Các vận động viên đua ghe ngo nữ của chùa Cà Nhung, xã Định Hòa tích cực luyện tập. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Hơn 1 tháng qua, tại một số chùa trên địa bàn các xã như Gò Quao, Định Hòa, phường Rạch Giá… không khí khá rộn ràng, bởi các vận động viên đua ghe ngo đang tích cực tập luyện để tham gia giải đua ghe ngo dịp lễ hội Ok Om Bok diễn ra tại xã Gò Quao. Gần 17 giờ, chúng tôi có mặt tại chùa Cà Nhung, xã Định Hòa, không khí tập luyện của các đội ghe ngo nam, nữ rất sôi nổi.
Những tay bơi nữ tập luyện hăng hái không kém đội đua ghe ngo nam. Trên giàn khung gỗ mô phỏng chiếc ghe ngo, các tay bơi nữ kiên trì rèn thể lực, miệt mài luyện tập nước rút. Tiếng hô nhịp nhàng hòa cùng tiếng còi huấn luyện viên tạo thành bản hòa tấu mạnh mẽ, hừng hực khí thế.
Có mặt tại đây, chúng tôi mới cảm nhận hết sự nhiệt huyết mà những “bóng hồng” dành cho môn thể thao truyền thống này. Hơn nửa tháng nay, đội ghe ngo nữ của chùa Cà Nhung đã triển khai kế hoạch, tập hợp lực lượng vận động viên tham gia tập luyện. Do phần lớn các vận động viên nữ ban ngày phải đi làm, chăm sóc con cái và gia đình nên buổi tập bắt đầu vào khoảng 17 giờ đến tối. Tuy mỗi người có công việc khác nhau nhưng đều tranh thủ có mặt tập luyện. Ai cũng quyết tâm với kỳ vọng đội đua ghe ngo nam - nữ phối hợp tham gia giải năm nay đạt kết quả cao.
Với tinh thần cố gắng hết khả năng trên đường đua ở mùa lễ hội, chị Thị Châu, ngụ ấp Hòa Mỹ, xã Định Hòa vận động viên đội ghe nữ chùa Cà Nhung phấn khởi chia sẻ: “Hơn nửa tháng nay, đội ghe ngo nữ chúng tôi nỗ lực tập luyện. Mỗi ngày tập khoảng 2 tiếng đồng hồ. Những ngày đầu chưa quen thì khá mệt nhưng sau 2 ngày, chị em trong đội đã rèn được sức bền. Ai cũng rất phấn khởi, háo hức và quyết tâm giành chiến thắng trong mùa giải năm nay”.
Có mặt từ sớm, bà Thị Được, ngụ ấp Hòa Tảo, xã Định Hòa đang chuẩn bị nước uống cho các vận động viên tập luyện. Bà là một trong những vận động viên nữ kỳ cựu tham gia vào đội ghe ngo chùa Cà Nhung hơn 10 năm qua. Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng bà Được vẫn khỏe khoắn, dẻo dai và tinh thần nhiệt huyết với bộ môn đua ghe ngo. Giải đua ghe ngo năm nay, gia đình bà có 4 thành viên tham gia.
Bà Được chia sẻ: “10 năm qua, cứ đến mùa giải đua ghe ngo, dù thế nào tôi cũng tranh thủ thời gian tập luyện cùng với các anh, chị, em trong đội. Đến đây tập luyện, chia sẻ kinh nghiệm với mọi người tôi cảm thấy vui. Tôi mong muốn tham gia để góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Tôi mong chờ đến ngày tranh tài để được cống hiến hết sức mình”.
Mặt trời dần khuất nhưng tinh thần say mê luyện lập của đội đua ghe ngo nữ vẫn không vơi. Tiếng còi của huấn luyện viên cứ vang lên đều đều, từng mái dầm giơ lên, hạ xuống nhịp nhàng, dứt khoát. Không chỉ đơn thuần là tập luyện cho giải đua, đây còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, hun đúc niềm tự hào văn hóa của đồng bào Khmer.
“Tôi tham gia đua ghe ngo đã 3 năm liền, tôi rất thích bộ môn đua nge ngo truyền thống của dân tộc mình. Mỗi năm chỉ có một lần nên tôi cố gắng tham gia”, chị Thị Hòa, ngụ ấp Hòa Tạo, xã Định Hòa chia sẻ.
Ông Danh Ngửi - Chủ nhiệm Câu lạc bộ ghe ngo chùa Cà Nhung cho biết: “So với những năm trước, năm nay các vận động viên đến tập luyện đông đủ, quyết tâm cao hơn. Vận động viên đua ghe ngo nữ năm nay tham gia là lực lượng kỳ cựu, có kinh nghiệm nhiều năm trên đường đua. Các vận động viên cũng rất cố gắng và đồng lòng. Sau thời gian luyện tập, các vận động viên nâng dần thể lực và có sự ăn ý về độ nhịp nhàng. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, đội đua ghe ngo chùa Cà Nhung chỉ còn chờ ngày tham gia lễ hội”.
TIỂU ĐIỀN