Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng trong ký ức của ông Lý Trọng Tứ (81 tuổi, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh), hình ảnh về Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh lần thứ IX - kỳ đại hội đầu tiên sau khi đất nước thống nhất vẫn vẹn nguyên như một dấu son khó phai trong cuộc đời.
TỪ NGƯỜI CON XA XỨ TRỞ VỀ...
Ông Lý Trọng Tứ (SN 1944, nguyên quán TP Huế), theo gia đình sang Thái Lan sinh sống khi vừa mới 1 tuổi. Năm 1961, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông cùng nhiều thanh niên Việt kiều rời đất khách trở về nước.
Từ một người con xa xứ, theo lời kêu gọi của Bác Hồ, năm 1961, ông Lý Trọng Tứ hồi hương chọn Hà Tĩnh làm nơi lập nghiệp.
Chọn Hà Tĩnh làm nơi dừng chân, ông được người chú giới thiệu vào làm việc tại HTX Hợp Lực (thuộc TX Hà Tĩnh cũ), chuyên sản xuất đồ mộc, gò hàn và rèn. Chàng thanh niên Lý Trọng Tứ nhanh chóng trở thành một công nhân lành nghề, đồng thời tham gia lực lượng tự vệ địa phương. Ông Tứ kể: “Ban ngày chúng tôi làm việc quên giờ, ban đêm lại ôm súng sẵn sàng chiến đấu. Có khi đang đứng máy bào gỗ, còi báo động vang lên là lập tức khoác súng chạy ra trận địa”.
Tháng 3/1965, trong một trận chiến đấu chống không quân Hoa Kỳ, ông bị thương ở tay và chân. Vết thương chưa lành, ông đã quay lại xưởng, vừa lao động vừa động viên anh em giữ vững tinh thần. Sau nhiều thành tích trong lao động và chiến đấu, năm 1972, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm HTX Hợp Lực. Suốt 20 năm gắn bó với cương vị này (1972-1992), ông Tứ đã từng bước đưa HTX trở thành một trong những đơn vị điển hình tiên tiến của thị xã và của cả tỉnh.
Tham gia lực lượng tự vệ của HTX, ông Tứ bị thương trong một trận đối đầu với không quân Hoa Kỳ. Trong ảnh: Lực lượng tự vệ thị xã Hà Tĩnh chiến đấu với máy bay Mỹ, tháng 3/1965, ảnh tư liệu.
HTX Hợp Lực không chỉ nổi tiếng về năng suất lao động cao, sản phẩm chất lượng mà còn là cái nôi rèn luyện nhiều lớp công nhân kỹ thuật lành nghề. Từ thời chiến cho đến thời bao cấp, ông Tứ không quản ngày đêm đi tìm nguồn nguyên liệu, học hỏi kỹ thuật mới, đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng ngành nghề cho HTX.
Ông Tứ tâm sự: “Làm Chủ nhiệm HTX thời ấy không chỉ là quản lý sản xuất, mà còn như người anh cả của một đại gia đình. Vui buồn, no đói, thành bại đều gắn với đời sống của từng xã viên. Càng khó khăn, tôi càng không cho phép mình nản chí”.
Một góc thị xã Hà Tĩnh năm 1982. Ảnh: Sỹ Ngọ
… ĐẾN ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH
Năm 1976, ông Lý Trọng Tứ là 1 trong 7 đại biểu đại diện cho Đảng bộ TX Hà Tĩnh tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh lần thứ IX, diễn ra ngay sau khi 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được sáp nhập thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Đây là kỳ đại hội đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ thời chiến sang thời bình, khởi đầu công cuộc khôi phục và phát triển KT-XH đất nước sau chiến tranh. Đại hội diễn ra tại TP Vinh qua 2 vòng. Vòng 1, từ ngày 12 - 21/11/1976, với sự tham dự của 674 đại biểu chính thức và 70 đại biểu dự thính, thay mặt cho gần 15 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Vòng 2, từ ngày 9 - 12/5/1977 với sự tham dự của 648 đại biểu chính thức và 70 đại biểu dự thính.
