Mới đây, trụ sở của Trạm nụ cười trong kiệt nhỏ đường Trưng Nữ Vương (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng) chất đầy các loại rau rừng, nghệ sẻ, gạo, đẳng sâm... Vác từng bao nghệ tươi đổ xuống khoảng sân nhỏ, các tình nguyện viên cần mẫn phân loại hơn 1 tấn nghệ vừa theo chuyến xe từ xã miền núi Trà Tập về xuôi trong đêm. Ảnh: Giang Thanh
Vừa tới Đà Nẵng lúc nửa đêm, từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã tất bật luôn tay để phân loại nông sản, chốt đơn trong các nhóm Zalo, đóng gói, phân chia các đơn hàng... để kịp giao cho khách.
Theo chị Trần Phạm Anh Thư (thành viên của nhóm Trạm nụ cười), qua những chuyến thiện nguyện ở miền núi, nhóm thấy nông sản bị bỏ hỏng, thối trên rẫy, trong vườn, vì bà con không sử dụng hết mà cũng không có thói quen mua bán, giao thương hàng hóa. Bởi vậy, dự án Trạm nông sản được nhóm ấp ủ và triển khai để tạo cầu nối giúp đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong ở xã Trà Tập tiêu thụ nông sản.
Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các bạn trẻ nhanh chóng kết nối, thiết lập các điểm thu mua trên địa bàn xã. Sau khi thu mua, nông sản sẽ được vận chuyển về trung tâm TP. Đà Nẵng để tiêu thụ.
"Dự án Trạm nông sản bao tiêu các loại nông sản của bà con với mức giá ổn định, cao hơn nhiều lần so với mức giá bà con bán cho thương lái. Ví dụ như chuyến nghệ sẻ sáng nay, Trạm thu mua với giá 25 nghìn đồng/kg, trong khi đó, giá bán ở trên đó chỉ khoảng 300 - 400 đồng/kg", chị Thư kể.
Để đảm bảo đầu ra ổn định, nhóm bạn trẻ cũng lập các nhóm Zalo, kết nối với các cộng đồng người tiêu dùng chuộng nông sản sạch, chế độ thực dưỡng ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Mỗi khi có chuyến hàng, danh sách các loại rau, củ, quả cùng giá cả sẽ được gửi trong nhóm để mọi người "chốt đơn".
Những chuyến hàng "mùa nào thức nấy" từ vùng cao Trà Tập về phố luôn "đắt" hàng, chỉ một, hai ngày đã bán hết veo vài trăm kg đến cả tấn nông sản. Những đợt hàng hóa nhiều, có khách hàng đến tận nơi mua, sau đó còn hỗ trợ nhóm phân loại, sơ chế nông sản để kịp bán.
Được biết, dự án Trạm nông sản được triển khai từ tháng 10/2025 đến nay. Cứ mỗi chiều thứ 6, sau khi tan làm, các bạn trẻ lại lên xe, vượt gần 200km đường núi để đến với xã vùng cao Trà Tập, bắt đầu hành trình thu gom nông sản.
Chiếc xe bán tải tiếp tục rong ruổi khắp những con đường núi mờ sương, đến tận 11 nóc trên địa bàn xã. Theo anh Nguyễn Trọng Luật (thành viên nhóm Trạm nụ cười), mỗi đợt thu mua sẽ có khoảng 4 - 6 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. "Đa phần các thành viên đều đang đi làm nên nhóm cố gắng sắp xếp để việc thu gom, vận chuyển và hỗ trợ tiêu thụ nông sản diễn ra trong 2 ngày cuối tuần. Có những chuyến xe về đến thành phố đã là rạng sáng ngày chủ nhật, dù vất vả nhưng mọi người vẫn nỗ lực để cùng tạo ra sinh kế bền vững cho bà con miền núi", anh Luật nói.
Sau một ngày thu mua, những bao tải chất đầy đẳng sâm, những bó rau lủi gói trong lá chuối còn ướt đẫm sương, những túi gạo rẫy đủ kích cỡ... được các tình nguyện viên chất lên thùng xe, vượt núi về trung tâm thành phố.
Theo ông Lê Trung Thực - Chủ tịch UBND xã Trà Tập, với sự hỗ trợ của nhóm thiện nguyện Trạm nụ cười, thời gian qua, nông sản của địa phương có đầu ra ổn định, tạo thêm thu nhập cho người dân, đồng thời, khuyến khích bà con tập trung sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững.
"Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng chính quyền mở rộng kênh tiêu thụ hiệu quả cho người dân. Bên cạnh đó, thời gian qua, UBND xã cũng nỗ lực để kết nối, tìm kiếm thị trường cho nông sản địa phương như: Vận động các trường thu mua nông sản của người dân cho các bếp ăn bán trú, nội trú; kết nối với các cửa hàng, siêu thị ở các phường trung tâm để hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa địa phương...", ông Thực nói.
Giang Thanh