Những 'chiến binh' thầm lặng giữ yên giấc ngủ của Người, giữ yên Ba Đình lịch sử

Những 'chiến binh' thầm lặng giữ yên giấc ngủ của Người, giữ yên Ba Đình lịch sử
5 giờ trướcBài gốc
Dịp cuối tháng 2-2025, đến Trung đoàn 375 vào giữa những ngày đơn vị kỷ niệm 50 năm thành lập, được nghe kể những câu chuyện về sự ra đời cùng truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang của Trung đoàn, thêm hiểu phần nào về những người lính với sự thầm lặng đúng nghĩa trong công việc, thầm lặng với dáng vẻ nghiêm trang tuyệt đối mỗi khi làm nhiệm vụ.
Trung đoàn 375, tiền thân là Đoàn 75, được thành lập theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) vào ngày 28-3-1975 với nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và tổ chức hướng dẫn nhân dân trong nước và khách nước ngoài vào viếng Bác.
Từ 9 chiến sĩ ưu tú đến Trung đoàn 375
Ngược dòng thời gian, trở về thời điểm ngày 2-9-1969, cả dân tộc Việt Nam trải qua nỗi mất mát lớn lao khi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ Cộng sản quốc tế lỗi lạc, nhà văn hóa kiệt xuất - trút hơi thở cuối cùng.
Gần 3 tháng sau khi Người qua đời, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã ra quyết nghị phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng mộ của Người. Quyết nghị vừa phù hợp với truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc, vừa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân được đến viếng thăm Bác, vừa thể hiện tấm lòng tôn kính, đời đời biết ơn công lao to lớn của Người đối với đất nước. Đặc biệt là tình cảm của đồng bào, chiến sỹ miền Nam đang ngày đêm đối mặt với quân thù, chưa một lần được gặp Bác.
Đúng vào ngày 2-9-1973, công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được khởi công xây dựng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, với tâm huyết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và sự giúp đỡ từ phía Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô (cũ). Đây không chỉ là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa lớn lao, thể hiện tình cảm sâu sắc của người dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu, mà còn mang giá trị kiến trúc nghệ thuật, khoa học và hiện đại.
Trước đó, vào ngày 28-3-1975, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát bảo vệ thành lập một đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho công trình này và Đoàn 75 đã ra đời với 9 đồng chí cán bộ ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị trực thuộc Cục. Đây cũng chính là đơn vị tiền thân của Trung đoàn 375. Kể từ sau khi được thành lập, Đoàn 75 đi vào thực hiện ngay nhiệm vụ cao quý là bảo vệ an ninh trật tự khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng trường Ba Đình.
Đến tháng 7-1975, Đoàn 75 chính thức đổi tên thành Đoàn 375 trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ. Cùng với nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu, bảo vệ an ninh, trật tự, tổ chức lễ viếng Bác, Đoàn còn được cấp trên giao nhiệm vụ áp tải các chuyến hàng đặc biệt của Nhà nước. Năm 1976, theo chỉ thị của lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), đơn vị đã tăng cường một Đại đội cho Trung đoàn 30, Cục Cảnh sát bảo vệ làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Fulrô. Năm 1979, khi cuộc chiến ở biên giới phía Bắc nổ ra, Đoàn 375 cũng đã tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về Công an các tỉnh biên giới để tham gia chiến đấu, bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam được chọn là điểm đến của nhiều sự kiện tầm vóc quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tháng 9-1988, lãnh đạo Bộ quyết định chuyển Đoàn 375 sang Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Lúc này, Đoàn được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới như: đảm bảo an ninh trật tự khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (Bắc Sơn); mô tô hộ tống danh dự bảo vệ đoàn nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, các Đại sứ trình quốc thư; tiêu binh danh dự và gác tiêu binh danh dự phục vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tiếp khách nước ngoài. Đây đều là những nhiệm vụ đặc thù và đặc biệt quan trọng của lực lượng Cảnh vệ, phục vụ công tác đối ngoại của đất nước. Thời điểm đó, tiếp cận với nhiều nhiệm vụ công tác mới, cán bộ, chiến sĩ của Đoàn luôn trong tâm thế sẵn sàng hoàn thành, tuyệt đối không được phép để xảy ra bất kỳ sai sót nào dù nhỏ.
