Ngày thứ Bảy, mặc cho tiết trời ở xã Khe Tre mưa rả rích, nhưng từ sáng sớm, gần 100 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố Huế đã có mặt tại các khu vực sạt lở gia cố bờ kè, giúp các gia đình xây dựng, sửa chữa những căn nhà bị sập đổ, hư hỏng sau đợt mưa lũ hồi tháng 10 vừa qua. Những chiến sĩ tuổi mười tám, đôi mươi, không quản vất vả tích cực cùng các lực lượng và người dân đào móng, san nền, buộc sắt thép, đổ bê tông… xây dựng lại nhà ở giúp các gia đình bị sập đổ; tu sửa những ngôi nhà xiêu vẹo, đổ sập sau lũ; gia cố những khu vực có nguy cơ sạt lở.
Các khu vực sạt lở được gia cố trước khi thi công.
Sau một tuần bộ đội về làng, ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Đình Lượn, ở thôn Xuân Phú, xã Khe Tre đã dần hình thành. Trên nền đất bên bờ suối Thác Mơ của gia đình ông Lượn còn trơ lại sau trận lũ do ảnh hưởng bão số 12, được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 xây kè gia cố và đổ trụ, bỏ móng chắc chắn giúp gia đình xây dựng ngôi nhà mới.
Được biết, gia đình ông Nguyễn Đình Lượn là một trong những hộ khó khăn nhất ở xã Khe Tre, nhà bị sập đổ sau cơn bão số 12. Nhằm giúp gia đình có ngôi nhà an cư, sau cơn lũ đi qua, các ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp đã hỗ 200 triệu đồng và dịp này được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 giúp ngày công xây dựng.
Tranh thủ mọi thời gian giúp các gia đình buộc thép đổ bê tông xây dựng nhà ở.
Trong niềm vui chuẩn bị có ngôi nhà mới sau những ngày cả gia đình sống tạm bợ trong căn lán nhỏ, ông Nguyễn Đình Lượn nói: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội đã giúp gia đình tôi vượt lên hoạn nạn. Cơn lũ đi qua, gia đình tôi rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất, bao nhiêu tài sản, tích cóp cả đời trôi theo dòng lũ. Nhờ có sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự giúp đỡ của các chú bộ đội, giấc mơ sống trong ngôi nhà kiên cố đã dần hiện thực”.
Chung niềm vui với gia đình ông Lượn, gia đình ông Trần Văn Viến, ở thôn Xuân Phú; bà Nguyễn Thị Hiệp, ở thôn Phú Nam những ngày này cũng rộn ràng tiếng nói, cười của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 và các ban, ngành giúp hỗ trợ xây dựng nhà ở.
Phần móng nhà được gia cố chắc chắn.
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hiệp ở thôn Phú Nam kể lại, cơn lũ những ngày tháng 10 vừa qua đổ về trong đêm tối. Nước dâng lên bất ngờ, ông bà được các đồng chí dân quân sơ tán đến nơi an toàn. Cả gia đình chạy thoát thân không mang theo được gì. Ngày hôm sau nước rút, trở về nhà chứng kiến cảnh tượng hoang tàn, đổ nát, ông bà ngã quỵ, không biết phải làm sao. Nhờ sự hỗ trợ của các ban, ngành, doanh nghiệp với số tiền 150 triệu đồng, bộ đội giúp ngày công xây dựng lại ngôi nhà khiến ông bà không cầm nổi nước mắt.
Chủ tịch UBND xã Khe Tre, đồng chí Dương Thanh Phước cho biết: “Đợt mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 12 cuối tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với địa phương. Ngoài việc cơ sở hạ tầng, điện, đường giao thông… bị hư hỏng nặng, thì trên địa bàn có 3 hộ dân nhà bị sập đổ và hàng chục gia đình nhà bị hư hỏng. Đặc thù địa phương miền núi nên việc huy động lực lượng, kinh phí hỗ trợ các gia đình xây dựng, sửa chữa lại nhà ở hết sức khó khăn. Nhưng rất may có sự hỗ trợ của các ban, ngành, doanh nghiệp và bộ đội ủng hộ ngày công đã giúp địa phương và bà con rất nhiều công việc, giúp người dân từng bước vượt lên khó khăn”.
Những “chiến binh” trở thành người thợ xây thực thụ.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai phải ở trong những ngôi nhà xuống cấp, hư hỏng”, cùng với sự chung sức, ủng hộ kinh phí của các ban, ngành, doanh nghiệp, Bộ CHQS thành phố Huế đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ về giúp các gia đình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa những căn nhà bị tốc mái, nứt tường, sập đổ do mưa lũ. Người góp công, người góp của, bộ đội luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để bà con được vui Xuân, đón Tết trong những căn nhà mới khang trang, kiên cố, thắm tình đoàn kết quân dân.
Hạ sĩ Nguyễn Quang Hưng, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, nói với chúng tôi: “Là người dân xứ Huế, tôi rất thấu hiểu nỗi vất vả của bà con. Do vậy, về với địa phương, chúng tôi động viên nhau tận dụng mọi thời gian giúp bà con những công việc thiết thực nhất. Trong đó, tập trung vào giúp các gia đình nhà bị đổ, hư hỏng xây dựng, tu sửa lại để bà con sớm ổn định cuộc sống”.
Bộ đội cùng các lực lượng và người dân chạy đua với thời gian xây dựng những ngôi nhà kiên cố trên vùng lũ Khe Tre.
Trực tiếp chỉ huy đơn vị tham gia "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Khe Tre, Thượng tá Nguyễn Thanh Nhân, Phó chính ủy Trung đoàn 6 cho biết: “Trong điều kiện thời tiết bất lợi, giao thông đi lại khó khăn, khối lượng công việc lớn, thời gian thi công gấp, nguyên vật liệu khan hiếm, song với sức trẻ, tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, đến nay, đơn vị đều hoàn thành vượt mức tiến độ đề ra. Chúng tôi luôn động viên bộ đội, công việc của nhân dân cũng như chính gia đình mình, làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất”.
Quyết tâm giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống, có ngôi nhà vững chắc trong mùa đông này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 tranh thủ mọi thời gian, tích cực làm việc cả buổi trưa, buổi tối để đẩy nhanh tiến độ thi công. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của những người lính Cụ Hồ, các công trình, ngôi nhà đều bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật, có tính thẩm mỹ cao, đáp ứng tốt tiêu chí 3 cứng (cứng móng, cứng tường, cứng mái), vừa có khả năng chống bão lũ và phù hợp với nhu cầu thực tế của bà con nơi “rốn lũ” xứ Huế.