Những 'bông hồng thép' năm xưa

Những 'bông hồng thép' năm xưa
3 giờ trướcBài gốc
Tháng 8/1973, khi vừa tròn 17 tuổi, cô gái Bùi Thị Định ở khối Khòn Khuyên, phường Đông Kinh đã xung phong lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia mở đường trên tuyến Trường Sơn huyền thoại. Sau thời gian huấn luyện, bà Định cùng đồng đội hành quân vào Quảng Trị, làm nhiệm vụ tại đường 14 Khe Sanh thuộc Sư đoàn 473, Đoàn 559. Giữa mưa bom, bão đạn, cái nắng cháy da và bùn đất bazan đỏ quạch của Trường Sơn, cô gái tuổi mười tám vẫn cùng đồng đội đào rãnh, san đường suốt từ tờ mờ sáng đến đêm khuya, với quyết tâm “máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc”.
Bà Định nhớ lại: Có những đợt, cả tiểu đoàn phải hò nhau vào rừng chặt cây, ghép thành cầu tạm trong tiếng máy bay gầm rú phía trên. Người lấm bùn từ đầu đến chân, đói cơm, thiếu ngủ nhưng không ai rời vị trí, bởi chúng tôi cùng nghĩ đến mục tiêu là chỉ cần thông đường cho xe vào tiền tuyến là quên hết mệt mỏi.
Hội viên Hội Doanh nhân CCB giao lưu với học sinh trong chương trình giáo dục truyền thống tại Trường THPT Chi Lăng
Cùng chung ký ức về một thời hoa lửa ấy, CCB Phạm Thị Tâm, khối Hoàng Tân, phường Tam Thanh cũng không thể quên những tháng ngày bám trụ trên các tuyến đường trọng điểm. Bà Tâm kể: Những năm kháng chiến chống Mỹ, ngày nào chúng tôi cũng phát quang cây cối, chở đá vá đường để xe vận tải kịp thời ra tiền tuyến, phục vụ cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Gian khổ, bom đạn luôn cận kề nhưng ai cũng động viên nhau cố gắng vì ngày đất nước thống nhất. Giờ trở về đời thường, tôi chỉ mong còn sức khỏe để tiếp tục tham gia công tác hội, kể lại cho thế hệ trẻ nghe về một thời không thể nào quên, để các cháu thêm yêu quê hương, trân trọng hòa bình hôm nay.
Không riêng 2 nữ CCB trên, những năm tháng chiến tranh khốc liệt đã tôi luyện biết bao người phụ nữ xứ Lạng dạn dày trong bom đạn, vững vàng trước thử thách. Khi đất nước hòa bình, trở về với cuộc sống đời thường, họ lại lặng lẽ tiếp tục một “mặt trận” khác - mặt trận xây dựng quê hương. Hiện nay, toàn tỉnh có 35.564 hội viên CCB, trong đó có 1.242 hội viên là nữ (chiếm 3,5%). Thời gian qua, các nữ CCB tiếp tục gương mẫu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Ông Lý Văn Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội CCB phường Kỳ Lừa cho biết: Hội CCB phường hiện có 146 hội viên là nữ. Thời gian qua, các nữ hội viên luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng đô thị văn minh; giữ gìn an ninh trật tự; hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đồng thời thường xuyên nói chuyện truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn.
Chị Dương Thị Huynh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Bắc Sơn cho biết: Qua những buổi gặp gỡ, nghe các cô, các bác nữ CCB kể chuyện về một thời bom đạn, chúng tôi càng hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình. Đó cũng là động lực để đoàn viên, thanh niên nỗ lực rèn luyện, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.
Năm tháng chiến tranh đã lùi xa nhưng phẩm chất kiên trung, nghĩa tình của những “bông hồng thép” năm xưa vẫn vẹn nguyên trong đời sống hôm nay. Chính sự bền bỉ ấy đã làm nên vẻ đẹp trọn vẹn của người phụ nữ - anh hùng trong chiến tranh, gương mẫu giữa đời thường, góp phần tô thắm truyền thống quê hương xứ Lạng trong hành trình phát triển mới.
DƯƠNG KIM
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/nhung-bong-hong-thep-nam-xua-5079894.html