Phật tử Pháp Đức (bên phải ) và Phật tử Pháp Tâm khâu ép bao báo - Ảnh: Quảng Đạo
Là cộng tác viên công quả gói báo từ năm 2003 đến nay, nhưng với Phật tử Pháp Đức - Bùi Phát Hạnh (sinh năm 1957, ở P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) tuần nào cũng mong chờ đến ngày ra tòa soạn để công quả gói báo.
Bởi với ông một tuần có một ngày ra làm báo chỉ có mấy tiếng, nhưng mỗi người có niềm vui riêng, không thể diễn tả thành lời, tuần này có niềm vui này, tuần sau có niềm vui khác.
Phật tử Pháp Đức cho biết, 22 năm trước ông có người cháu làm ở Báo Giác Ngộ hỏi có thời gian thì ra phụ gói báo, thấy công việc mình tự do có thể sắp xếp được thời gian, vậy là ông bắt đầu công quả gói báo cho đến giờ. Những ngày đầu công quả thấy các vị tiền bối như cô Bảy, cô Thiện, cô Thọ… làm gì thì ông làm nấy, từ bỏ báo vào bao, đến ép túi nhựa và cột lại là xong công đoạn gói báo để chuyển đến nhân viên giao báo.
Các cô chú công quả gói Báo Giác Ngộ thứ năm hàng tuần tại tòa soạn - Ảnh: Quảng Đạo
Hiện tại, Phật tử Pháp Đức phụ ở khâu ép túi nhựa để tránh mưa gió bị ướt báo. Ông chia sẻ mỗi bìa báo trước khi ép, ban đầu ông nghĩ là để chiều nào cũng được, nhưng phải đúng chiều thì nó mới đúng, chữ không bị lệch và tờ báo khi giao mới đẹp. Ông cười tươi nói học nghề rồi nghề nó cũng dạy mình, làm hoài thành quen, nên tạo ra niềm vui cho mình mỗi khi đến tòa soạn công quả.
Mỗi ngày ra làm, trước khi để cái máy ép ra, ông Pháp Đức sẽ cầm tờ báo thưởng thức, chiêm nghiệm một lúc và khi nhận ra, ngộ ra một điều gì đó từ bìa báo, tiêu đề báo thì ông tự hoan hỷ với chính mình, vì "vừa sáng" ra được một chút.
Ông nghiệm ra mỗi bìa báo có cái hay của nó, gây ấn tượng cho ông từ tiêu đề bài báo, đến hình ảnh trên bìa báo, đều tạo ra một niềm vui riêng trong ngày công quả gói báo. Như hình bìa báo mà chỉ có gương mặt Phật là sáng, còn xung quanh là màu tối, nó có phần sáng và tối. Từ đó, ông chiêm nghiệm cuộc đời có lúc này lúc nọ nhưng Đạo Phật thì luôn từ bi.
Phật tử Pháp Đức với niềm vui mỗi tuần được ngắm bìa tờ Báo Giác Ngộ sớm nhất - Ảnh: Như Danh
Hoặc như khi hình bìa có hình em bé lễ Phật, ông nghĩ thật là hoan hỷ cho em bé, phước duyên em được sinh ra trong gia đình theo Phật, vậy là ông tự có niềm vui cùng với em bé trong hình.
“Tôi nghĩ khi làm xong việc của mình, dù nhỏ nhưng cũng góp phần chung tay để phát hành tờ báo đến tay độc giả sớm nhất, đặc biệt chuyển đến những vùng sâu vùng xa. Nhờ mỗi buổi sáng thứ Năm đến tòa soạn gói báo, đọc những lời pháp từ quý thầy và những bài tư vấn trong báo, tôi tự mình ý thức sửa từ từ”, ông Pháp Đức bày tỏ.
Nhã An/Báo Giác Ngộ