Trên trang cá nhân, mới đây Duy Uyên - cựu thành viên nhóm nhạc Mắt Ngọc đã chia sẻ loạt ảnh hội ngộ đầy xúc động cùng ba người chị em thân thiết: Thúy Nga, Quỳnh Anh và Thanh Ngọc. Trong không khí ấm cúng, cả nhóm cùng nhau trò chuyện, dùng bữa và ôn lại những kỷ niệm xưa, tái hiện một phần thanh xuân tươi đẹp từng gắn bó với biết bao khán giả thế hệ 8X, 9X.
"Tình yêu ở khắp nơi. Mắt Ngọc version 1. Cám ơn các tình yêu nhé", Duy Uyên viết. Chuyến trở về lần này, cô đưa theo con gái nhỏ, đánh dấu một cuộc hội ngộ hiếm hoi với những người bạn thân sau nhiều năm xa cách. Xuất hiện trong trang phục giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, bốn thành viên vẫn toát lên nét rạng rỡ và gần gũi. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đoàn viên khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Ngay sau đó, Thúy Nga cũng đăng lại hình ảnh trên trang cá nhân với dòng chú thích: "Sau 25 năm, chúng em lại cùng chung một khung hình".
Trước đó, vào tháng 2/2025, bộ ba Thúy Nga - Quỳnh Anh - Thanh Ngọc từng gặp nhau tại Mỹ, cùng ngồi cà phê, đi ăn và ôn lại thời thanh xuân rực rỡ. Nhưng phải đến lần trở về lần này của Duy Uyên, "phiên bản đầu tiên" đầy đủ nhất của nhóm mới có dịp tái hợp sau hơn hai thập kỷ, khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.
Ra đời năm 1998, Mắt Ngọc nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi bật nhất làn sóng Vpop đầu tiên. Với hình ảnh trẻ trung, năng động cùng chất nhạc trong sáng, nhóm ghi dấu ấn qua loạt ca khúc gắn bó với tuổi học trò như Nhớ ơn thầy cô, Vào đời, Lời nhắn nhủ dễ thương,... Hình ảnh bốn cô gái với nụ cười rạng rỡ và giọng hát trong trẻo đã trở thành biểu tượng một thời không chỉ trên sân khấu ca nhạc mà còn trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.
Sau thời kỳ hoàng kim, mỗi thành viên dần chọn lối đi riêng. Thanh Ngọc tiếp tục gắn bó với nghệ thuật qua vai trò ca sĩ, diễn viên và MC. Quỳnh Anh rút khỏi showbiz, sống kín tiếng và hiện đang làm việc tại một công ty truyền thông. Duy Uyên định cư tại Mỹ từ năm 2010, lập gia đình, sinh con và hoạt động trong lĩnh vực truyền hình - y tế, thỉnh thoảng vẫn đi hát. Dù cuộc sống mỗi người đã rẽ lối, nhưng tình bạn keo sơn giữa các thành viên Mắt Ngọc vẫn bền chặt. Buổi hội ngộ sau 25 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm, mà còn như một lời nhắc dịu dàng rằng thanh xuân ấy vẫn ở đây qua những nụ cười, ánh mắt và ký ức chưa bao giờ phai mờ.
Ở thời đại mà các nhóm nhạc dễ tan rã, nghệ sĩ đổi thay chóng mặt, tình cảm gắn bó lâu bền của Mắt Ngọc càng trở nên đáng quý. Những cô gái năm xưa giờ đều trưởng thành, có gia đình, công việc riêng nhưng khi ngồi lại bên nhau, họ vẫn là những người bạn cũ với một giấc mơ thanh xuân chung mang tên "âm nhạc.