Dưới những vách đá dựng đứng, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cẩn trọng bóc tách từng lớp đất đá trên sườn núi xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang để tìm kiếm dấu tích của những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cùng các cựu chiến binh vượt địa hình hiểm trở tiếp cận khu vực tìm kiếm.
Trong quá trình tìm kiếm, mỗi di vật được phát hiện đều mang đến niềm hy vọng mới cho cán bộ, chiến sĩ. Có những khoảnh khắc, cả tổ công tác lặng đi trước một mảnh tăng cũ, một kỷ vật còn sót lại sau nhiều năm nằm sâu dưới lớp đất đá. Những dấu tích nhỏ bé ấy là manh mối quý giá giúp hành trình đưa các anh trở về gần hơn.
Thiếu tá Mạc Văn Cận, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang chia sẻ bằng giọng trầm lắng: “Dù công việc rất vất vả, địa hình hiểm trở nhưng chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng. Mỗi lần tìm thấy hài cốt liệt sĩ, ai cũng xúc động. Dù chưa biết tên tuổi các anh là ai nhưng cảm giác như đang được đón người thân của mình trở về”.
Giữa những hang đá sâu hun hút, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn kiên trì tìm kiếm nơi chiến trường xưa.
Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Phần lớn khu vực tìm kiếm nằm ở địa hình hiểm trở với núi cao, vực sâu, nhiều đá tai mèo sắc nhọn. Nhiều địa điểm từng diễn ra chiến sự ác liệt nay đã thay đổi hoàn toàn địa hình do tác động của thời gian và thiên nhiên. Tuy vậy, cán bộ, chiến sĩ trong đội luôn quyết tâm không bỏ sót bất cứ nguồn tin nào bởi phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh”.
Trong hành trình ấy, những cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu nơi chiến trường xưa trở thành những “nhân chứng sống” quý giá. Ký ức của họ là những dấu mốc giúp lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng, xác định vị trí tìm kiếm.
Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cẩn trọng cất bốc, bọc hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại hiện trường.
Tại điểm cao 685, nhiều cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận này đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm trở lại nơi gắn với ký ức một thời bom đạn. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì băng rừng, leo núi để chỉ lại từng vị trí, từng hang đá, từng công sự năm xưa.
Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; huy động tối đa lực lượng, phương tiện; tăng cường thu thập, xử lý thông tin, khảo sát và khoanh vùng các khu vực trọng điểm.
Trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các cựu chiến binh trực tiếp tham gia dẫn đường, cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm xác định các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.
Ngay từ đầu chiến dịch, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn chuyên ngành do Quân khu tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng khảo sát, xử lý thông tin và thực hành tìm kiếm trong điều kiện địa hình phức tạp.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ khi thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đến nay, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ và 2 mộ tập thể.
Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thập, xử lý thông tin; tăng cường khảo sát, khoanh vùng các khu vực trọng điểm nghi có hài cốt liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cựu chiến binh và nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.
Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ chính trị mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ chính trị mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, của lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
HÀ LINH - THẾ ĐỒNG