Người dân Quận Brevard vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng một con cá sấu Mỹ khổng lồ bơi trên kênh nước, miệng ngậm một con chó lớn. Các quan chức của Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Florida (FWC) đã phản ứng ngay lập tức với sự việc xảy ra gần South Patrick Shores.
Một số người dân đã dừng lại quan sát khi đội cứu hỏa đến hiện trường. Họ khẳng định đã từng nhìn thấy cá sấu ở cùng một vị trí. Người dân địa phương cho biết con cá sấu luôn quay trở lại cùng một tuyến đường thủy gần Bãi biển Vệ tinh, ngay cả sau khi bị di chuyển ba hoặc bốn lần.
Con cá sấu khổng lồ đang ngậm một con chó trong miệng.
Một người đàn ông tên Zack Spurlock đã quay lại đoạn video sau khi được bạn mình kể rằng họ nhìn thấy một con cá sấu bơi trong kênh với một con chó trong miệng. Zack đã đăng đoạn video lên tài khoản Instagram của mình và thu hút sự chú ý rộng rãi.
Anh ấy viết trong bài đăng của mình: "Chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi hành vi của con cá sấu này trong 3 năm qua. Lúc đầu, việc nhìn thấy nó rất hiếm vì nó rất nhút nhát. Bây giờ, nó thực sự tiến đến gần các bến tàu khi nghe thấy tiếng người và đây là con chó thứ ba bị tấn công trong năm nay".
Zack cũng bày tỏ lo ngại về những khả năng trong tương lai khi đề cập đến việc con cá sấu cũng được nhìn thấy đang tiến đến bến tàu, nơi mọi người, đặc biệt là trẻ em, thường đi dạo. Anh nói thêm: "Phải gọi thế nào đây? Liệu tiếp theo có phải là một đứa trẻ không?".
Sau vụ việc, các quan chức đã quyết định đưa con cá sấu vào chế độ nuôi nhốt vĩnh viễn. "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, con cá sấu đã được đưa vào chế độ nuôi nhốt vĩnh viễn", FWC cho biết.
Phương Linh(t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nhin-xuong-kenh-nuoc-nguoi-dan-bat-gap-canh-tuong-dang-so-204251031202129938.htm