Ông Lý Trọng Tứ (thứ 2 từ trái qua) cùng đoàn đại biểu TX Hà Tĩnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976. Ảnh: NVCC
“Lúc ấy, đất nước vừa trải qua chiến tranh, cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn. Hội trường đơn sơ, bàn ghế cũ kỹ, trang thiết bị nghèo nàn nhưng không khí đại hội thì sôi nổi, hào hứng vô cùng. Các đoàn đại biểu từ 2 tỉnh cũ hầu hết lần đầu gặp nhau mà như đã thân quen tự thuở nào, tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả. Ai cũng tràn đầy niềm tin bước vào chặng đường mới” - ông Tứ nhớ lại.
Ông Lý Trọng Tứ và vợ ông là bà Bùi Thị Gái cùng ôn lại kỷ niệm những ngày vinh dự là đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh.
DÙ XUẤT THÂN TỪ NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG KHÁC NHAU, DÙ CÓ NHỮNG KHÁC BIỆT TRONG CÁCH LÀM, TẤT CẢ CHÚNG TÔI ĐỀU CHUNG MỘT KHÁT VỌNG: XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG SAU CHIẾN TRANH, ĐƯA CUỘC SỐNG NHÂN DÂN SỚM ỔN ĐỊNH VÀ ĐI LÊN.
Ông Lý Trọng Tứ
Theo lời ông kể, các phiên thảo luận diễn ra rất sôi nổi. Các đại biểu mang đến đại hội không chỉ là những báo cáo thành tích mà còn là những trăn trở, băn khoăn, những sáng kiến tâm huyết. “Điều làm tôi xúc động nhất là tinh thần đoàn kết. Dù xuất thân từ nhiều địa phương khác nhau, dù có những khác biệt trong cách làm, tất cả chúng tôi đều chung một khát vọng: xây dựng quê hương sau chiến tranh, đưa cuộc sống Nhân dân sớm ổn định và đi lên. Tham dự đại hội ấy, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sức mạnh của Đảng là sức mạnh của đoàn kết” - ông Tứ xúc động bày tỏ.
Trở về sau đại hội, ông Tứ như được tiếp thêm lửa. Những nghị quyết, phương hướng được thông qua tại đại hội trở thành kim chỉ nam để ông và tập thể HTX Hợp Lực nỗ lực thực hiện. Ông kể: “Chúng tôi xác định không thể trông chờ vào cấp trên, mà phải phát huy nội lực. HTX bắt đầu sản xuất thêm hàng tiêu dùng, mở rộng dịch vụ cơ khí, gò hàn, đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng thu nhập cho xã viên. HTX Hợp Lực đã liên tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất của thị xã, nhiều năm liền được thị xã, tỉnh khen thưởng. HTX còn trở thành điểm đến học tập của nhiều đơn vị trong tỉnh”.
Ông Lý Trọng Tứ (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Nghệ Tĩnh lần thứ XI (vòng 2, năm 1983) chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên lề đại hội. Ảnh: NVCC
Vinh dự tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh lần thứ IX đã tạo động lực để ông Lý Trọng Tứ không ngừng phấn đấu. Năm 1977, ông được lựa chọn là một trong những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Thương binh toàn quốc, diễn ra tại Hà Nội; tiếp theo đó liên tục được bầu vào BCH Đảng bộ TX Hà Tĩnh 5 khóa liên tiếp và là đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh các khóa X, XI và XII. Trong đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh lần thứ XI, vòng 2 vào năm 1983, tại TP Vinh, ông Tứ cùng đoàn đại biểu Hà Tĩnh vinh dự được gặp, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ông Lý Trọng Tứ tự hào trò chuyện với phóng viên về ký ức những ngày là đại biểu tham dự kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tiên sau khi đất nước thống nhất.
TÔI TIN TƯỞNG, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX SẼ TẠO RA NHỮNG BƯỚC ĐỘT PHÁ, ĐƯA QUÊ HƯƠNG PHÁT TRIỂN LÊN TẦM CAO MỚI TRÊN MỌI LĨNH VỰC.
Ông Lý Trọng Tứ
Năm nay, với 81 tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, ông Lý Trọng Tứ hạnh phúc khi có 3 người con (2 trai, 1 gái) đều thành đạt, có nhiều đóng góp cho xã hội. Ông Tứ kỳ vọng: “Trong bối cảnh đất nước đang có những bước tiến mới, tôi tin tưởng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ tạo ra những bước đột phá, đưa quê hương phát triển lên tầm cao mới trên mọi lĩnh vực”.
BÀI, ẢNH: THIÊN VỸ
THIẾT KẾ: HUY TÙNG
Thiên Vỹ