Xuôi dòng Sài Gòn thơ mộng, từng đoàn người xe rộn ràng xuống bến, hối hả sang sông để kịp về đình Bình Nhan dự lễ hội Kỳ yên.
Sự kiện không chỉ là dịp cúng lễ tưởng nhớ tiền nhân, cầu bình an mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, kết nối cộng đồng.
Lễ Kỳ yên đình Bình Nhan diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 3 âm lịch hằng năm, là sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng quan trọng của cư dân địa phương.
Năm nay, lễ Kỳ yên diễn ra vào ngày 1 và 2-5 dương lịch, thu hút đông đảo người dân cùng du khách thập phương tìm về chiêm bái. Đây là dịp thiêng liêng để hậu thế tưởng nhớ các bậc Tiền hiền đã có công khai khẩn vùng đất từ thuở khai hoang lập ấp.
Trong không khí thành kính, bà con cùng nhau cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mong ước một cuộc sống ấm no và bình yên lan tỏa đến mọi nhà.
Từ sáng sớm, không khí tại ngôi đình đã trở nên náo nhiệt với những đoàn khách hành hương mang theo lễ vật thành kính.
Dòng người từ nhiều nơi đổ về đình Bình Nhan (xã Đông Thạnh) dự lễ Kỳ yên, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng.
Những tà áo lễ, mũ áo chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ của người già và trẻ nhỏ tạo nên bức tranh hội đình ấm áp và gần gũi.
Tiếng trống hội vang khơi dậy niềm tự hào về truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của người dân vùng đất Hóc Môn giàu truyền thống cách mạng.
Lễ hội được tổ chức trang nghiêm với đầy đủ các nghi thức truyền thống. Ban quý tế thực hiện dâng hương, dâng trà, rượu, hoa quả và lễ hiến thực theo đúng nghi lễ cổ truyền. Âm thanh nhạc lễ vang lên nhịp nhàng, hòa cùng khói hương nghi ngút, tạo nên bầu không khí linh thiêng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của hậu thế đối với những bậc tiền hiền .
Hai nữ du khách Tây Ban Nha, cô Elena Rodriguez và Maria Garcia không giấu nổi sự phấn khích khi tình cờ lạc bước vào không gian lễ hội.
Trong chuyến tham quan từ vùng đất Thuận An (Bình Dương) bên kia sông Sài Gòn, cô Elena thích thú chia sẻ đây lần đầu tiên chứng kiến tận mắt những nghi thức cúng đình trang trọng và đầy nghiêm cẩn ngay trong chuyến du lịch, điều này quả thật là một cơ duyên may mắn.
Cả hai càng ngạc nhiên hơn khi được Ban quý tế mời ở lại dùng bữa cơm thân mật, nồng hậu đậm chất hào sảng của người dân Nam Bộ. Đây quả là trải nghiệm văn hóa tuyệt vời khó quên tại Việt Nam.
“Năm nay bà con về dự lễ cúng đình đông vui, buổi tối còn có thả hoa đăng. Đình còn mời cơm trưa cho khách thập phương nữa”, cô tám nói.
Là người gắn bó lâu năm với đình, cô Kim Thị Sinh, 70 tuổi, thường được gọi thân mật là cô tám Sinh, năm nay vẫn có mặt từ sớm cùng hai cháu nội. Cô kể dù từng tham gia nấu cỗ, làm công quả nhiều năm, nhưng sau tai nạn gãy chân, cô chỉ phụ việc nhẹ, lo nhang đèn và hướng dẫn.
Cô tám Sinh hào hứng kể thêm về chuỗi hoạt động phong phú diễn ra trong suốt hai ngày lễ, từ lễ Thỉnh rước Sắc Thần đến cúng Tiền Hiền. Măm nay ngôi đình vừa hoàn thành đợt trùng tu, ban quý tế cùng bà con muốn tổ chức lớn để mừng sự ổn định, sung túc của xóm làng.
Nét đẹp nhân văn mỗi dịp lễ hội tại đình Bình Nhan chính là truyền thống phục vụ cơm nước miễn phí cho tất cả bà con và du khách về hành hương.
Năm nay lễ lớn, bà con hành hương rộn ràng, không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn giúp cộng đồng thắt chặt tình làng nghĩa xóm bền chặt.
Hòa trong dòng người tấp nập về chiêm bái, cúng lễ, anh Đặng Văn Thanh, người dân đến từ vùng Chợ Búng bên kia sông, chia sẻ rằng năm nào gia đình cũng đều đặn sang sông về đình trả lễ. Năm nay, anh chuẩn bị chu đáo lễ vật gồm heo quay, xôi chè và hoa quả tươi ngon để thành kính tạ ơn.
Việc cúng trả lễ này không chỉ thể hiện tấm lòng thành mà còn là truyền thống tốt đẹp được gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ. Hơn nữa, mỗi lần về đình, tôi đều cảm thấy lòng nhẹ nhõm, an yên.
Bữa cỗ thết đã bá tánh, khách thập phương thắm đượm tình quê, tuy giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng hiếu khách của người dân xã Đông Thạnh.
Đây là dịp để mọi người, cùng ngồi lại với nhau, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp.
Ngược dòng thời gian, năm 1852 ngôi đình được vua Tự Đức ban sắc phong vào năm thứ 5 trị vì, khẳng định vị thế quan trọng trong đời sống tâm linh. Trải qua hơn 170 năm thăng trầm, ngôi đình như chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị đặc trưng của vùng đất Nam Bộ thế kỷ 19.
Không chỉ mang giá trị văn hóa, đình còn là chứng nhân lịch sử. Trong các cuộc kháng chiến, nơi đây từng là điểm tập kết lực lượng, chăm sóc thương binh trước khi chuyển về Củ Chi. Chính vì vậy, đình Bình Nhan được công nhận là “địa chỉ đỏ”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho phát triển du lịch địa phương.
Kiến trúc của đình Bình Nhan mang đậm phong cách truyền thống với sự kết hợp hài hòa giữa các hạng mục miếu Ngũ hành, tiền điện, chính điện và nhà bếp.
Các gian nhà nối liền, tạo nên một không gian thờ tự vừa tôn nghiêm vừa thoáng đãng, phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân địa phương.
Chuyến phà nhộn nhịp chở khách thập phương sang sông hành hương cúng lễ, tạo nên nét văn hóa giao thương, trẩy hội rộn ràng và đặc sắc.
Bên dòng sông Sài Gòn lững lờ trôi, những chuyến phà nối nhịp đôi bờ tấp nập người xe, mang theo không khí rộn ràng ngày hội. Dòng người đổ về ngôi đình vừa thành kính dâng hương, vừa hòa mình vào các hoạt động dân gian sôi nổi. Chính sự đan xen ấy tạo nên một không gian lễ hội đặc sắc, nơi chiều sâu tâm linh song hành cùng nhịp sống đời thường, gần gũi mà cuốn hút.
Hữu Long