Trên những hòn đảo như Trí Nguyên (TP. Nha Trang), Bình Ba (TP. Cam Ranh), có những bí thư chi bộ thôn xuất thân từ những ngư dân, dạn dày sóng gió hàng chục năm qua đã phát huy được vai trò cầu nối đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thấm sâu vào cộng đồng dân cư ven biển.
Một góc đảo Trí Nguyên.
Kiên trì “gieo hạt giống của Đảng”
Những ngày tháng 6, chuyến ca nô lướt sóng trên vùng biển nuôi tôm hùm nức tiếng cả nước đưa chúng tôi đến đảo Bình Ba (xã Cam Bình, Cam Ranh). Sau thời gian dài trở lại, chúng tôi ngỡ ngàng với sự khang trang, sầm uất, nhộn nhịp ở đây. Vừa gặp, ông Nguyễn Hữu Thông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Bình - người đã gắn bó hơn 30 năm với người dân nơi đây đưa chúng tôi đi tham quan một vòng quanh đảo. Ông Thông cho biết, đảo Bình Ba cách trung tâm Cam Ranh 7 hải lý, có 3 thôn: Bình Ba Đông, Bình Ba Tây, Bình Hưng. Hiện nay, Đảng bộ xã Cam Bình có 9 chi bộ, trong đó có 3 chi bộ thôn. Cả 3 bí thư chi bộ thôn trên đảo đều là những ngư dân dạn dày sóng gió, có uy tín cao trong cộng đồng dân cư.
Ông Nguyễn Hữu Thông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Bình (bên phải) trao đổi với người dân.
Người dân trên đảo Bình Ba đa phần đều làm nghề biển, chân chất, hiền lành nên công tác quản lý dân cư không gặp nhiều khó khăn. Với lợi thế là người địa phương, hằng ngày gắn bó với đời sống của người dân trên đảo nên bí thư các chi bộ luôn quan tâm theo dõi, phát hiện những quần chúng ưu tú, nhất là những thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động để đưa vào nguồn phát triển đảng viên. Ông Trần Quốc Dũng - Bí thư Chi bộ thôn Bình Ba Tây chia sẻ: “Tranh thủ những thời điểm con em ngư dân đi biển về, bí thư chi bộ các thôn thường xuyên đến từng nhà những thanh niên có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, năng nổ trong các hoạt động… để trao đổi nâng cao nhận thức cho các thanh niên. Cùng với đó, các chi bộ đã động viên, đưa các thanh niên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để các em hiểu được đứng vào hàng ngũ của Đảng là điều thiêng liêng, từ đó có động cơ phấn đấu trở thành đảng viên”.
Mưa dầm thấm lâu, nhờ sự kiên trì tạo nguồn phát triển đảng viên của người đứng đầu các chi bộ thôn, từ số lượng đảng viên ban đầu của mỗi chi bộ chỉ có 3 - 4 đảng viên, đến nay, Chi bộ thôn Bình Ba Đông đã có 22 đảng viên, Chi bộ thôn Bình Ba Tây 22 đảng viên và Chi bộ thôn Bình Hưng có 12 đảng viên. Các đảng viên trẻ đã phát huy tốt vai trò nêu gương, là đầu tàu tích cực, năng nổ trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân trên đảo…
Đại biểu của dân
Nhiều năm qua, những cư dân trên làng chài nhỏ ở đảo Trí Nguyên vẫn truyền nhau mấy câu “Xưa cho đến nay/Ông người hiền xóm chài/Trằn trọc thâu đêm/Lo cho dân giàu mạnh…" để nhắc về ông Hai Quế, tức ông Nguyễn Minh Quế - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Trí Nguyên 2 (phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) từ năm 2006 đến nay. Từ những câu vè đó, chúng tôi theo chuyến đò dân sinh qua đảo Trí Nguyên để tìm gặp Bí thư Hai Quế.
