80 không chỉ là khúc ca hào hùng của non sông, mà còn là bản hùng ca về tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng, về những con người góp sức mình cho Tổ quốc bằng cách bình dị nhất.
A80 đã khép lại, nhưng dư âm hào hùng vẫn còn lan tỏa. Đó là nụ cười rạng rỡ của những chiến sĩ quân y sau khi hoàn thành nhiệm vụ; là giọt nước mắt hạnh phúc của người vợ khi nhận tin nhắn: "Anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồI".
Thùy Dung
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nhin-lai-a80-suc-manh-tu-tuyen-dau-va-nuoc-mat-tham-lang-cua-hau-phuong-20250904194227815.htm