Nhớ mãi một thời anh dũng

Nhớ mãi một thời anh dũng
2 ngày trướcBài gốc
Được thành lập cuối năm 1963, tiền thân là Phòng Chính trị Miền, Cục Chính trị Miền (B2) là đơn vị tiền phương của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Với địa bàn hoạt động rộng, Cục Chính trị Miền vừa phục vụ thủ trưởng Bộ, vừa sẵn sàng chiến đấu và đi tiền phương phục vụ các chiến dịch như: Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975…
Các đại biểu tham dự gặp mặt.
Nhớ lại những ngày tháng ấy, bà Vũ Thị Hồng Sinh, nguyên diễn viên múa Đoàn Văn công Quân Giải phóng Miền cho biết: “Năm 1969, 16 tuổi, đang học tại Trường Đào tạo sĩ quan Văn hóa nghệ thuật trong Quân đội (nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) thì tôi được cử vào Nam phục vụ chiến trường. 8 tháng 10 ngày hành quân bộ vượt Trường Sơn, chúng tôi mới vào đến Tây Ninh. Cuộc sống vô cùng khó khăn gian khổ nhưng lúc nào chúng tôi cũng say mê đem lời ca, tiếng hát, các vở diễn phục vụ bộ đội”.
Trong điều kiện chiến trường thiếu thốn, bà Hồng Sinh và đồng đội vẫn đi khắp nơi, cứ chỗ nào có bộ đội là dựng sân khấu biểu diễn. Sân khấu có khi chỉ là bãi đất trống vừa được phạt đi lớp cỏ gianh hoặc đắp tạm bằng đất. Nhưng niềm vui với bà và đồng đội là sự đón nhận, cổ vũ nồng nhiệt của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.
Cựu chiến binh Ban liên lạc Cục Chính trị Quân Giải phóng Miền (B2).
Còn cựu chiến binh Đào Hoài Phúc, nguyên cán bộ Phòng Bảo vệ an ninh Miền thì không thể quên những ngày tháng chiến đấu gian nan mà anh dũng những năm 1968-1969. Chiến đấu ở vùng ven, có thời gian phải nằm hầm cả tháng để theo dõi địch. Ăn thì chỉ có gạo rang, lương khô, không có nước tắm giặt, cuộc sống, sinh hoạt vô cùng vất vả. Dù vậy, quán triệt phương châm “Nắm thắt lưng địch mà đánh”, đồng chí Hoài Phúc và đồng đội đã chiến đấu nhiều trận sống mái với quân địch, đập tan nhiều cuộc càn quy mô của chúng.
Đại tá Đinh Quốc Kỳ, Trưởng ban liên lạc phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đinh Quốc Kỳ, Trưởng ban liên lạc nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta nhớ về ngày 30-4-1975, ngày hội thống nhất non sông, không khỏi bùi ngùi nhớ lại các đồng đội của chúng ta đã hiến dâng xương máu cho Tổ quốc trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hàng trăm anh chị đã không được nhìn thấy ngày đất nước rợp trời cờ hoa, vui ca khúc khải hoàn... Có thể điểm lại các đơn vị có nhiều đồng chí hy sinh, đó là 25 đồng chí ở Điện ảnh Quân Giải phóng, hàng chục liệt sĩ ở Đoàn Văn công Quân Giải phóng, Phòng Bảo vệ, Phòng Địch vận...”.
Trong không khí xúc động, các cựu chiến binh cùng nhắc nhớ các chiến sĩ như: Nhà văn Nguyễn Thi, nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Yến, đồng chí Châu Quang... đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu và bùi ngùi nhắc đến những cựu chiến binh đã sớm từ giã cõi đời do những di chứng của chiến tranh để lại.
Đại tá Đinh Quốc Kỳ cho biết: “Trở lại với đời thường, những cựu chiến binh của Cục Chính trị Miền năm xưa vẫn là những tấm gương sáng trên các mặt trận. Nhiều người đã trở thành các tướng lĩnh, các nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi, nhiều người tiếp tục đóng góp trong quân đội và các tổ chức chính trị-xã hội khác. Nhiều thương bệnh binh dù thân thể không còn lành lặn như đồng chí Nghiêm Hà vẫn cống hiến hết mình, như đồng chí Nguyễn Minh Hồng mất cả hai tay nhưng vẫn lao động giỏi, nuôi dạy con cái trưởng thành”.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Nhiều năm qua, Ban Liên lạc truyền thống Cục Chính trị Quân Giải phóng Miền (B2) đã trở thành cánh tay nối dài của các cựu chiến binh ở khắp mọi miền Tổ quốc. Không chỉ là nơi gặp gỡ, thăm hỏi, động viên đồng đội và thân nhân, Ban liên lạc đã tích cực theo dõi, thu thập tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ cũng như làm các chế độ chính sách cho đồng đội.
“Sắp đến dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Liên lạc sẽ tổ chức, kết nối để các cựu chiến binh đi thăm lại chiến trường xưa để nhắc nhớ những kỷ niệm thân thương và tri ân những con người, mảnh đất đã gắn bó với chúng tôi suốt một thời tuổi trẻ”, Đại tá Đinh Quốc Kỳ bộc bạch.
Bài, ảnh: THU THỦY
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nho-mai-mot-thoi-anh-dung-821872