Các VĐV đua thuyền Thái Nguyên luyện tập trước Giải Đua thuyền Rowing, Canoeing và Rowing máy vô địch quốc gia năm 2025 (từ ngày 20-31/12/2025).
“Lửa” nhiệt huyết giữa mùa Đông ở Tam Chúc
Hồ Lục Nhạc - trái tim của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình) những ngày cuối năm 2025 gió hun hút. Cái lạnh của miền Bắc cộng hưởng với hơi nước bốc lên từ mặt hồ rộng lớn khiến người bình thường chỉ muốn co ro trong áo ấm. Thế nhưng, không khí tại đây lại nóng hầm hập bởi tiếng mái chèo đập nước.
Nơi đây đang diễn ra Giải Đua thuyền Rowing, Canoeing và Rowing máy vô địch quốc gia năm 2025 (từ ngày 20-31/12/2025). Trong số 23 đội tuyển tham dự, Đoàn Thái Nguyên mang đến khí thế của những nhà vô địch. Dư âm chiến thắng tại SEA Games 33 vẫn còn rất "nóng" bởi bộ môn Đua thuyền đã xuất sắc mang về 3 tấm Huy chương Vàng (HCV).
Từ trái sang là “bộ ba cô gái vàng” Nguyễn Thị Ngân, Lê Thị Lan Anh và Nguyễn Hồng Thái đoạt HCV SEA Games 33 ở nội dung đua thuyền truyền thống.
Với “bộ ba cô gái vàng” Nguyễn Thị Ngân, Lê Thị Lan Anh và Nguyễn Hồng Thái tại bến thuyền, câu chuyện về hành trình giành 2 HCV, 1 Huy chương Đồng (HCĐ) nội dung thuyền truyền thống tại SEA Games vừa qua vẫn vẹn nguyên cảm xúc.
Nhớ lại khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang, VĐV Lê Thị Lan Anh xúc động nói: Giây phút thấy Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên và bài Quốc ca vang lên, em thực sự vỡ òa. Khi đó em mới thấm thía bước chân ra thi đấu quốc tế điều quan trọng nhất không chỉ là vượt qua đối thủ mà là phải chiến thắng chính bản thân mình mới đạt được thành tích cao nhất.
Để có được vinh quang ấy, cái giá phải trả không hề rẻ. Với VĐV Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1993), người vừa trở lại sau một thời gian ngừng thi đấu, đó là một sự nỗ lực vô cùng lớn của bản thân và sự động viên, khích lệ của ban huấn luyện, ngành chủ quản.
Giây phút về đích của Đội tuyển đua thuyền nữ Việt Nam (trong đó có các VĐV Thái Nguyên) tại SEA Games 33.
Đặc biệt, đặc thù môn Đua thuyền khiến các VĐV nữ chịu thiệt thòi hơn cả. Ngân thẳng thắn bộc bạch về những khó khăn thầm kín. Đó là những chuyến tập huấn xa nhà đằng đẵng nhiều tháng trời tại Hải Phòng vì Thái Nguyên chưa có điểm tập chuyên nghiệp. Là con gái, ai cũng muốn mình xinh đẹp, nhưng Ngân và đồng đội phải chấp nhận làn da sạm nắng và đặc biệt là đôi bàn tay thô ráp.
“Bàn tay cầm mái chèo lâu ngày đã trở nên chai sần, thô cứng. Nói thật là nhiều lúc em cũng thấy tự ti khi so sánh với các bạn nữ khác. Nhưng em không hề thấy xấu hổ. Vì đó chính là dấu tích của sự cố gắng, là minh chứng cho những ngày tháng khổ luyện của bản thân để mang vinh quang về cho Tổ quốc”- Ngân tâm sự đầy tự hào.
Sau những giải này, dự định của Ngân là trở về làm huấn luyện viên, tiếp tục truyền đạt lại kinh nghiệm sau nhiều năm thi đấu của mình cho các bạn trẻ.
Trong khi đó, VĐV Nguyễn Hồng Thái lại nhớ như in những giây phút “quyết chiến” trên đường đua xanh. Thái kể về khoảnh khắc chuẩn bị về đích: Cơ thể đã rất mệt mỏi, các cơ bắp căng cứng, nhưng ý chí không cho phép em buông xuôi. Mỗi người chúng em đều quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân để về đích nhanh nhất.
Chia sẻ về tương lai, Thái cho biết mục tiêu trước mắt là thi đấu tốt tại Giải Đua thuyền Rowing, Canoeing và Rowing máy vô địch quốc gia năm 2025, sau đó là hướng tới năm 2026, tiếp tục học tập, tích lũy kinh nghiệm để giành suất đi thi đấu quốc tế.
Huấn luyện viên Dương Thị Mai, Trưởng Phòng Huấn luyện thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (thứ 2 bên trái) và các học trò vừa giành huy chương tại SEA Games 33.
Từ SEA Games đến giấc mơ ASIAD
Nếu như các cô gái mang về sự cảm phục bởi sự hy sinh thì nam vận động viên Dương Văn Kiên (sinh năm 2003) lại là hình ảnh của sự kiên định và lòng biết ơn.
Tại SEA Games 33, Kiên cùng đồng đội đã bước lên bục cao nhất ở nội dung Rowing nam. Chia sẻ về tấm HCV quý giá này, Kiên không giấu được niềm vui. Nhưng điều đầu tiên chàng trai này nghĩ đến không phải là phần thưởng, mà là ân tình. “Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì bản thân đã đền đáp được sự giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của huấn luyện viên và các thầy cô trong suốt thời gian qua” – Kiên nói.
Rời SEA Games, Kiên lập tức bước vào giải Vô địch quốc gia tại Tam Chúc với thể lực chưa kịp hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, anh vẫn xuất sắc giành cú đúp 2 HCB ở nội dung Rowing thuyền đôi nam. Dù chưa phải là thành tích cao nhất, nhưng đây là động lực lớn để Kiên nuôi dưỡng tham vọng lớn hơn.
VĐV Dương Văn Kiên vừa giành thêm 2 Huy chương Bạc ở Giải Đua thuyền Rowing, Canoeing và Rowing máy vô địch quốc gia năm 2025 tại Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình).
Ánh mắt kiên định, Dương Văn Kiên khẳng định: Sau thành công này, sang năm 2026, em sẽ cùng đồng đội nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa để tiến tới Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) - sự kiện đa môn lớn thứ hai thế giới sau Olympic.
Thành công của Đội tuyển đua thuyền Thái Nguyên không đến từ may mắn. Nó được đánh đổi bằng thanh xuân, bằng những chuyến đi xa nhà biền biệt và bằng cả những đôi bàn tay chai sần thô ráp. Câu chuyện của những vận động viên như Kiên, Ngân, Lan Anh, Hồng Thái tại Tam Chúc hôm nay và tại SEA Games 33 vừa qua là nguồn cảm hứng mạnh mẽ về ý chí vượt khó.
Với nền tảng vững chắc và thế hệ VĐV tài năng, giàu khát vọng, những “chiến binh trên đường đua xanh” hứa hẹn tiếp tục gặt hái vinh quang, đưa thể thao thành tích cao của Thái Nguyên vươn xa trên bản đồ khu vực và châu lục trong năm 2026.
Kim Tuyến