Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 luôn ra sức xây dựng doanh trại xanh - sạch - đẹp, nền nếp, chính quy.
Tiểu đoàn 207 hiện đóng quân tại xã Kiên Lương (tỉnh An Giang). Đơn vị được thành lập ngày 20/7/1960 tại kênh Trung Đoàn, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Rạch Giá cũ, nay là tỉnh An Giang, với tên gọi Tiểu đoàn U Minh 10. Ngày 20/12/1964, Tiểu đoàn U Minh 10 đổi tên thành Tiểu đoàn 207 cho đến nay.
Sau những giờ huấn luyện, học tập và trực, người lính trở về với nhịp sống đời thường với các hoạt động gần gũi như trồng, chăm sóc vườn hoa, cây kiểng.
Kể từ khi được thành lập, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, niềm tin tưởng tuyệt đối và lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, lập nhiều thành tích xuất sắc và chiến công.
Ngày 20/10/1976, Tiểu đoàn 207 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 trồng và chăm sóc hoa kiểng.
Phát huy truyền thống anh hùng, trong những năm qua, Tiểu đoàn 207 không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, mà còn là điểm sáng trong công tác tăng gia sản xuất.
Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tự túc gần 6 tấn thịt, hơn 7 tấn cá và 53 tấn rau, củ, quả, giúp cải thiện bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Ao cá của bộ đội.
Những con cá tươi ngon được bổ sung vào bữa ăn.
Đàn bò được chiến sĩ chăm sóc tốt.
Chiến sĩ phối hợp nhịp nhàng trong quá trình tăng gia sản xuất.
Tăng gia sản xuất không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn, mà còn giúp người lính trân quý sức lao động.
Phía sau những luống rau xanh tốt là bàn tay lao động cần cù của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207.
Tiểu đoàn 207 gần như tự túc 100% rau xanh nhập bếp.
Thành quả từ sức lao động.
Trong giờ tăng gia sản xuất luôn rộn rã tiếng nói cười của các chiến sĩ. Những câu chuyện về quê hương, gia đình, đời lính… giúp các chiến sĩ thêm gắn bó, yêu thương nhau như anh em một nhà.
Những người lính tự tăng gia sản xuất và tự nấu ăn.
Những phần cơm ngon lành của bộ đội.
Bộ đội cùng học tập, cùng công tác, cùng tăng gia và cùng có những bữa cơm đầy ắp kỷ niệm đời quân ngũ.
Suốt 4 năm qua, mô hình “Ống heo nghĩa tình” đã trở thành nét đẹp của đơn vị. Hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ tự nguyện trích từ lương và phụ cấp bỏ vào heo đất. Mỗi quý, các đại đội dùng số tiền đó hỗ trợ 2 chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền không lớn, nhưng chứa đựng cả tấm lòng của đồng đội, giúp những người lính trẻ thêm vững bước.
Số tiền tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần đồng đội.
Trao tiền hỗ trợ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn để gửi về gia đình.
Chiều về, khuôn viên doanh trại lại vang tiếng cười nói. Những “tay kéo vàng” trong đơn vị tranh thủ trổ tài hớt tóc cho đồng đội.
Nhịp sống bình dị ấy chính là nền tảng để cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 thêm gắn bó, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
THU OANH