Ngay sau khi thảm họa động đất xảy ra tại Myanmar, rạng sáng 31/3, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đặt chân đến Naypyidaw, bắt tay vào công cuộc tìm kiếm.
Ngay ngày đầu tiên, yêu cầu khẩn thiết từ phía Myanmar là hỗ trợ tìm kiếm 4 nạn nhân mắc kẹt trong một chung cư đổ nát. "Chúng tôi nhận định nạn nhân bị vùi lấp rất sâu, dưới nhiều lớp đất đá, bê-tông. Công tác tìm kiếm, đưa thi thể ra ngoài dự kiến rất khó khăn và nguy hiểm, nhưng tất cả đều thống nhất phải tận dụng thời gian vàng, hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ", Thiếu tướng Tỵ kể lại.
Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên phải kể đến là việc trinh sát hiện trường và những chú chó nghiệp vụ tìm kiếm sự sống hay xác định chính xác vị trí người mắc kẹt bị vùi lấp dưới lớp đất đá.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam đã chạy đua với thời gian, khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn tại Thủ đô Naypitaw, Myanmar với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản ngại đêm tối, nguy hiểm.
Hiện trường động đất tại Myanmar khác hẳn với trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các khu nhà thường đổ sập hoàn toàn không gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ, còn tại Myanmar các khu nhà thường chỉ sập tầng 1, kết cấu tòa nhà rất dễ sập thứ cấp, chỉ cần 1 rung chấn nhỏ có thể làm đổ sập hoàn toàn.
Lực lượng cứu hộ Việt Nam dùng kìm thủy lực phá bê-tông cùng hệ thống thanh chịu lực để bảo đảm không làm rung chấn kết cấu các tòa nhà.
Ngay cả những hiện trường khó khăn, phức tạp nhất, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam vẫn thực hiện trọn vẹn. Lực lượng sử dụng mặt nạ phòng độc chui vào những ngóc ngách nhỏ nhất đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.
Khoảnh khắc bình dị với những bữa ăn ngay tại hiện trường của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Khoảnh khắc đáng nhớ, chiều 2/4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam vừa lập nên kỳ tích trên đất bạn. Các chiến sĩ Việt Nam đã phối hợp giải cứu thành công một nạn nhân sau 5 ngày người này bị vùi lấp.
Người dân Myanmar xúc động cảm ơn lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam
Sự phối hợp nhịp nhàng của đoàn cứu hộ 2 nước Việt Nam và Myanmar.
Xóa nhòa mọi ranh giới, niềm vui khi đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, lực lượng cứu hộ 2 nước hân hoan vỗ tay, ôm nhau như người một nhà.
Có những ngày làm việc cật lực và hiệu quả, đoàn cứu hộ, cứu nạn của cả 2 lực lượng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tìm kiếm được gần chục nạn nhân đưa ra khỏi hiện trường. Theo thống kê của Myanmar, sau khi dừng mọi tìm kiếm, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam là nước tìm kiếm được nhiều nạn nhân nhất trong số các đoàn quốc tế tham gia lần này.
Ngoài tìm thấy các thi thể nạn nhân, lần này lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng tìm thấy rất nhiều tiền mặt tại hiện trường bàn giao cho chính quyền sở tại.
Những giọt nước mắt đã rơi khi tìm được người thân và vì tình cảm dành cho bộ đội Việt Nam, Hình ảnh người dân xúc động cảm ơn lực lượng chính là động lực để chúng ta vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.
Có những hiện trường khó lực lượng phải huy động cả máy xúc của nước bạn vào tìm kiếm.
Để thực hiện nhiệm vụ, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam phối hợp với các bạn tới từ Singapore, Indonesia, Philippines và Myanmar. Hình ảnh hợp tác quốc tế ấy hiện lên thật đẹp, dù khác biệt về ngôn ngữ nhưng tất cả vì mục đích chung cứu người mà đoàn cứu hộ 5 nước hợp thành như một.
Htet Muang Muang nghẹn ngào nói: "Cá nhân tôi cám ơn bộ đội Việt Nam". Anh xúc động cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cùng đoàn công tác.
Chính quyền và người dân Myanmar thực sự biết ơn và trân trọng Việt Nam.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã để lại hình ảnh thật đẹp với Myanmar cũng như trên trường quốc tế sau sự kiện lần này.
THÀNH ĐẠT - SƠN BÁCH