Đến ngày 29-8-1992, Bộ Nội vụ ban hành quyết định đổi tên Đoàn 375 thành Trung đoàn 375. Cùng với thời gian, cơ cấu tổ chức của đơn vị ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để kịp thời triển khai công tác đảm bảo hiệu quả tối ưu nhất.
Các cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trung đoàn 375 đều thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Cách mạng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh
“Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”
Trải qua nửa thập kỷ, tới nay Trung đoàn 375 vẫn được xem là một trong nhưng đơn vị “may mắn” nhất trong lực lượng Công an Nhân dân. Như chia sẻ chân thành của Thượng tá Nguyễn Văn Viết – Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375, thì các chiến sĩ trong Trung đoàn là những người được ở gần Bác nhất, ngày ngày canh giấc ngủ cho Người, đón tiếp những vị khách gần xa đến Lăng viếng Bác, chứng kiến vô vàn những hình ảnh xúc động cùng tình cảm thiêng liêng mà hàng chục triệu người dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới dành cho Bác.
Và đặc biệt hơn cả, dù Bác đã đi xa nhưng được làm nhiệm vụ đặc biệt ở gần Người, ai nấy đều thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Cách mạng và đạo đức Hồ Chí Minh, như câu thơ trong bài thơ “Bác ơi” mà nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”. Đó cũng là điều mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ ở Trung đoàn 375 đều cảm nhận được rõ nét.
Cũng theo lời kể của Thượng tá Nguyễn Văn Viết, bản thân anh từng công tác ở nhiều vị trí khác nhau, kinh qua nhiều đơn vị khác nhau trong lực lượng Công an Nhân dân và mới chính thức về nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 375 tính đến thời điểm này được hơn 4 năm. Từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, được xem những hình ảnh về Bác, được đọc và nghe kể những câu chuyện xúc động về cuộc đời cùng sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Bác, anh đã yêu kính và thấm nhuần tư tưởng của Người.
Sau này khi trưởng thành và được đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân, tình cảm yêu kính đó ngày một lớn hơn và càng trở nên sâu đậm kể từ khi anh chuyển về nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 375, trực tiếp cùng anh em cán bộ chiến sĩ các bộ phận trong Trung đoàn thực hiện mọi nhiệm vụ đặc thù được phân công, qua đó có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với những hình ảnh tư liệu về Người, cảm nhận sâu sắc sự hy sinh vĩ đại và tấm lòng yêu nước thương dân vô hạn của vị Cha già dân tộc, càng thấm thía những giá trị của hòa bình và độc lập tự do là điều thiêng liêng cao quý nhất.
Cùng với việc lan tỏa tư tưởng, tinh thần của Bác đến từng cán bộ chiến sĩ trong Trung đoàn, mỗi ngày anh cũng đều nỗ lực hết sức mình để làm việc tốt hơn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, học tập theo tấm gương đạo đức của Bác, xứng đáng với sự tin tưởng mà Người dành cho lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng Công an Nhân dân.
“Lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân đã có truyền thng hơn 70 năm bên Bác, là những người đầu tiên ở bên cạnh bảo vệ Bác khi Người từ nước ngoài trở về lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Từ truyền thống của Bộ Tư lệnh, những chiến sĩ của Trung đoàn 375 nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung đã thấm nhuần tư tưởng và những đức tính cao đẹp của Bác, từ cách ứng xử đến nề nếp tác phong đã được Bác dạy bảo từ thế hệ trước, rồi các thế hệ truyền lại cho nhau. Chúng tôi luôn lấy tư tưởng, đạo đức của Người làm kim chỉ nam cho mỗi lời nói, hành động trong cuộc sống cũng như công việc.” – Thượng tá Nguyễn Văn Viết tâm sự, đồng thời nhớ lại kỷ niệm về những lần trực tiếp tham gia đón các đoàn khách quốc tế và đồng bào vào Lăng viếng Bác. Trong đó có lần anh cùng các đồng đội đón một đoàn cán bộ lão thành Cách mạng, nhiều người lần đầu tiên có dịp ra Hà Nội viếng Lăng Bác. Khi đi bộ chưa đến khu vực dâng hương báo công thì nhiều bậc lão thành òa khóc thành tiếng rất to khiến các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiềm vụ hướng dẫn đoàn đều xúc động nghẹn ngào.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các khu vực bảo vệ của đơn vị
Nhiệm vụ đặc biệt và sứ mệnh thiêng liêng
Trung đoàn 375 với nhiệm vụ đặc biệt là đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an Nhân dân thực hiện công tác đảm bảo an ninh an toàn cho Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng ngày đón tiếp từ đồng bào trong nước đến các khách quốc tế đến Lăng viếng Bác. Cũng bởi công tác đặc thù này nên các chiến sĩ của Trung đoàn không có ngày nghỉ do càng vào dịp cuối tuần, dịp lễ thì lượng khách vào Lăng viếng Bác càng đông nên việc ứng trực phải đảm bảo xuyên suốt. Thay vào đó, đơn vị sẽ bố trí lịch nghỉ bù vào ngày thường. Tuy nhiên 50 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong Trung đoàn đều cảm thấy tự hào, vinh dự, ai cũng có chung suy nghĩ: đây không chỉ là nhiệm vụ trong công việc mà còn là sứ mệnh thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và nhân dân tin tưởng giao phó.
Thượng tá Nguyễn Văn Viết kể, có những chiến sĩ trẻ khi mới về nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn, ban đầu cũng cảm thấy áy náy với gia đình vì không có ngày nghỉ để dành thời gian cho người thân, song dần dần chính hậu phương đã tiếp thêm động lực để họ yên tâm công tác và ngược lại, bản thân họ cũng vô cùng tự hào với đồng chí, đồng đội và người nhà vì được phân công nhiệm vụ hết sức đặc biệt này.
Có dịp ghé qua khu vực quảng trường Ba Đình, có lẽ ai nấy đều có chung cảm nhận về không gian lịch sử thiêng liêng tràn ngập sự yên bình và niềm tự hào dân tộc. Góp phần không nhỏ làm nên ấn tượng đẹp đẽ ấy chính là những vất vả thầm lặng không quản ngày đêm của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375. Khu vực bảo vệ của Trung đoàn nằm hoàn toàn ở khu vực Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình – khu vực trọng yếu về an ninh quốc gia, trong đó có các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội làm việc. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện trọng đại mang tính quốc gia và quốc tế, cũng là nơi các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tổ chức nhiều cuộc họp và hoạt động quan trọng.
Cùng với việc đón tiếp, hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, các cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 375 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, vận dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, sẵn sàng chiến đấu
Với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đó, khu vực bảo vệ của đơn vị luôn là mục tiêu tấn công, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động... nhằm gây tổn hại đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khu vực, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ, không được phép lơ là, mất cảnh giác dù chỉ một giây, luôn sẵn sàng ngăn chặn và giải quyết kịp thời những tình huống có thể xảy ra. Với mục tiêu nắm bắt, dự báo sát tình hình, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng chiến đấu, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự đã được các cán bộ, chiến sĩ phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.
