Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (giữa), cùng cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Du gói bánh tét, sẻ chia không khí Tết quân - dân.
Đoàn công tác do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chủ trì, cùng đại diện 8 địa phương và nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước lên đường thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên các đảo: Hòn Khoai, Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau); Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc và Phú Quốc (tỉnh An Giang). Mỗi điểm đến là một lát cắt riêng của đời sống đảo xa, nhưng tất cả cùng chung một mạch cảm xúc: sự ấm áp của tình quân - dân trong những ngày năm hết, Tết đến.
Chiến sĩ đảo Thổ Chu nâng niu cành đào - món quà đất liền gửi gắm hơi ấm Tết nơi đảo xa.
Ở đảo tiền tiêu Hòn Khoai, mùa xuân như đến sớm hơn giữa màu xanh bạt ngàn của rừng già và biển rộng. Vừa đặt chân lên đảo, những cái bắt tay thân tình, những nụ cười rạng rỡ đã nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách giữa đất liền và đảo xa. Chúng tôi nghe các chiến sĩ trẻ kể chuyện trực Tết, chuyện đón giao thừa bên cột mốc chủ quyền bằng giọng điềm đạm, bình thản của những người luôn đặt nhiệm vụ lên trên niềm riêng.
Mùa xuân năm nay ở Hòn Khoai thêm phần rực rỡ khi đảo bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư, khai thác đang dần làm thay đổi diện mạo, mở ra hướng phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Giữa nhịp xuân rộn ràng, ánh mắt người lính ánh lên niềm phấn khởi: Hòn Khoai không chỉ đón Tết đủ đầy hơn, mà còn đón một mùa xuân của niềm tin và khát vọng “nối mạch đường xuân - vươn ra biển lớn”.
Thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, trò lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối, nơi con chữ được ươm mầm giữa trùng khơi.
Tàu tiếp tục hướng về Hòn Chuối. Nắng gió mặn mòi nơi đây như làm sắc xuân thêm đậm. Trong những căn nhà nhỏ của người dân đảo, các thành viên đoàn công tác ngồi lại nghe chuyện đời thường: chuyện mùa biển, chuyện con cái học hành, chuyện bám đảo mưu sinh. Không còn ranh giới giữa người đến thăm và người được thăm, chỉ còn sự sẻ chia mộc mạc, chân tình.
Nhiều người lặng đi vì xúc động khi nghe câu chuyện về 16 năm bền bỉ gắn bó với lớp học tình thương của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Bình Phục (Đồn Biên phòng Hòn Chuối). Giữa đảo xa nắng gió, người lính quân hàm xanh kiên trì gieo từng con chữ cho trẻ em nơi đây, âm thầm mở ra những cánh cửa tương lai.
Bởi thế, những phần quà Tết hôm nay không chỉ mang hương vị mùa xuân, mà còn được đón nhận bằng một niềm tin lặng lẽ: từ những con chữ đã nảy mầm, mùa xuân ở Hòn Chuối sẽ còn ở lại thật lâu trong ánh mắt trẻ thơ.
Tác nghiệp theo đoàn công tác,
Nhà báo Hòa Văn Anh (Báo Quân đội nhân dân Việt Nam) lắng nghe câu chuyện mưu sinh, đời sống của người dân đảo Hòn Chuối.
Nam Du và Phú Quốc, những cụm đảo được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh, bãi cát dài, hệ sinh thái phong phú, từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của vùng Tây Nam Bộ. Dòng tàu, dòng người ngày một đông, mang theo nhịp sống sôi động và nhiều cơ hội phát triển. Nhưng cũng từ đó, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trên vùng biển đảo đặt ra cao hơn, chặt chẽ hơn.
Giữa không gian tưởng chừng rất “du lịch” ấy, những chiến sĩ ở các trạm ra đa vẫn làm việc với cường độ cao. Mỗi tín hiệu trên màn hình không chỉ gắn với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, mà còn là sự bình yên cho những tuyến du lịch biển đảo đang ngày càng mở rộng. Tàu thuyền càng đông, hoạt động trên biển càng nhiều thì từng ca trực, từng thao tác quan sát càng phải chính xác, nghiêm ngặt.
Ở Hòn Đốc và Thổ Chu, không khí xuân đến theo cách riêng, trong tiếng hát đón đoàn của trẻ em và người dân trên đảo. Những lời chúc năm mới vang lên giữa tiếng sóng, hòa vào nhịp sinh hoạt thường ngày. Với người dân nơi đây, Tết dường như trọn vẹn hơn khi biết rằng đất liền vẫn luôn hướng về đảo xa.
Những phần quà xuân mang theo tình cảm và sự quan tâm của đất liền ra biển đảo.
Trong suốt hải trình, hình ảnh người lính Hải quân Vùng 5 hiện lên gần gũi mà vững vàng. Giữa biển khơi mênh mông, các anh giữ tác phong nghiêm cẩn trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng luôn chân tình khi trò chuyện, sẻ chia với đoàn công tác và bà con ngư dân. Qua ánh mắt, nụ cười, có thể cảm nhận rõ tinh thần “đảo là nhà, biển cả là quê hương” đã trở thành lẽ sống.
Chiến sĩ đảo Hòn Đốc nâng niu quà xuân từ đất liền tập kết lên trạm Ra đa 625.
Ngày con tàu rẽ sóng rời Hòn Đốc (ngày 14/1/2026) - điểm đến cuối cùng của hành trình mang xuân ra các đảo đảo Tây Nam, bóng dáng những người lính đứng vẫy tay chào dần khuất nơi chân trời, để lại nhiều cảm xúc lắng sâu.
Chuyến đi khép lại, nhưng dư âm còn đọng mãi, không chỉ là những trang tư liệu tác nghiệp, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của chủ quyền biển đảo và sự hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm giữ bình yên cho đất nước, cho cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân./.
Trịnh Hồng Nhi - Nguyễn Chí Linh