Như ngày chưa có Xuân Son

Như ngày chưa có Xuân Son
20 giờ trướcBài gốc
Tuấn Hải, Thanh Bình phải nỗ lực cạnh tranh trên hàng công.
Còn nhớ, ở AFF Cup 2024, trước khi Xuân Son xuất hiện và ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-0 trước Myanmar ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, đội tuyển Việt Nam cũng có màn trình diễn khá tốt khi đánh bại Lào (4-1), Indonesia (1-0) và hòa Philippines (1-1). Nhưng sau đó, ở 2 trận bán kết với Singapore, Xuân Son đều đặn ghi 3 bàn, và kết lại là cú đúp vào lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt đi. Dù gặp chấn thương và không ghi bàn trong chiến thắng 3-2 trong trận chung kết lượt về trên đất Thái, nhưng với 7 bàn qua 4 trận, Xuân Son xuất sắc giật giải Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024.
Chính vì góp công lớn vào chức vô địch và phong độ ghi bàn như máy, nên khi Xuân Son không kịp góp mặt ở đội hình HLV ở đợt tập trung FIFA Days tháng 3, người hâm mộ cảm thấy… hụt hẫng, đồng thời đặt câu hỏi ai sẽ bù đắp vào khoảng trống mà cầu thủ nhập tịch này để lại.
Quả thật, giờ đây, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với trạng thái như ngày chưa có Xuân Son. Nhưng cũng từ trạng thái này, đáp án gần như được hé mở.
Nên nhớ, dù đóng góp của Xuân Son là quan trọng trên hành trình đi đến ngôi vương Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam nhưng không thể thiếu phần còn lại. Tiến Linh ghi 4 bàn, Hai Long 3 bàn, Quang Hải 2 bàn và đặc biệt là Tuấn Hải dù chỉ lần đầu đá chính nhưng trong trận chung kết lượt về nghẹt thở với chủ nhà Thái Lan, đã ghi bàn mở tỷ số và in dấu giày trong pha phản lưới nhà của Pansa.
Có thể thấy, trừ Tiến Linh, ở các trận thắng Lào, Indonesia, hòa Philippines và thắng Thái Lan (lượt về), những cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam đều chỉ được coi là kép phụ, như Tuấn Hải và Hai Long, Văn Vỹ… Nhưng một khi chưa có hay vắng Xuân Son, những kép phụ đã tỏa sáng đúng lúc. Đây chính là yếu tố mở ra hy vọng rằng đội tuyển trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn có những nhân tố làm thay phần việc của Xuân Son, như phát biểu của Tiến Linh.
Ít nhất, trong trận giao hữu với đội tuyển Campuchia và trận khai màn ASEAN Cup 2027 với đội tuyển Lào, trong tay HLV Kim Sang-sik là đội hình thuần nội binh. Sức mạnh hay độ sắc của hàng công, vì thế cũng trông chờ vào "hàng nội". Tiến Linh, Tuấn Hải, Bùi Vĩ Hào hay Đinh Thanh Bình chắc chắn không muốn bị che lấp mãi bởi cái bóng của Xuân Son. Bởi, ngoài Đinh Thanh Bình, tuyến cao nhất của đội tuyển Việt Nam là sự hội tụ của Quả bóng vàng, Quả bóng đồng và Cầu thủ trẻ xuất sắc Việt Nam 2024.
Dĩ nhiên, Tiến Linh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất hiện tại và đang hướng tới cột mốc 27 bàn như huyền thoại Lê Huỳnh Đức. Bùi Vĩ Hào, cũng phải chứng tỏ bản thân hơn chứ không thể "trẻ mãi không già". Và Tuấn Hải, dù phong độ hiện tại ở CLB không tốt, nhưng biết đâu đó lại như "rồng gặp mây" nếu lại được thầy Kim trao nhiều cơ hội hơn chứ không phải "nuôi quân ba năm dùng một giờ" như ở AFF Cup?. Và còn nữa, ngay ở phía sau là Quả bóng bạc Hoàng Đức và Quang Hải cũng sẵn sàng chớp thời cơ…
Đội tuyển Việt Nam rất cần các ngôi sao như Xuân Son, song không thể phụ thuộc mãi vào một cá nhân. Chức vô địch AFF Cup 2024 cũng đã là minh chứng thuyết phục triết lý "tập thể". Trong suốt quá trình giải đấu, trừ thủ môn Trần Trung Kiên, 25/26 cầu thủ đã ra sân. Trong 8/8 trận, người hâm mộ và kể cả đối thủ cũng chỉ có thể "lờ mờ" nhận ra bộ khung chứ chưa thể nhận rõ vì khối rubik trong tay HLV Kim Sang-sik chẳng có khi nào "đồng nhất".
Thách thức mở ra cơ hội. Có thể khoảng trống Xuân Son để lại sẽ xuất hiện không chỉ một, mà là nhiều cái tên tạo nên cảm hứng mới?
S.T
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/nhu-ngay-chua-co-xuan-son-post310276.html