Điển hình là vụ việc xảy ra vào năm 2000, Đại úy Phạm Văn Miên khi đó là chiến sĩ thuộc Đại đội 1 - Trung đoàn 375 đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu. Bằng cảm quan nhạy bén và các biện pháp nghiệp vụ, đồng chí Phạm Văn Miên đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện bất thường, trên vai đeo túi đang tiến vào khu vực mục tiêu bảo vệ. Nhận thấy có dấu hiệu nguy hiểm, anh đã báo cáo Chỉ huy trực, đồng thời phối hợp cùng đồng đội trong ca trực nhanh chóng tiếp cận đối tượng, tiến hành kiểm tra chiếc túi và phát hiện bên trong túi chứa những vật dụng gây nổ nguy hiểm. Ngay lập tức, Đại úy Phạm Văn Miên cùng đồng đội đã khống chế đối tượng, báo cáo Trung tâm chỉ huy an ninh xin tăng cường lực lượng hỗ trợ. Sau đó, đối tượng được bàn giao cho Công an phường Điện Biên - quận Ba Đình để điều tra làm rõ.
Trung đoàn 375 còn thực hiện nhiệm vụ mô tô hộ tống danh dự bảo vệ đoàn nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, các Đại sứ trình quốc thư; tiêu binh danh dự và gác tiêu binh danh dự phục vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tiếp khách nước ngoài
Bên cạnh nhiệm vụ đặc biệt kể trên, các chiến sĩ Công an của Trung đoàn 375 còn được phân công thực hiện công tác mô tô hộ tống, tiêu binh, gác tiêu binh danh dự. Đến nay, Trung đoàn đã hộ tống bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 600 đoàn nguyên thủ các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam, các Đại sứ trình quốc thư; tiêu binh danh dự, gác tiêu binh danh dự trên 4200 cuộc phục vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tiếp khách nước ngoài. Đó là những con số vô cùng ấn tượng kể từ khi đơn vị nhận nhiệm vụ mới nàyvào năm 1990. Trong đó, có nhiều đoàn nguyên thủ các nước lớn như: Tổng thống Nga Putin; các vị Tổng thống Mỹ Barak Obama,Donal Trump, Joe Biden; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un....Thành công trong bảo vệ các sự kiện lớn mang tầm quốc tế này đã giúp đội ngũ cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn ngày càng vững mạnh về nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác, xây dựng và củng cố chặt chẽ mối quan hệ phối hợp hiệp đồng với các lực lượng, đơn vị liên quan.
Chia sẻ thêm, Thượng tá Nguyễn Văn Viết cho biết, cán bộ chiến sĩ khi được tuyển chọn về công tác tại Trung đoàn 375 làm nhiệm vụ này sẽ được đào tạo bằng lái xe mô tô A2, nghiệp vụ lái xe hộ tống thì còn phải đảm bảo việc điều khiển xe thực hiện đúng nghi lễ, có bản lĩnh, sức khỏe, lòng dũng cảm, sự mưu trí, kỹ thuật vừa lái xe vừa sử dụng vũ khí để kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra. Chiếc xe mô tô hộ tống nặng tới hơn 5 tạ, để dắt được đã rất vất vả, chưa nói điều khiển trên đường. Vì vậy đây thật sự là một nhiệm vụ gian khó, đòi hỏi sự rèn luyện vất vả, ý chí kiên cường và cả sự sẳn sàng hy sinh với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Những người lính áo xanh giữ yên giấc ngủ của Bác, giữ bình yên cho Ba Đình lịch sử
Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 375 bày tỏ, trong hành trình nửa thế kỷ qua, tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ đi trước, các cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đã lập nhiều chiến công, chiến tích góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương quân công hạng Nhì; 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cùng nhiều phần thưởng cao quí khác. Đó là niềm tự hào của Trung đoàn khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt cao quý là giữ yên giấc ngủ của Người, giữ bình yên Ba Đình lịch sử.
Dũ Cát
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/nhung-chien-binh-tham-lang-giu-yen-giac-ngu-cua-nguoi-giu-yen-ba-dinh-lich-su-post605028.antd