Nhịp sống trên phố Hàng Gai

Nhịp sống trên phố Hàng Gai
9 giờ trướcBài gốc
Hà Nội bước vào sáng sớm, phố Hàng Gai – con phố nằm sát Hồ Gươm cũng bắt đầu một ngày mới. Từ lâu, phố Hàng Gai được coi là một trong những tuyến phố sầm uất nhất khu phố cổ Hà Nội và là điểm đến không thể bỏ qua của khách du lịch trong nước và quốc tế. Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Gai hiện nay chuyên bán đồ lưu niệm, sản phẩm thủ công – những món quà nhỏ mang theo dấu ấn Hà Nội.
7h30 sáng, cửa hàng cà phê và bánh ngọt nằm trên con phố này đã bắt đầu mở cửa bán hàng cho khách. Mùi cà phê thơm lừng quyện cùng hương bơ sữa nồng nàn đánh thức cả khu phố, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Chị Lê Bảo Hân (phố Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) đã gắn bó gần hai năm với cửa hàng của mình. Chị dần quen với từng nhịp thở của phố cổ, từ tiếng xe cộ đến những gương mặt thân quen mỗi sáng ghé qua.
Chị Lê Bảo Hân chia sẻ: "Buổi sáng mình mở cửa lúc 7h30, sau đó mình sắp xếp bánh, pha cà phê và chuẩn bị để phục vụ khách. Với mình, buổi sáng khá ảm đạm và lượng khách du lịch không quá đông. Buổi trưa và đầu giờ chiều sẽ có nhiều khách hơn. Buổi tối rất nhộn nhịp vì mọi người tham gia chợ đêm và đi mua sắm. Mình thấy một số cửa hàng vẫn giữ được nét "cổ" của ngày xưa, một số cửa hàng khác trang trí rất hiện đại và đẹp. Mình đi quanh khu phố, thấy có nhiều điểm vẫn giữ được nét xưa như ảnh mình được xem khi còn bé. Cũng có những cửa hàng thay đổi theo phong cách hiện đại hơn".
Vào những buổi sáng cuối tuần, chị Nguyễn Thị Thu Hương và nhóm bạn lại hẹn nhau ra quán bánh ngọt quen thuộc để vừa thưởng thức bữa sáng, vừa trò chuyện trong không gian của phố cổ.
Chị Nguyễn Thị Thu Hương (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Gốc của chúng tôi là ở khu phố này. Khi lớn thì chuyển đi, có những người ở xa hơn như Cầu Giấy, nhưng vẫn hẹn nhau cuối tuần vì rất thích lên đây. Cuối tuần đi dạo phố cổ, chị em trò chuyện, chia sẻ về các món ăn, về thời tiết, về thời trang. Rất nhiều thói quen từ thời mình còn ở phố cổ về khu phố mới mình không có được. Về đây, nhịp sống chậm lại để cảm nhận ngày xưa khu phố cổ của mình như thế nào. Khi có gia đình, có con cái rồi, mọi thứ cuốn theo rất nhanh, không còn cái chậm của phố cổ nữa. Bây giờ chỉ còn lại thứ Bảy để chậm lại, thong thả, cảm nhận Hà Nội cũ".
Bà Lan sống trong một con ngõ nhỏ nối ra phố Hàng Gai. Sáng nào cũng vậy, khi ánh nắng còn nhẹ, bà lại ra ngồi trên chiếc ghế nhựa quen thuộc nơi vỉa hè, dưới tán cây trước cửa nhà. Đó là khoảng thời gian bà dành để hóng mát, ngắm phố phường và trò chuyện với những người hàng xóm đã quen mặt từ nhiều năm. Câu chuyện thường không có gì lớn: thời tiết, giá cả, chuyện con cháu… nhưng ấm áp và thân tình.
Khoảng 9 giờ sáng, phố bắt đầu nhộn nhịp hơn. Một vài cửa hàng lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ và quà tặng dọc phố Hàng Gai bắt đầu mở cửa, bày biện sản phẩm lên kệ. Không gian như chuyển mình, chuẩn bị đón dòng khách du lịch đang dần đổ về khu phố cổ trong ngày mới.
Trái ngược với sự sôi động của những cửa hàng ở ngoài mặt phố là nhịp sống bình dị của người dân ở sâu trong phố Hàng Gai. Ở đây, tình hàng xóm, láng giềng vẫn được giữ gìn như một nếp văn hóa xưa giữa lòng phố thị đang đổi thay từng ngày.
Hàng Gai hôm nay là nơi giao thoa giữa cũ và mới. Những cửa hàng thủ công nằm cạnh các thương hiệu mới, những mái nhà cổ xen lẫn những kiến trúc hiện đại, những nếp văn hóa xưa vẫn được lưu truyền... như một sự khẳng định về sức sống của những giá trị văn hóa truyền thống vẫn luôn song hành với hơi thở của phố cổ hôm nay một cách tự nhiên, duyên dáng.
Ngọc Anh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/nhip-song-tren-pho-hang-gai-343520.htm