Những 'bác sĩ điện lạnh' tình nguyện và gian lều ấm tình đồng bào vùng lũ

Những 'bác sĩ điện lạnh' tình nguyện và gian lều ấm tình đồng bào vùng lũ
2 giờ trướcBài gốc
Ngày 3-12, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đoàn tình nguyện của Hội Điện lạnh TP.HCM đã giúp bà con tại xã hồi phục hàng ngàn tủ lạnh, ti vi… bị ngập nước.
“Bác sĩ” hồi sinh gần 3.000 đồ điện lạnh
Theo ông Lành, xã Hòa Thịnh đã chịu thiệt hại rất nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua. Sau khi nước rút, hàng loạt đồ điện gia dụng thiết yếu như: tủ lạnh, ti vi, máy giặt, nồi cơm điện... của bà con bị hư hỏng nặng.
Hội điện lạnh TP.HCM đến giúp bà con vùng lũ. Ảnh: L.S
Tuy nhiên, từ hôm 29-11 đến nay, 35 thành viên của Hội Điện lạnh TP.HCM đã đến địa bàn xã Hòa Thịnh, sửa chữa miễn phí khoảng 3.000 đồ điện tử gia dụng, (ước tính chi phí trên 700 triệu đồng), giúp bà con.
“Đây là một việc làm rất ý nghĩa trong lúc bà con Hòa Thịnh còn nhiều khó khăn. Bà con và lãnh đạo địa phương rất trân trọng tấm lòng của các tình nguyện viên”, ông Lành nhấn mạnh.
Anh Nguyễn Hữu Thanh, thành viên tham gia sửa chữa miễn phí tại xã Hòa Thịnh, cho biết sau lũ đa phần đồ điện của bà con đều bị ngâm nước nên hỏng.
Nhóm của anh đã tháo, sấy, làm khô các bo mạch và những bộ phận thiết yếu của tủ lạnh, ti vi, thay thế một số phụ kiện đơn giản bị hỏng. Tuy nhiên cũng có trường hợp sau lũ, bà con đã cắm tủ lạnh, ti vi vào nguồn điện dẫn đến hỏng nặng nên đoàn không có phụ kiện thay thế.
Các tình nguyện viên làm việc đến khuya để giúp bà con. Ảnh: L.S
Vẫn lời anh Thanh, do tính chất công việc, nên các thành viên trong đoàn luân phiên nhau để hỗ trợ bà con. Theo đó, khi một số thành viên trong đoàn phải về TP.HCM để lo việc thì sẽ có nhóm khác tương ứng ra lại Đắk Lắk để hỗ trợ bà con.
“Do đồ điện bị hư hỏng quá nhiều nên chúng tôi chưa tính ngày về. Sau khi sửa chữa xong tại Hòa Thịnh, đoàn chúng tôi tiếp tục đến xã Tây Hòa và một số vùng bị ngập nặng khác”, anh Thanh nói.
Đến chở chiếc tủ lạnh vừa được sửa chữa thành công về nhà, ông Trần Xuân Hội (49 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh) tỏ ra rất cảm kích.
Rất nhiều tủ lạnh, máy quạt...bị hỏng sau đợt mưa lũ. Ảnh: L.S
Theo ông Hội, mưa lũ khiến bà con trong xã bị thiệt hại quá nặng, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Hiện, nhiều người dân rơi vào tình cảnh rất khó khăn, rất cần được hỗ trợ để ổn định cuộc sống.
“Mãi sau này, chúng tôi luôn khắc ghi ân tình, hình ảnh những anh tình nguyện làm việc cả đến khuya để giúp bà con sửa chữa đồ điện miễn phí”, ông Hội nói.
Gian lều tình thương giữa cảnh hoang tàn
Ngoài xã Hòa Thịnh, xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cũng là nơi bị thiệt hại rất nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.
Cảnh tan hoang tại xã Sơn Hòa sau lũ. Ảnh: N.H
Xã Sơn Hòa là địa phương gần cửa xả của thủy điện Sông Ba Hạ nhất. Vì vậy, mưa lũ đã dồn về địa phương này hàng trăm tấn rác, bùn.
Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa cho biết sau mưa lũ, có khoảng 1.000 người của các lực lượng hỗ trợ địa phương dọn dẹp bùn, rác, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do lượng bùn, rác quá lớn, đến nay việc dọn dẹp vẫn chưa xong.
Căn nhà bị sập sau mưa lũ. Ảnh: ĐỨC LINH
Theo ông Chiến, mưa lũ khiến hàng chục căn nhà trên địa bàn bị ngập, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, gây hỏng nhiều công trình, ước tổng thiệt hại gần 600 tỉ đồng.
Ngoài bùn đất đổ dồn về Sơn Hòa, mưa lũ cũng cuốn trôi, làm sập hàng chục căn nhà tại địa phương này. Những ngày sau mưa lũ, nhiều người dân xã Sơn Hòa bị sập nhà, sống cảnh màn trời chiếu đất.
Xót xa khi bà con vùng lũ phải chịu thiệt hại quá lớn, anh Nguyễn Đức Linh cùng nhóm bạn ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk đã mang theo những vật dụng thường ngày dùng để cắm trại, như bạt ni-lông, máy khoan… để đến hỗ trợ bà con dựng lều tạm.
Một căn nhà được che chắn, giúp bà con có nơi ở tạm. Ảnh: ĐỨC LINH
“Ngay ngày đầu đến khu vực Bãi Điều xã Sơn Hòa, chúng tôi thấy cảnh nhà cửa tan hoang, khắp nơi ngập rác mà không kìm nổi nước mắt. Sức tàn phá của nước lũ quá khủng khiếp, khiến bà con phải gánh chịu hậu quả nặng nề”, anh Linh kể.
Theo anh Linh, ngay khi đến xã Sơn Hòa, nhóm của anh đã khảo sát ngay và bắt tay vào việc dựng lều, làm nơi tá túc tạm thời cho bà con bị sập nhà, tốc mái để chờ chính quyền hỗ trợ, xây lại nhà mới.
Từ ngày 28 đến 30-11, nhóm của anh Linh đã dựng được sáu nhà bạt cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn. Ngoài ra, nhóm anh Linh hỗ trợ căng bạt tại nhiều chuồng trại, tặng bạt ni-lông cho nhiều người dân để bà con tự che chắn nhà cửa.
Tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua anh Cao Minh Vũ cùng nhóm bạn cũng mở quán, sửa xe máy miễn phí giúp bà con. Theo anh Vũ, mỗi ngày anh và các bạn đồng nghiệp xử lý khoảng 100 xe máy bị vô nước, giúp bà con trong vùng sớm có phương tiện đi lại.
Anh Vũ và bạn sửa xe máy giúp bà con. Ảnh: T.T
“Sau lũ ai cũng khổ vì thiệt hại quá lớn. Cũng do lũ, hầu hết xe bị ngập nước, không thể đi lại được. Vì vậy, khi dọn nhà xong, tôi liền rủ thêm vài đồng nghiệp hỗ trợ bà con sớm có phương tiện đi lại”, anh Vũ nói.
TIẾN THOẠI
Nguồn PLO : https://plo.vn/nhung-bac-si-dien-lanh-tinh-nguyen-va-gian-leu-am-tinh-dong-bao-vung-lu-post884717.html