Ngày 4/2, PV Báo Xây dựng có mặt tại khu vực chợ Vinh (tỉnh Nghệ An), ghi nhận không khí nhộn nhịp khi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần.
Trên phố Lê Huân - nơi bày bán các đồ trang trí Tết càng lung linh hơn bởi màu sắc sặc sỡ và ánh đèn.
Dọc phố này, phần đông cửa hàng đều bán đồ trang trí như câu đối, đèn lồng, đèn nháy, các loại hoa đào, hoa mai giả…
Hàng hóa rất đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Nhiều đồ mang tính truyền thống như câu đối và cũng có những đồ bằng điện hiện đại, bắt mắt.
Bên cạnh những hàng hóa đã được làm sẵn, một số loại được các tiểu thương nhập về rồi lắp ráp. Những đồ trang trí như quạt do chính tay các chủ cửa hàng tự làm.
Bà chủ cửa hàng số 41 Lê Huân cho hay, năm nay, lượng mua ít hơn mọi năm. Cùng thời điểm này năm ngoái, cửa hàng đã rất đông người chen chân mua hàng.
Nói về mẫu mã và giá cả, chủ cửa hàng này cho biết, mỗi năm, hàng hóa có những nét riêng nhưng năm nay đẹp và đa dạng hơn. Giá cả cơ bản như mọi năm.
Theo chủ cửa hàng Thế Chí, giá hàng hóa không chênh lệch so với mọi năm. Ví dụ, bộ đèn lồng 6 bóng có giá hơn 200.000 đồng.
Cũng theo chủ các cửa hàng nơi đây, khách chủ yếu là tiểu thương các chợ, hàng quán bán lẻ ở TP Vinh cũ, vùng phụ cận và địa phương khác đến mua sỉ về bán lại.
Bà Nguyễn Thị Lương (phường Trường Vinh) chia sẻ, còn gần 20 ngày mới đến Tết, bà tranh thủ mua đèn lồng về để trang trí trong nhà, tránh gần Tết người đông, đi lại vất vả.
Bên cạnh người mua, phố Lê Huân cũng là nơi được nhiều bạn trẻ chọn là nơi chụp ảnh, bởi sự lung linh màu sắc và sặc sỡ ánh đèn.
Sỹ Hòa