Khi ánh nắng dịu dần trải vàng trên những cánh đồng ven đô, khu vực Gò Kén (phường Hòa Thành, Tây Ninh) lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Không phải là những sự kiện hoành tráng hay lễ hội quy mô lớn, nơi đây thu hút người dân bởi một thú vui giản dị "thả diều".
Ghi nhận của PV chiều ngày 29/3, từ khoảng 16h, từng nhóm gia đình, bạn trẻ, học sinh bắt đầu đổ về khu đất trống rộng rãi gần khu vực Gò Kén. Người mang theo diều giấy truyền thống, người chuẩn bị những cánh diều hiện đại nhiều màu sắc, có cả loại gắn đèn LED chuẩn bị cho buổi tối. Không khí dần trở nên nhộn nhịp, nhưng vẫn giữ được nét yên bình rất riêng.
Đặc biệt, với các em nhỏ, hoạt động thả diều không chỉ là vui chơi mà còn là một “phần thưởng tinh thần” sau những ngày học tập. Em Trần Ngọc Thiên Ân (12 tuổi, phường Hòa Thành) hào hứng chia sẻ: “Cuối tuần nào được ba chở đi thả diều em cũng rất thích. Ba nói nếu em cố gắng học tốt, được điểm cao thì sẽ thưởng cho đi chơi nhiều hơn. Nên em cũng cố gắng học để cuối tuần được ra đây thả diều với ba".
Nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ cùng ánh mắt dõi theo cánh diều đang bay cao như nói lên niềm vui giản dị mà ý nghĩa. Với nhiều gia đình, những buổi chiều như thế không chỉ là lúc thư giãn mà còn là cách để cha mẹ khích lệ con cái trong học tập, gắn kết tình thân theo cách nhẹ nhàng nhưng bền chặt.
Anh Bùi Minh Kiên (người dân sống tại phường Long Hoa) chia sẻ: “Tuần nào tôi cũng đưa con ra đây thả diều. Ở đây rộng rãi, thoáng mát, lại không bị xe cộ đông đúc. Đây cũng là cách để các cháu rời xa điện thoại, hòa mình với thiên nhiên".
Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng tìm thấy niềm vui trong việc điều khiển cánh diều bay cao giữa bầu trời lộng gió. Những cánh diều hình chim đại bàng, cá chép, siêu nhân… nối nhau vút lên, tạo nên một bức tranh sống động trên nền trời xanh nhạt cuối ngày. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng gió thổi qua dây diều tạo nên một không gian vừa sôi động vừa thư giãn.
Không chỉ người dân địa phương, khu vực Gò Kén còn thu hút nhiều nhóm chơi diều từ các địa phương lân cận. Anh Lê Hoàng Nam, một thành viên của Đội diều khổng lồ Bến Cát (Bình Dương), chia sẻ: “Nhóm tụi tôi thường chọn những bãi đất rộng như ở đây để thả diều, vì gió ổn định và không gian thoáng. Cuối tuần, anh em tranh thủ tập trung giao lưu, vừa thỏa đam mê vừa học hỏi thêm kinh nghiệm làm và điều khiển diều".
Theo ghi nhận, lượng người đổ về khu vực ngày càng đông, đặc biệt vào các buổi chiều cuối tuần. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng địa phương cũng đã chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, góp phần đảm bảo trật tự và an toàn cho người dân khi đến vui chơi. Bên cạnh đó, ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần giữ cho không gian sinh hoạt cộng đồng tại đây luôn sạch đẹp, văn minh.
Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, những không gian mở như Gò Kén đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng đời sống tinh thần của người dân. Không cần chi phí cao hay dịch vụ phức tạp, chỉ với một cánh diều và khoảng trời rộng, nhiều người đã tìm lại được cảm giác thư thái hiếm có.
Khi hoàng hôn buông xuống, những cánh diều vẫn chao liệng giữa nền trời tím nhạt, dần “lên đèn” rực rỡ sắc màu. Dưới khoảng không ấy, trẻ em lưu luyến thu dây, trong khi người lớn thong thả dọn đồ ra về. Một ngày cuối tuần khép lại nhẹ nhàng, để lại dư âm bình yên giữa nhịp sống ngày càng hối hả.
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nhon-nhip-diem-tha-dieu-cuoi-tuan-tai-go-ken-204241029212822763.htm