Nhà máy Thủy điện Bắc Hà, công suất 90 MW, là nơi các kỹ sư và công nhân phải trực xuyên Tết. Trong đêm giao thừa, anh Đỗ Huy Tuấn - Trưởng ca trực miệt mài theo dõi các thông số kỹ thuật và vận hành tổ máy. Anh chia sẻ: “Trực ca nhà máy nhiều năm, hầu như năm nào cũng đón Tết tại nhà máy. Mọi người quây quần bên gia đình, còn tôi và đồng nghiệp vẫn bám vị trí, đảm bảo dòng điện liên tục và an toàn”.
Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân đôi khi thoáng qua, nhưng điều khiến anh và đồng nghiệp cảm thấy ấm lòng là sự quan tâm của ban lãnh đạo. Cán bộ và kỹ sư duy trì trực ca đều được chuẩn bị đầy đủ vị tết như: bánh chưng, giò, thịt gà… Lãnh đạo nhà máy trực tiếp động viên, thăm hỏi, tạo nguồn cổ vũ tinh thần giúp đội ngũ trực ca tập trung hoàn thành nhiệm vụ.
Sau gần 17 năm gắn bó với nhà máy, với hơn chục lần trực Tết, anh Đinh Tuấn Hoàng trực chính phân xưởng vận hành và các đồng nghiệp luôn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra thiết bị, phân tích các thông số để kịp thời phát hiện những khiếm khuyết, đảm bảo vận hành liên tục. Anh Hoàng tâm sự: “Những ngày Tết xa nhà, đôi khi cũng mang chút buồn, nhưng nghĩ đến niềm vui trọn vẹn của người dân, nỗi nhớ nhà dường như vơi đi, thời gian trực cũng trôi nhanh hơn”.
Ông Nguyễn Văn Tình - Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Bắc Hà cho biết: “Ngay từ đầu năm, công ty luôn quán triệt các đơn vị đảm bảo vận hành an toàn, bảo dưỡng thiết bị đầy đủ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Tất cả nhằm mục tiêu duy trì sản xuất điện ổn định, phục vụ Nhân dân, đặc biệt trong những ngày Tết Nguyên đán”.
Còn tại Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát, những ngày Tết Nguyên đán, công tác trực vận hành các bộ phận vẫn được duy trì nghiêm túc. Ca trực Tết về cơ bản không khác ngày thường. Anh em luôn túc trực bên bàn máy, theo dõi các thông số kỹ thuật để kịp thời xử lý khi có sự cố và chuẩn bị vận hành khi đủ nước, đưa điện lên lưới. Anh Bùi Đức Dũng - Trưởng ca vận hành Trung tâm điều khiển nhà máy, bộc bạch: “Dù xa nhà, nỗi nhớ đôi lúc thoáng qua, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn - đảm bảo an toàn hệ thống điện và góp phần mang dòng điện ổn định, phục vụ niềm vui đón Tết của người dân”.
Với hệ thống camera và thiết bị tự động hiện đại, công nhân có thể bao quát toàn bộ nhà máy, giảm tải phần nào khó khăn. Ban lãnh đạo nhà máy cũng chuẩn bị quất, đào, bánh chưng, một số người còn đón vợ con lên đón Tết, tạo không khí ấm áp để mọi người yên tâm trực Tết. Anh Nguyễn Minh Hợi tâm sự: “Chúng tôi, mỗi người một quê, thường xuyên xa gia đình. Nhiệm vụ của tôi và đồng nghiệp là vận hành thiết bị an toàn, phát điện đảm bảo công suất. Hoàn thành nhiệm vụ cũng là cách để chúng tôi đón Tết vui vẻ nhất”.
Với 105 nhà máy thủy điện đã hoàn thành phát điện, tổng công suất lắp máy đạt 1.768,85 MW; dịp Tết, cán bộ, kỹ sư và công nhân tại các nhà máy đều trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo dòng điện ổn định. Ban Giám đốc các nhà máy đều chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lịch trực cụ thể, chia thành 3 ca, 3 kíp, đảm bảo 24/24 giờ vận hành an toàn và hiệu quả. Các công nhân, kỹ sư luôn đồng thuận, phấn khởi và trách nhiệm với công việc.
Ông Ngô Mạnh Cường - Giám đốc Điều hành Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát khẳng định: “Môi trường làm việc hiện đại, máy móc hỗ trợ tối đa và phương tiện bảo hộ đầy đủ giúp chúng tôi yên tâm thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết. Với những người gắn bó lâu năm tại nhà máy, Tết xa nhà đã trở nên quen thuộc, mọi người luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, phục vụ quê hương”.
Sự thầm lặng của kỹ sư, công nhân trong phòng điều khiển hay bên các tổ máy thể hiện rõ tinh thần kỷ luật và cống hiến. Niềm vui của người dân trong những ngày Tết chính là động lực lớn nhất để họ vượt qua nỗi nhớ nhà, gác lại niềm vui riêng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trực Tết không chỉ là công việc, mà còn là trách nhiệm, niềm tự hào và sự cống hiến, sẵn sàng vì hạnh phúc của cộng đồng.
Hòa chung niềm vui của đất trời mùa xuân, những công nhân thủy điện đang thầm lặng nối mùa xuân đến từng gia đình. Nhìn ánh sáng điện sáng liên tục trong đêm giao thừa, nhìn pháo hoa rực rỡ trên phố phường, có thể thấy hình bóng của những người thầm lặng gieo mùa xuân, để các gia đình đón Tết trong sum vầy, ấm áp và trọn vẹn.
Đinh Viết Vinh