Bên cạnh những nỗ lực của bản thân, em Phạm Nữ Ánh Dương (giữa) luôn được nhà trường và các đơn vị đồng hành giúp đỡ
Ở phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng), giữa những đồi rẫy cà phê cheo leo, căn nhà nhỏ của gia đình em Phạm Nữ Ánh Dương, học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, hầu như không có tài sản gì đáng giá. Mẹ rời đi khi em còn rất nhỏ, 4 cha con nương tựa vào nhau trong điều kiện thiếu thốn trăm bề. Người cha thường xuyên đau ốm, nguồn sống chủ yếu trông chờ vào những gốc cà phê. Con đường đến trường của em là lối mòn băng qua rẫy, trơn trượt mỗi mùa mưa, việc đi lại vô cùng vất vả.
Thế nhưng, những nhọc nhằn ấy chưa bao giờ khiến Ánh Dương chùn bước. Ban ngày miệt mài học tập trên lớp, buổi tối ở ký túc xá, em lại tranh thủ đọc sách, làm bài. Cuối tuần, Ánh Dương trở về nhà phụ giúp cha việc nương rẫy. “Em tin rằng học tập là con đường duy nhất giúp em thay đổi cuộc sống của gia đình”, Ánh Dương chia sẻ.
Chính nghị lực ấy đã giúp em gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều năm liền, Ánh Dương đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngay từ lớp 10, em đã giành giải Nhì học sinh giỏi THPT cấp tỉnh và Huy chương Đồng Olympic 30/4. Đặc biệt, khi mới học lớp 11, Ánh Dương được chọn vào Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh giai đoạn 2025 - 2026.
Thầy Hoàng Văn Hùng - Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh nhận xét: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Ánh Dương luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, có ý thức tự học cao, tinh thần trách nhiệm tốt. Thành tích em đạt được là kết quả của sự kiên trì, cố gắng không ngừng, rất đáng trân trọng”.
Nếu Ánh Dương gây ấn tượng bởi nghị lực vượt khó thì Hoàng Trần Ngọc Hà, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Đắk Mil, lại cho thấy sự bền bỉ, cầu tiến và tinh thần tự hoàn thiện bản thân trong học tập. Với Ngọc Hà, học tập không chỉ là tiếp thu kiến thức, mà còn là quá trình liên tục tự đánh giá, tìm ra điểm chưa tốt để hoàn thiện bản thân.
Ngay từ những năm đầu THPT, Ngọc Hà đã bộc lộ năng khiếu rõ rệt với môn Ngữ văn. Năm lớp 10, em giành huy chương Vàng môn Ngữ văn trong kỳ thi Olympic 23/3 cấp tỉnh và đạt học sinh loại giỏi. Sang lớp 11, em tiếp tục xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic 23/3 cấp tỉnh lần thứ IX, giữ vững thành tích học sinh giỏi. Điều đáng quý hơn cả là thái độ học tập nghiêm túc, không tự mãn với thành tích đã đạt được.
“Có kiến thức nào chưa hiểu, hay khi kết quả chưa như mong muốn, em luôn tự tìm nguyên nhân để khắc phục, không cho phép mình dừng lại”, Ngọc Hà chia sẻ. Hiện tại, bên cạnh việc tập trung ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, em còn chủ động học tiếng Đức, tìm hiểu kỹ văn hóa, ngành học và các kỹ năng cần thiết để thực hiện ước mơ du học Đức, theo đuổi ngành điều dưỡng.
Theo thầy Ngô Quỳnh Phi, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1: “Ngọc Hà có năng khiếu về môn Văn, học tập tốt, ý thức kỷ luật cao. Em luôn nghiêm túc trong học tập và biết nỗ lực vì mục tiêu của mình”.
Hoàng Trần Ngọc Hà và Phạm Nữ Ánh Dương là 2 trong số những tấm gương vượt khó học tốt vừa được Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng. 2 hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung điểm gặp gỡ là ý chí vươn lên và niềm tin bền bỉ vào giá trị của tri thức. Từ những nỗ lực âm thầm ấy, các em đang lan tỏa thông điệp tích cực về một thế hệ trẻ không ngại khó, sẵn sàng vươn lên bằng học tập để làm chủ tương lai.
Lâm Trang .