Nhịp dân vũ giữa bản làng

Nhịp dân vũ giữa bản làng
3 giờ trướcBài gốc
Những điệu dân vũ Ta đi bầu cử được phụ nữ xã Đông Giang thể hiện trong trang phục thổ cẩm của người Cơ Tu. Ảnh: L.P
Giữa sắc màu rực rỡ của thổ cẩm, tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng tiếng cười nói của chị em đã tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng ấm áp, tươi vui giữa núi rừng.
Hòa cùng nhịp điệu
Trong sắc màu rực rỡ của những tấm váy thổ cẩm, chị em nắm tay nhau thành hàng, bước theo nhịp nhạc quen thuộc vang lên giữa sân nhà văn hóa, công viên hay trường học. Những động tác dân vũ khi dang tay, khi xoay nhẹ, khi bước đều theo tiếng nhạc đã tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng đầy màu sắc. Tiếng nhạc vang lên giữa không gian núi rừng yên bình khiến bản làng như bừng tỉnh sau một ngày lao động.
Những điệu nhảy ấy không quá cầu kỳ hay khó tập. Chỉ cần vài buổi luyện tập, chị em đã có thể nhảy đều theo nhịp nhạc. Chính sự giản dị, gần gũi ấy đã khiến phong trào dân vũ nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng.
Lần đầu tham gia nhảy dân vũ, chị Zơrâm Thị Hằng, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Ga’nil, xã Hùng Sơn không giấu được sự háo hức. “Những động tác dân vũ không quá khó, lại vui nên chị em ai cũng tham gia nhiệt tình. Hơn nữa, được mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, cùng nhau nhảy múa, trò chuyện khiến không khí sinh hoạt trong thôn trở nên vui hơn rất nhiều”, chị Hằng chia sẻ.
Để tham gia các buổi tập, nhiều chị em phải tranh thủ sắp xếp công việc gia đình từ sớm. Sau khi lo xong bữa cơm cho chồng con hay hoàn thành việc nương rẫy, mọi người lại hẹn nhau ra sân nhà văn hóa để cùng luyện tập. Có hôm trời gần khuya mà chị em vẫn còn nán lại tập thêm vài lần cho đều động tác. Chính từ những buổi tập cộng đồng như vậy, tình cảm giữa các hội viên phụ nữ trong thôn ngày càng gắn bó.
Chị Nguyễn Thị Lênh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Sơn cho hay, hoạt động dân vũ được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát động đã mang đến luồng gió mới ở bản làng. Thời gian đầu triển khai, chị cũng lo chị em ở bản sẽ còn e dè, nhưng khi bắt đầu tập thử, mọi người ai nấy đều hào hứng tham gia.
“Những điệu dân vũ đơn giản, dễ nhớ nên chỉ cần vài buổi tập là chị em đã có thể nhảy đều, nhảy đẹp. Điều khiến chúng tôi vui nhất là sau mỗi buổi tập, chị em thường ở lại trò chuyện rất lâu, không khí trong bản làng vì thế cũng trở nên gần gũi, ấm áp hơn”, chị Lênh cho biết.
Lan tỏa niềm vui ngày hội
Không dừng lại ở việc tạo sân chơi văn hóa cho hội viên phụ nữ, phong trào dân vũ còn được lồng ghép với nhiều hoạt động tuyên truyền ý nghĩa. Những ngày qua, không khí luyện tập dân vũ ở các xã miền núi Đà Nẵng càng rộn ràng hơn khi Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai hoạt động đồng diễn dân vũ bài Ta đi bầu cử, gắn với tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hoạt động này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên phụ nữ. Không khí luyện tập vì thế trở nên sôi nổi hơn. Từ sân nhà văn hóa thôn, khoảnh sân trường học đến những bãi đất trống giữa bản làng, đâu đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh những nhóm phụ nữ trong trang phục truyền thống say sưa luyện tập.
Tại xã Đông Giang, phong trào tập luyện dân vũ cũng diễn ra sôi nổi ở nhiều thôn, bản. Vào mỗi buổi chiều, khi công việc nương rẫy đã tạm xong, chị em phụ nữ lại tập trung tại sân nhà văn hóa thôn để cùng nhau luyện tập. Trong tiếng nhạc rộn ràng của bài hát Ta đi bầu cử, những bước chân nhịp nhàng, những cánh tay đưa lên theo điệu nhạc như hòa chung niềm vui, sự phấn khởi hướng về ngày hội lớn của đất nước.
Chị Arất Thị Gái, hội viên phụ nữ thôn AXanh Gố, xã Đông Giang cho biết, những buổi tập dân vũ đã trở thành khoảng thời gian chị mong chờ sau mỗi ngày lao động. Thường ngày chị đi làm rẫy, làm việc nhà nên cũng khá mệt, nhưng cứ tối cuối tuần nghe chị em gọi nhau ra sân nhà văn hóa tập dân vũ là chị lại sắp xếp đi ngay.
Cũng theo chị Gái, điều khiến chị thích thú nhất là được mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình khi tham gia các buổi đồng diễn. Những bộ váy thổ cẩm với hoa văn đặc trưng của người Cơ Tu khi hòa cùng điệu nhạc rộn ràng đã tạo nên khung cảnh rất đẹp giữa bản làng.
“Chúng tôi thường chỉ mặc trang phục truyền thống vào dịp lễ hội của đồng bào mình. Nay có dịp mặc để tham gia nhảy dân vũ cùng chị em nên ai cũng phấn khởi, tươi vui”, chị Gái chia sẻ thêm.
Có thể nói, trong sắc màu thổ cẩm rực rỡ, những điệu nhảy dân vũ thời gian qua đã trở thành hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thông qua những buổi sinh hoạt như vậy, thông tin về ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri được truyền tải một cách gần gũi, dễ hiểu đến người dân.
Chị Đinh Thị Thết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang khẳng định, việc khuyến khích chị em mặc trang phục thổ cẩm trong các hoạt động cộng đồng không chỉ tạo nên hình ảnh đẹp mắt mà còn góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào Cơ Tu. Đồng thời đây cũng là cách để thế hệ trẻ thêm tự hào và gắn bó với văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
“Việc vận động chị em duy trì nghề dệt thổ cẩm, sử dụng trang phục truyền thống trong các dịp lễ hội, sự kiện cộng đồng không chỉ làm cho các hoạt động thêm sinh động, đẹp mắt mà còn giúp chị em gắn bó hơn với văn hóa truyền thống, đặc biệt là thế hệ trẻ”, chị Thết đúc kết.
Chiều xuống, khi ánh nắng dịu dần sau những dãy núi, điệu nhạc dân vũ lại vang lên giữa sân nhà văn hóa. Những bước chân rộn ràng như mang đến một nhịp điệu mới cho bản làng, nhịp điệu của niềm vui, sự gắn kết cộng đồng và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Và trong sắc màu thổ cẩm rực rỡ, những điệu dân vũ vẫn đang tiếp tục lan tỏa niềm vui, làm ấm thêm đời sống văn hóa ở các thôn, bản vùng cao.
LAN PHƯƠNG
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/nhip-dan-vu-giua-ban-lang-3328992.html