Nhà Bí thư Hai Quế cách bến neo đậu tàu thuyền đảo Trí Nguyên khoảng 1km. Hôm chúng tôi đến nhà, ông Hai Quế đang tiếp chuyện với một thanh niên. “Thưa bác Hai Quế, hôm qua, cháu có gây sự với một bạn ở xóm dưới làm mất trật tự ở đảo. Nghe lời bác, chúng cháu đã làm lành rồi bác Quế”, cậu thanh niên nói với vẻ hối lỗi. Bí thư Hai Quế nhỏ nhẹ đáp lời: “Các cháu đều là con em trên đảo, bố mẹ đi biển lâu ngày mới về. Ở đảo, các cháu phải yêu thương nhau như anh em trong nhà, cố gắng học hành, đừng gây sự xích mích làm bố mẹ và các bác buồn lòng. Lần này, bác chỉ nhắc nhở vậy thôi”. Cậu thanh niên rối rít cảm ơn ra về thì một cụ ông đến nhờ ông Hai Quế sửa lại giấy tờ để đi làm các thủ tục về đất đai. Cả buổi sáng, căn nhà nhỏ của ông Hai Quế cứ chộn rộn như thế. Nhiều năm nay, nhà của ông Hai Quế đã thành nơi trao đổi, giải quyết những chuyện lớn nhỏ, đời sống dân sinh hằng ngày của người dân trên đảo.
Ông Nguyễn Minh Quế - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Trí Nguyên 2 (bên trái) trao đổi với người dân.
Đưa chúng tôi đi xem các lồng bè nuôi trồng thủy sản nườm nượp khách du lịch ở gần đảo Trí Nguyên, ông Hai Quế vui mừng khi làng chài nhỏ ven biển năm nào nay đã trở nên sầm uất. Ông Hai Quế chính là người khởi xướng mô hình đưa lồng bè nuôi trồng thủy sản vào phục vụ khách du lịch ở đảo Trí Nguyên. Ông Hai Quế quê gốc ở tỉnh Bình Định, đến đảo Trí Nguyên năm 1968 theo những đoàn tàu thuyền của ngư dân đánh bắt thủy sản, rồi gắn bó với nơi đây. Ông Hai Quế là người tham gia tích cực vào các hoạt động ở địa phương. Ông có chiếc thuyền để chở khách du lịch tham quan một số đảo ở vịnh Nha Trang. Khách du lịch nói với ông muốn được thưởng thức hải sản ngay chính nơi người dân địa phương sinh sống để trải nghiệm. Từ nhu cầu của khách, ông khởi xướng mô hình lồng bè nuôi thủy sản trên vùng biển ở đảo Trí Nguyên phục vụ khách du lịch. Ông mua tôm, cá, ốc… của người dân địa phương rồi thả vào các lồng, lưới. Khi khách du lịch đến sẽ vớt lên, khách chọn con nào thì lấy con đó chế biến cho khách thưởng thức ngay. Điều này khiến du khách rất thích thú và hài lòng.
Thấy du khách ngày một đông, ngoài ăn uống còn muốn mua hải sản ở đảo Trí Nguyên về làm quà, ông Hai Quế đã đến từng nhà dân để giới thiệu về mô hình lồng bè thủy sản đón khách du lịch. Từ mô hình ông Hai Quế khởi xướng, đến nay, đã có 150 hộ dân thực hiện theo, nhiều hộ dân nhờ đó đã đổi đời, xây nhà, mua xe, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Với gần 20 năm làm Bí thư Chi bộ, ông Hai Quế đã giới thiệu để tổ chức kết nạp Đảng cho 10 thanh niên ưu tú ở đảo. Hiện nay, ông Hai Quế là đại biểu HĐND phường Vĩnh Nguyên. Là đại biểu của dân, ông đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương đến các cấp.
Tàu thuyền neo đậu ở đảo Bình Ba.
Trong câu chuyện với những bí thư trên đảo Trí Nguyên và Bình Ba, chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết cống hiến với mong muốn cuộc sống của người dân trên đảo ngày càng tốt hơn. Họ đều tin tưởng vào những thế hệ đảng viên trẻ nhiệt huyết sẽ tiếp tục là "sợi dây" kết nối giữa Đảng và nhân dân trên đảo - công việc mà các bí thư trên đảo đã hoàn thành xuất sắc nhiều năm qua.
THÁI THỊNH