Tuổi trẻ Lâm Đồng tìm hiểu truyền thống dân tộc qua các hoạt động hướng về Ngày Giỗ Tổ
Nén hương từ những miền quê
Sáng sớm ở xã Tân Hà Lâm Hà, người cựu chiến binh chậm rãi thắp nén nhang trước bàn thờ gia tiên. Với ông Đinh Văn Phương (SN 1958), nghi thức ấy đã thành nếp nhiều năm mỗi dịp mùng mười tháng ba. Chỉ vài chén trà, đĩa trái cây cùng lòng thành kính cũng đủ để nhắc con cháu nhớ về tiền nhân.
Rời quê Ninh Bình, ông Phương vào Tân Hà năm 1993 theo diện kinh tế mới. Hơn 3 thập niên gắn bó với vùng đất cao nguyên, trong giọng nói của người lính năm nào vẫn còn nguyên nỗi nhớ quê cũ và sự trân quý nơi ở mới. Ông Phương bộc bạch: “Con người đi đâu rồi cũng nhớ nơi mình sinh ra. Có cội nguồn để nhớ, lòng mình cũng vững hơn”.
Những năm tháng quân ngũ giúp ông thấm thía hơn giá trị của hai chữ non sông. Chứng kiến biết bao hi sinh để giữ gìn từng tấc đất quê hương, ông càng tin sức mạnh của dân tộc nằm ở sự gắn bó với cội nguồn. Khi hiểu mình đến từ đâu, mỗi người sẽ biết sống tử tế hơn và có trách nhiệm hơn với nơi mình đang đứng.
Câu chuyện của ông Phương cũng là tâm tình chung của nhiều gia đình trên vùng đất này. Có người rời quê phía Bắc vào lập nghiệp từ hàng chục năm trước, có người từ miền Trung đến dựng xây cuộc sống mới, có người lớn lên giữa cao nguyên nhưng trong nhà vẫn thuộc câu ca nhắc Ngày Giỗ Tổ. Mỗi người mang theo một giọng nói, một phong tục, song cùng gặp nhau ở nén hương tưởng nhớ Quốc Tổ.
Năm nay, tại Đền thờ Âu Lạc, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương của tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 - 26/4, nhằm ngày mùng 9 và mùng 10 tháng ba âm lịch. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như: cáo yết, rước lễ vật, dâng hương tưởng niệm, không gian lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa dân gian, trưng bày và biểu diễn nghệ thuật để người dân, du khách cùng tham dự.
Người trẻ viết tiếp mạch nguồn
Nếu thế hệ đi trước gìn giữ ký ức bằng trải nghiệm và nếp nhà, người trẻ hôm nay đang tiếp nhận truyền thống bằng những cách thể hiện mới. Tại Đà Lạt, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Đà Lạt Phan Văn Minh cho rằng, điều quan trọng là giúp đoàn viên, sinh viên hiểu Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tưởng nhớ tiền nhân, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại cội nguồn dân tộc và sống có trách nhiệm hơn với hiện tại.
Theo anh Minh, khi lịch sử được kể bằng những câu chuyện gần gũi với gia đình, quê hương và đời sống hôm nay, người trẻ sẽ dễ đồng cảm hơn với giá trị của lòng biết ơn và tinh thần đoàn kết. “Hiểu cội nguồn để sống tốt hơn, học tập tốt hơn và góp sức xây dựng nơi mình đang sống”, anh chia sẻ.
Từ suy nghĩ đó, nhiều hoạt động được đoàn trường tổ chức theo hướng gần gũi hơn với sinh viên như: sinh hoạt chuyên đề, hành trình về nguồn, cuộc thi tìm hiểu lịch sử hay sân chơi sáng tạo nội dung số. Qua những hình thức ấy, truyền thống bước vào đời sống học đường tự nhiên hơn và đến với người trẻ bằng ngôn ngữ của chính thế hệ mình.
Giữa nhịp sống hiện đại, sự kết nối ấy càng có ý nghĩa với Lâm Đồng hôm nay. Không gian phát triển mới mang theo nhiều kỳ vọng về liên kết vùng, khai mở tiềm năng giữa cao nguyên, miền biển và những vùng đất giàu bản sắc văn hóa.
Nén hương tháng ba rồi sẽ tan trong gió sớm. Điều còn lại là những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha anh đã mở đất, dựng làng, giữ gìn non sông. Hôm nay, người trẻ tiếp tục viết phần việc của mình bằng tri thức, lao động và khát vọng vươn lên. Trên vùng đất Lâm Đồng mới, mạch nguồn ấy vẫn đang chảy tiếp cùng nhịp sống hôm nay.
Hương Ly .