Với mong muốn tăng thêm sự gắn kết giữa đơn vị với gia đình cán bộ, chiến sĩ, nhân dịp Ngày quốc tế Thiếu nhi, năm nay Đồn Biên phòng Nậm Nhừ triển khai mô hình "Thư gửi hậu phương". Theo đó, đơn vị đã gửi thư chúc mừng tới 36 cháu là con của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đồn. Trong những lá thư được gửi đi, cán bộ, chiến sĩ dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cháu thiếu nhi; động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo. Qua những dòng thư mộc mạc, chân tình, các cán bộ, chiến sĩ cũng mong các cháu hiểu hơn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, từ đó thêm tự hào về công việc mà bố mình đang thực hiện nơi vùng biên còn nhiều gian khó.
Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ viết thư gửi con nơi hậu phương nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Chia sẻ về ý nghĩa của mô hình, Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cho biết: "Thông qua những lá thư gửi tới các cháu, chúng tôi mong muốn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của đơn vị đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ; đồng thời giúp các cháu hiểu hơn về công việc của bố mình nơi biên giới. Khi các cháu thêm yêu quý, tự hào về người thân thì đó cũng là nguồn động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu".
Niềm vui càng được nhân lên khi chỉ sau một thời gian ngắn, đơn vị đã nhận được rất nhiều thư hồi âm cùng những bức tranh do chính các em nhỏ tự tay thực hiện. Hơn một nửa số cháu đã gửi thư hoặc tranh vẽ về đồn. Mỗi nét chữ ngây thơ, mỗi bức tranh đầy màu sắc đều chất chứa tình cảm hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ dành cho các bác, các chú nơi biên giới.
Trong lá thư của mình, hai chị em Ánh Hồng, học sinh lớp 4 và Yến Vy, 4 tuổi, xã Nậm Kè, con của Thiếu tá Vàng A Chứ đã viết: "Chúng cháu rất khâm phục tinh thần kiên cường và nụ cười lạc quan của các bác, các chú. Cháu xin hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để sau này lớn lên góp phần xây dựng đất nước, xứng đáng với những cống hiến của các bác, các chú".
Những lời lẽ giản dị nhưng chứa đựng niềm tự hào của các em nhỏ đối với công việc của người lính biên phòng. Với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc, đó thực sự là món quà tinh thần vô giá.
Bằng tình cảm chân thành, hai anh em Tiến Mạnh, học sinh lớp 7 và Xuân Phúc, học sinh lớp 4 tại xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ - quê hương của Đại úy Nguyễn Văn Hồng, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ lại lựa chọn cách thể hiện rất riêng. Hai anh em quyết định vừa viết thư, vừa vẽ tranh gửi tặng các chú bộ đội. Trong bức tranh gửi về đơn vị là hình ảnh những người lính quân hàm xanh tươi cười bên lá cờ đỏ sao vàng cùng dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy yêu thương: "Cảm ơn các chú rất nhiều! Nhân ngày 1/6".
Phấn khởi với món quà đặc biệt gửi tới các chú bộ đội biên phòng, em Tiến Mạnh cho biết: "Khi nhận được thư của bố và các bác, chú ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, cháu rất vui và xúc động. Cháu biết các bác, chú phải xa gia đình để làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới nên cháu muốn viết thư và vẽ tranh để động viên các chú. Cháu mong bố và các bác, chú luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ và có thật nhiều niềm vui".
Từ những nét chữ còn vụng về đến những bức tranh đầy màu sắc, tất cả đã trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương giữa hậu phương với những người lính đang công tác nơi biên giới xa xôi.
Không giấu được sự xúc động khi đọc những lá thư hồi âm của các cháu thiếu nhi, Thiếu tá Vàng A Chứ, cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chia sẻ: "Khi đọc những lá thư và xem những bức tranh do các cháu gửi về, chúng tôi thực sự xúc động. Qua từng nét chữ, từng lời chúc, chúng tôi cảm nhận được tình cảm yêu thương và sự quan tâm của các cháu dành cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đây là nguồn động viên rất lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Bên cạnh hoạt động hướng về con em cán bộ, chiến sĩ, dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Nà Hỳ tổ chức chương trình Tết Thiếu nhi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới.
Tại bản Nậm Nhừ 1, gần 100 suất quà đã được trao tận tay các em học sinh. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các tổ chức đoàn thể đối với trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ khi được tham gia các hoạt động vui chơi, văn nghệ và nhận những phần quà ý nghĩa trong ngày Tết Thiếu nhi. Đối với nhiều em, đây là một trong những dịp đặc biệt để cảm nhận sự quan tâm của cộng đồng và có thêm động lực vươn lên trong học tập.
Những lá thư và bức tranh từ hậu phương mang đến niềm vui, nguồn động viên tinh thần lớn lao cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ.
Có thể thấy, dù mới được triển khai, mô hình "Thư gửi hậu phương" đã tạo sức lan tỏa tích cực. Những lá thư hai chiều vừa giúp cán bộ, chiến sĩ thêm vững tâm nơi tuyến đầu, vừa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Thông qua những dòng thư chân thành, các em nhỏ hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của người lính biên phòng. Hiểu rằng phía sau sự bình yên của mỗi bản làng, mỗi mái nhà là sự cống hiến, trách nhiệm và tinh thần vượt khó của những người đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Mỗi lá thư, mỗi bức tranh tuy nhỏ bé nhưng chan chứa tình cảm trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm ý chí, nghị lực để cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ vững vàng nơi tuyến đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Bài, ảnh: Lan Phương