Đi vào trong khuôn viên chợ, ấn tượng với 15 gian hàng của các bản và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn được bày biện những sản vật quen thuộc của vùng cao, mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc sinh sống trên địa bàn xã Chiềng Hặc, như: Gạo, khoai sọ, rau xanh, thịt gác bếp; các mặt hàng đồ thổ cẩm, đồ gỗ đặc trưng của xã Chiềng Hặc… Dù hàng hóa chưa thật phong phú, nhưng tiếng cười và những lời chào mời chân tình, làm phiên chợ thêm rộn ràng.
Trao đổi, mua bán các loại hàng hóa của địa phương.
Gian hàng được các bà, các mẹ yêu thích nhất tại phiên chợ là gian hàng bày bán những tấm vải thổ cẩm, xà tích, vòng bạc... Vừa bày bán hàng, các bà, các chị vừa tranh thủ ngồi thêu vải bên gian hàng, vừa trò chuyện, đôi tay khéo léo thoăn thoắt từng đường kim, mũi chỉ. Mỗi tấm vải là kết tinh của kỹ thuật dệt truyền thống, từ khâu se sợi, nhuộm màu đến hoàn thiện hoa văn, gắn với sinh hoạt và đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao.
Sản phẩm trang phục truyền thống được nhân dân bày bán.
Có mặt tại phiên chợ từ sớm để cùng bà con trong bản bày hàng, anh Vừ Lao Tếnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Ôn Ốc, cho biết: Bản Ôn Ốc mang đến phiên chợ những sản phẩm nông sản do chính tay bà con làm ra, như: Chè san tuyết, bí đỏ, lục bình, cây bách xanh... Năm nay, xã tổ chức phiên chợ rất vui, bà con ai cũng phấn khởi, không khí khác hẳn ngày thường.
Sản phẩm được làm thủ công từ gỗ bách xanh được bày bán.
Sản phẩm nông sản được bà con bày bán.
Bên cạnh hoạt động mua bán, không khí phiên chợ càng rộn ràng hơn khi các hoạt động văn hóa bắt đầu diễn ra. Giữa khoảng sân rộng, tiếng khèn Mông vang lên lúc trầm lắng, lúc rộn ràng như mời gọi bạn bè. Phiên chợ được tổ chức đúng dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông, tiếng khèn, tiếng sáo ngân lên giữa dòng người xuống chợ, hòa cùng bước chân, tiếng nói cười, tạo nên sắc xuân đậm đà bản sắc văn hóa vùng cao.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Mùa Lao Nú, nghệ nhân khèn đến từ bản Co Sái, xã Chiềng Hặc, chia sẻ: Khèn như tiếng nói của người Mông, là thứ gắn với bà con từ bao đời. Có phiên chợ, có hội xuân mà có tiếng khèn thì bà con vui hơn. Tôi mong lớp trẻ sau này vẫn còn biết thổi khèn, giữ gìn văn hóa của dân tộc mình.
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại phiên chợ.
Những thiếu nữ người dân tộc Mông vui mừng tham gia chợ phiên.
Là năm đầu tiên tổ chức, nhưng trước khi phiên chợ diễn ra, chính quyền xã đẩy mạnh việc tuyên truyền trên nền tảng xã hội, nên có nhiều du khách từ các địa phương lân cận đã biết đến và tham gia.
Chị Hà Vân Anh, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ, cho biết: Đây lần đầu cùng gia đình đến Chiềng Hặc, lại đúng dịp diễn ra phiên chợ xuân; không khí thật nhộn nhịp, bà con rất gần gũi. Nhất là tôi rất ấn tượng với các sản phẩm nông sản được bày bán mộc mạc, mang đậm bản sắc vùng cao, nhưng vô cùng tươi ngon.
Gian hàng của đoàn thanh niên xã Chiềng Hặc.
Gian hàng của bản Dảo, xã Chiềng Hặc.
Những sản phẩm nông sản được nhiều người trao đổi, mua bán.
Xã Chiềng Hặc thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Chiềng Hặc, Tú Nang, Mường Lựm, có diện tích tự nhiên gần 240 km², với 41 bản, dân số trên 18 nghìn người. Hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân, xã đang từng bước ổn định tổ chức, vững bước trên chặng đường mới.
Ông Cao Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc, cho biết: Năm nay, UBND xã tổ chức phiên chợ đã tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho bà con, đồng thời, từng bước thúc đẩy trao đổi, lưu thông hàng hóa. Phiên chợ tổ chức được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đó là tiền đề để xã tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên chợ vào những năm tới.
Phiên chợ xuân - không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, còn là dịp để bà con các bản vùng cao gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng. Qua đó, góp phần quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, mở ra kỳ vọng về những mùa xuân đủ đầy hơn, đưa đời sống nhân dân vùng cao Chiềng Hặc ngày một khởi sắc.
Ngọc Khiêm
Nguồn Sơn La : https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/nhon-nhip-phien-cho-xuan-chieng-hac-Xr2cWTNDR.html