Những bước chạy của tình yêu nước

Những bước chạy của tình yêu nước
5 giờ trướcBài gốc
Cách đây ít ngày tại khu vực Hoài Đức và Đan Phượng (Hà Nội), hơn 100 vận động viên phong trào đã cùng nhau làm nên một sự kiện chạy bộ đầy ý nghĩa. Bằng những bước chân của tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc, tất cả đã "vẽ" nên hình bản đồ Việt Nam - bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - với tổng chiều dài 30,4km.
Suốt hành trình, các runner trong trang phục áo đỏ sao vàng và lá cờ Tổ quốc trên tay, vừa chạy vừa hát vang những ca khúc cách mạng hùng tráng.
"Dòng sông đỏ" mang theo tình yêu nước đã "chảy" qua làng hoa rực rỡ, cánh đồng xanh mướt, làng nghề truyền thống và cả những khu dân cư rợp bóng cờ trong những ngày tháng Tư lịch sử. Tất cả đã khuấy động bầu không khí, tạo nên ngày hội thực sự và mang tới sự phấn khích cho những bà con dọc cung đường tạo nên bản đồ đất nước.
Runner Nguyễn Thị Ánh Tuyết cùng các runner trong hành trình vẽ cờ Tổ quốc.
"Tôi đã ấp ủ ý tưởng này từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, tôi chọn thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mới thực hiện", chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, người khởi xướng sự kiện vẽ nên dáng hình Tổ quốc bằng những đôi chân và lòng yêu nước, chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, "Để có được một bản đồ hoàn chỉnh, tôi đã mất không ít thời gian và công sức để tìm hiểu, khảo sát, vừa đảm bảo tính chính xác vừa khớp với con số 30,4km, tượng trưng cho ngày 30/4".
Với nhiều người, nhất là runner U50 như chị Tuyết, quãng đường 30,4km là một thử thách lớn. Thế nhưng 100 vận động viên đều hoàn thành trọn vẹn từng bước chạy.
"Có những thời điểm tôi cũng như nhiều runner khác tưởng như kiệt sức, nhưng không một ai bỏ cuộc", chị nói, "Chúng tôi tự nhủ mỗi bước chạy là một niềm tự hào, và đây cũng giống như tái hiện lại bước chân thế hệ cha anh xẻ dọc Trường Sơn thống nhất đất nước. Rồi chúng tôi hát, hòa nhịp cùng bà con bên đường bài hát 'như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng', để tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân. Cuối cùng, tất cả cán đích trong sự vỡ òa, xen lẫn tự hào vì đã chiến thắng chính mình".
"Cùng vẽ nên hình dáng đất nước bằng chính tình yêu và đôi chân của mình, đây là khoảnh khắc đặc biệt mà tôi và mọi runner sẽ mang theo suốt cuộc đời", chị Tuyết cho biết.
Sinh năm 1981, chị Tuyết là một runner quen thuộc trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam. Với biệt danh “Bà già la cà”, chị được biết đến là người truyền cảm hứng mạnh mẽ với tinh thần “la cà” bền bỉ, đam mê và không ngừng kết nối những trái tim yêu chạy bộ khắp Việt Nam.
Tại Tiền Phong Marathon 2025 ở Quảng Trị cuối tháng 3 vừa qua, "Bà già la cà" tham gia cùng cộng đồng Chạy 365 tổ chức chuyến tàu đưa hơn 300 vận động viên từ Hà Nội tới Đông Hà. Trên chuyến tàu ấy, chị cùng mọi người cũng tổ chức buổi chào cờ long trọng cùng thời điểm Lễ Thượng cờ diễn ra tại Đôi bờ Hiền Lương Bến Hải.
"Ai trong chúng tôi cũng tiếc nuối vì không thể có mặt ở Lễ Thượng cờ, sự kiện luôn được chờ đón mỗi khi đến với Tiền Phong Marathon. Vậy nên anh em bảo nhau cùng làm lễ chào cờ, hát Quốc ca ngay trên tàu. Đây thực sự là khoảnh khắc không thể nào quên trong mỗi chúng tôi", chị Tuyết, người sau đó đã về nhì cự ly 10km nữ phong trào, xúc động chia sẻ.
Runner Nguyễn Thị Ánh Tuyết từng về nhì cự ly 10km nữ hệ phong trào ở Tiền Phong Marathon 2025.
"Với tôi, chạy bộ không chỉ để rèn luyện thân thể, mà còn là cách tuyệt vời để thể hiện lòng yêu nước", runner sinh năm 1981 cho biết, "Tôi đã từng tham gia rất nhiều giải chạy quốc tế, nhưng thích nhất vẫn là chạy trên quê hương mình. Đó cũng là lý do tôi chưa từng bỏ lỡ một giải Tiền Phong Marathon nào kể từ khi tham gia chạy bộ.
Tôi cảm thấy mình có sự đồng điệu với giải đấu, khi những bước chạy còn là tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc. Cũng chính việc chạy dưới hàng cờ Tổ quốc tại các giải chạy của báo Tiền Phong đã truyền cảm hứng để tôi lên ý tưởng về việc vẽ bản đồ Tổ quốc bằng những bước chạy đầy nhiệt huyết của các runner".
Nỗ lực sáng tạo và tổ chức các sự kiện chạy bộ giàu cảm xúc như hành trình vẽ bản đồ Việt Nam đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của phong trào chạy bộ, đồng thời truyền đi thông điệp đầy ý nghĩa về sự kết hợp giữa niềm đam mê và lòng yêu nước. Với chị Tuyết, 30,4 km hôm nay không chỉ là hành trình của sức bền, mà còn là hành trình của niềm tin, của sự kết nối và lòng tự hào Việt Nam bất tận.
Thanh Hải
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nhung-buoc-chay-cua-tinh-yeu-nuoc-post1738327.tpo