Nhớ buổi chiều đặc biệt ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Nhớ buổi chiều đặc biệt ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn
12 giờ trướcBài gốc
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) Hoàng Nam trò chuyện trên cầu Hiền Lương - Ảnh: L.H
Khoảnh khắc ấn tượng
Đó là một buổi chiều chớm thu. Nắng vàng dịu nhẹ len qua từng hàng cây trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn với những hàng mộ đều tăm tắp. Chúng tôi ai nấy đã sẵn sàng máy quay, máy ghi âm để tác nghiệp. Trong khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi đó, chúng tôi nghe tiếng gió luồn qua từng kẽ lá, thì thầm kể lại những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc thấm đẫm máu xương của bao anh hùng liệt sĩ nằm lại trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.
Đúng giờ hẹn, một chiếc ô tô có cắm lá cờ Hoa Kỳ chầm chậm rẽ vào cổng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Từ trên xe, đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink bước xuống cùng đoàn tùy tùng và đi bộ vào khu vực tượng đài chính của nghĩa trang.
Theo đúng nghi lễ, đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) Hoàng Nam bước lên khu vực đặt tháp chuông và thỉnh 9 tiếng chuông, bắt đầu buổi lễ mời anh linh các liệt sĩ về chứng giám. Tiếp đó, đại sứ Daniel Kritenbrink cùng đoàn công tác đã dành 1 phút mặc niệm cho các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây trước khi thắp hương tưởng niệm ở tượng đài chính và các khu mộ liệt sĩ.
Đại sứ Mỹ có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chỉ trong khoảng 30 phút nhưng chúng tôi đã kịp ghi lại tất cả hình ảnh, âm thanh với rất nhiều cảm xúc. Hình ảnh đại sứ Mỹ lần đầu tiên đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn mang đến thông điệp khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Trong cuộc trò chuyện ngắn với báo chí, đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink chia sẻ: “Thông điệp chính của chuyến thăm này là hai nước Việt Nam và Mỹ đã hàn gắn vết thương chiến tranh, đặc biệt là sự hợp tác chung trong việc khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Chuyến thăm của tôi đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là để bày tỏ sự kính trọng đối với những người đã hy sinh vì lòng yêu nước”.
Ngay sau khi thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đã đến thăm di tích lịch sử cầu Hiền Lương bắc qua con sông Bến Hải – nơi chia cắt đất nước một thời. Chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh ông Hoàng Nam và đại sứ Daniel Kritenbrink đi bộ từ phía Bắc qua cầu Hiền Lương, đặc biệt là giây phút hai người dừng lại ngay trên chỉ vạch phân cách hai miền Nam-Bắc trước đây, sau đó mới tiếp tục đi hết chiều dài của cây cầu.
Việc đại sứ Mỹ lần đầu tiên đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là một hành động rất ý nghĩa. Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai là thông điệp sau chuyến thăm của ngài đại sứ tại các địa danh lịch sử của tỉnh Quảng Trị”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (cũ) Hoàng Nam nói.
Cầu nối giữa quá khứ và tương lai
Thời điểm năm 2019 đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đến thăm Quảng Trị cũng là thời điểm tỉnh chuẩn bị ý tưởng xây dựng một lễ hội hòa bình. Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink cho rằng: “Đây là một ý tưởng rất tuyệt vời. Với cương vị là một đại sứ, tôi rất ủng hộ ý tưởng này. Nếu sự kiện đó diễn ra, tôi sẽ tham dự”.
Theo ông Hoàng Nam, sự ủng hộ cho sáng kiến festival vì hòa bình của đại sứ Mỹ vào thời điểm đó không chỉ là sự ủng hộ của cá nhân, đại diện cho nhiều người Mỹ, mà trên cương vị của một đại sứ mong muốn hướng tới một nền hòa bình cho toàn nhân loại. Là mảnh đất chịu nhiều đau thương, mất mát nên Quảng Trị là địa điểm phù hợp nhất để tổ chức lễ hội này nhằm thể hiện khát vọng và tôn vinh giá trị của hòa bình, chống chiến tranh của Nhân dân Việt Nam nói riêng và cả nhân loại nói chung.
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) Hoàng Nam thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ - Ảnh: L.H
Tháng 7/2024, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình với chủ đề “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình” nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc; tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh; truyền đi thông điệp Việt Nam yêu chuộng hòa bình, con người Việt Nam mong muốn được đóng góp vào việc kiến tạo, gìn giữ hòa bình cho nhân loại. Vì lý do công tác, đại sứ Daniel Kritenbrink không có mặt trong đêm khai mạc lễ hội như lời hẹn.
Tuy nhiên, hình ảnh ông viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và đi bộ qua cầu Hiền Lương được trình chiếu trong buổi lễ khai mạc đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho những người trực tiếp tham gia và những người theo dõi qua sóng truyền hình. Những hình ảnh đó là minh chứng rõ nét cho thông điệp của ngài đại sứ về việc xây dựng cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa các quốc gia và dân tộc. Điều này góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hướng tới một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho khu vực.
Đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 - Ảnh: L.H
Chúng ta cùng kỳ vọng Lễ hội Vì Hòa bình tiếp tục được tổ chức trên vùng đất Quảng Trị để truyền đi thông điệp về sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, kêu gọi nhân loại chung tay xây dựng nền hòa bình bền vững trên thế giới. Và Quảng Trị vinh dự, tự hào trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai, nơi hội ngộ của bạn bè bốn phương yêu chuộng hòa bình.
Lâm Hạnh
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/nho-buoi-chieu-dac-biet-o-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-truong-son-196306.htm