Những 'bóng hồng' nhập ngũ

Những 'bóng hồng' nhập ngũ
15 giờ trướcBài gốc
Lãnh đạo phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, thăm, tặng quà, động viên nữ thanh niên Lê Thị Minh Anh chuẩn bị nhập ngũ. Ảnh:N.Hà
Đó là các chị: Lê Thị Minh Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Quỳnh Trang và Trần Thị Minh Thư. Họ đều có trình độ từ trung cấp đến đại học, nhiều cơ hội việc làm tốt, thu nhập cao nhưng vì yêu màu xanh áo lính, kế thừa truyền thống gia đình, nên mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
Hoàn thành lời hứa với ông, bà nội
Trong căn nhà nhỏ thơm mùi hương trên ban thờ bà nội vừa mất dịp Tết Nguyên đán, cô gái trẻ Lê Thị Minh Anh chia sẻ: “Tôi đã hoàn thành được tâm nguyện cũng như lời hứa với ông, bà nội khi còn sống đó là phấn đấu, quyết tâm để được đứng vào hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam”.
Minh Anh kể, cả ông bà nội của chị đều phục vụ trong quân ngũ cho đến ngày nghỉ hưu. Anh trai của Minh Anh hiện đang tại ngũ, bác ruột hiện là giáo viên Trường Sĩ quan lục quân 2. Gia đình có truyền thống quân đội nên ngay từ nhỏ, Minh Anh luôn khát khao khi học xong sẽ được khoác trên mình bộ quân phục áo lính. Tốt nghiệp ngành trung cấp y sĩ, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, đang làm việc có thu nhập ổn định tại một phòng khám gần nhà nhưng Minh Anh vẫn quyết định lên đường nhập ngũ.
Cùng với 4 “bóng hồng” của phường Tam Phước (thành phố Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai còn 6 nữ khác ở thành phố Biên Hòa cùng các huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch và Định Quán sẽ lên đường BVTQ vào ngày 13-2 tới đây.
Minh Anh bộc bạch: “Thời gian làm việc tại phòng khám vừa qua là kinh nghiệm quý để khi vào quân đội, tôi có thể chăm sóc tốt sức khỏe cho bộ đội, nhất là khi quân nhân ốm đau”.
Cũng ngụ phường Tam Phước, chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa vừa tốt nghiệp cử nhân tài chính ngân hàng viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Quỳnh Hoa tâm sự: “Từ nhỏ, tôi thường ngắm cha rất kỹ trong bộ quân phục và hay trò chuyện với cha về môi trường quân đội. Đặc biệt trong những lần được cha đưa vào đơn vị đón Tết, trực cùng cha, tôi càng hiểu, thương cha và quyết tâm nỗ lực học tốt, rèn luyện tốt để được phục vụ trong quân ngũ”…
Giúp “bóng hồng” yên tâm nhập ngũ
Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình của 4 nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường Tam Phước Phạm Thị Hoa cho hay, năm 2025, phường được giao 28 chỉ tiêu, trong số này có 4 nữ.
“Phường rất vui vì 100% thanh niên đều tình nguyện nhập ngũ. 4 nữ công dân đều được sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội nên yên tâm về tư tưởng. Đảng ủy, UBND phường đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, giúp các em yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ BVTQ” - bà Phạm Thị Hoa nhấn mạnh.
Đại tá Nguyễn Đình Hồng, Chủ nhiệm bộ môn Khoa chiến thuật, Trường Sĩ quan lục quân 2, cha của chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang cho hay: “Trang là con gái lớn trong gia đình có 3 chị em nên ngay từ nhỏ, chúng tôi đã giúp con rèn tính tự lập. Biết con yêu môi trường quân ngũ nên khi cháu có ý định viết đơn nhập ngũ, cả tôi và vợ đều ủng hộ, động viên Trang yên tâm lên đường BVTQ và tôi rất tự hào về con gái”.
Dù Trang đang làm việc có mức thu nhập khá cao tại Sacombank chi nhánh Hố Nai nhưng Trang vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ để mong kế thừa truyền thống gia đình, được khoác trên người màu áo lính giống cha mẹ cũng như ông, bà nội từng phục vụ trong quân ngũ; đồng thời góp sức trẻ thực hiện nhiệm vụ BVTQ.
Trung tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Tám, đang công tác tại Tiểu đoàn 11, Trường Sĩ quan lục quân 2, mẹ của nữ thanh niên Trần Thị Minh Thư, ngụ phường Tam Phước cho biết: “Là con gái út trong gia đình có cha, mẹ, anh trai trong quân đội, ngay từ nhỏ Minh Thư khá tự lập nên vừa tốt nghiệp chuyên ngành y sĩ đa khoa, Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn là con viết đơn nhập ngũ. Biết được mơ ước của con, tôi động viên, giúp con thực hiện để góp phần nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và BVTQ trong tình hình mới”.
Nguyệt Hà
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202502/nhung-bong-hong-nhap-ngu-df04785/