Như ánh hoàng hôn

Như ánh hoàng hôn
3 giờ trướcBài gốc
Với bà, đó là để tạo nên hành trình sống trọn vẹn và có ý nghĩa của người thầy thuốc, dù là ở buổi “ban mai” hay lúc “hoàng hôn” của cuộc đời.
Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, bác sĩ Đào Thị Ngọc Lan (giữa) đến nay đã có 45 năm gắn bó với ngành y.
Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1980, bà Đào Thị Ngọc Lan sớm chọn gắn bó lâu dài với y tế tuyến tỉnh. Hơn 20 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trước đây, bà trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh, điều trị và phẫu thuật, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp trong điều kiện còn nhiều khó khăn của một tỉnh miền núi.
Từ năm 2004 - 2012, bà được giao trọng trách Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Ở cương vị quản lý, bà vẫn giữ cách làm việc cẩn trọng, sát thực tiễn, đặt chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân lên hàng đầu.
Hành trình cống hiến cho ngành y của người bác sĩ ấy còn bị thử thách bởi chính cơn bạo bệnh của bản thân. Bà đã trải qua hai lần chiến đấu với ung thư, vào các năm 2007 và 2019. Với nhiều người, đó có thể là lý do để dừng lại, để sống chậm hơn và khép mình vào đời sống riêng, nhưng với bà, bệnh tật là một phép thử cho nghị lực và lựa chọn sống.
Từ năm 2008, trong một lần được tận mắt chứng kiến những khó khăn, thiệt thòi của trẻ em người Mông tại một địa bàn nghèo của tỉnh khi đó, bà đã ấp ủ dự định làm điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng. Năm 2009, bà cùng một số bạn bè đã đề xuất thành lập Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YENBAI CDSH) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái với sứ mệnh mang khoa học - công nghệ đến gần hơn với cộng đồng yếu thế miền núi, cải thiện sức khỏe và sinh kế bền vững.
Hơn 15 năm qua, Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã huy động nguồn lực từ nhiều tổ chức quốc tế, thực hiện hàng chục dự án với giá trị hàng chục tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như: chăm sóc sức khỏe, biến đổi khí hậu, phát triển cây thuốc nam, truyền thông giáo dục, bảo vệ quyền trẻ em, phát triển sinh kế cho người dân vùng cao.
Các hoạt động của trung tâm đã đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, được chính quyền địa phương, nhà tài trợ và người dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Bà hiện cũng là Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, càng khẳng định vai trò cầu nối của bà giữa khoa học và đời sống.
Năm 2012, ở tuổi 55, bà chính thức nghỉ theo chế độ hưu trí, với suy nghĩ: “Đã là bác sĩ thì già đến mấy vẫn là bác sĩ, càng già càng nhiều kinh nghiệm”, bà quyết định tiếp tục sứ mệnh ngành y của mình trên cương vị khác khi tâm huyết với nghề còn dồi dào. Bà cùng các đồng nghiệp, bạn bè thành lập Công ty Cổ phần Phát triển y tế Việt Tràng An (Phòng khám Đa khoa Việt Tràng An).
Bà Đào Thị Ngọc Lan cùng các đồng nghiệp, bạn bè thành lập Công ty Cổ phần Phát triển y tế Việt Tràng An, chia sẻ gánh nặng với hệ thống y tế công lập.
Đây là đơn vị y tế ngoài công lập, được thành lập với mục đích tiếp tục khám chữa bệnh cho Nhân dân, chia sẻ gánh nặng với hệ thống y tế công lập. Những năm qua, không chỉ góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công lập, phòng khám còn tạo việc làm ổn định cho gần 100 cán bộ, nhân viên y tế.
Đặc biệt, đó còn là ngôi nhà chung cho nhiều bác sĩ đã nghỉ chế độ nhưng vẫn muốn tiếp tục làm nghề để mang kinh nghiệm và tâm huyết sống trọn với nghề, không bị giới hạn bởi tuổi tác.
Không chỉ là nhà quản lý, là thầy thuốc, bà Đào Thị Ngọc Lan còn là một thi sĩ với tâm hồn rộng mở, người đã tự gói ghém triết lý sống của mình qua những vần thơ đầy suy niệm và chiêm nghiệm. Bà đã sống như chính những vần thơ được viết ra từ sâu thẳm tâm hồn nhạy cảm và trái tim nhiệt huyết, dù ở giai đoạn nào của cuộc đời. Ngày trẻ, bà từng viết:
“Dẫu nhỏ nhoi giữa thiên nhiên lớn rộng
Nhưng phải là đốm lửa cháy khôn nguôi
Từng ngày qua hãy để lại cho đời
Chút tình thơ, chút tình đời cao đẹp”
Khi đã đến tuổi xế chiều, bà viết:
“Nắng hoàng hôn, vạt nắng cuối ngày
Mỏng nhẹ, dịu êm mà không mờ nhạt
Vẫn sáng khung trời, dòng sông, bờ cát
Như chẳng muốn mình chìm khuất vào đêm”.
Từ “đốm lửa cháy khôn nguôi” của tuổi trẻ đến “vạt nắng cuối ngày” của đời người, Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, bác sĩ Đào Thị Ngọc Lan luôn lựa chọn “tỏa sáng” bằng những cống hiến bền bỉ, để mỗi ngày trôi qua không nhạt nhòa, để cuộc đời dù ở giai đoạn nào vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa.
Thu Hạnh
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/nhu-anh-hoang-hon-post889420.html