Những chợ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây

Những chợ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây
13 giờ trướcBài gốc
CHỢ MÂY TRÊN “NÓC NHÀ” MIỀN TÂY
Núi Cấm được nhiều người ví như Đà Lạt thu nhỏ với cảnh vật thiên nhiên hấp dẫn, tạo nên một bức tranh tươi đẹp, non nước hữu tình. Nhiều năm qua, trên núi Cấm sở hữu chợ Mây độc nhất vô nhị. Ông Nguyễn Văn Hữu, ngụ ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm cho biết, chợ Mây có từ rất lâu. Lúc đầu, chỉ có khoảng 10 người mua bán nông, lâm sản trồng trên núi, dần dần nhu cầu của người dân tăng lên nên chợ cũng phát triển với nhiều mặt hàng hơn.
Người dân mua hàng ở chợ Mây.
Sở dĩ có tên gọi là chợ Mây vì những làn sương mù trên đỉnh núi vào buổi sáng sớm phủ cả khu vực chợ. Chợ nằm bên cạnh hồ Thủy Liêm, đối diện với chùa Phật Lớn, một bên là chùa Vạn Linh, một bên là tượng Phật Di Lặc; xa xa là núi rừng trùng điệp với khí hậu mát mẻ, trong lành. Khi những đám mây còn bay la đà quanh hồ Thủy Liêm đã có những gánh hàng, người mua, kẻ bán qua những lớp sương mờ, tạo nên khung cảnh huyền bí khó tả và cái tên chợ Mây cũng có từ đó. Ông Lê Thành Công - chủ nhà trọ nơi chúng tôi ngủ qua đêm trên núi Cấm dặn dò: “Nếu muốn tham quan chợ Mây thì phải ở lại trên núi Cấm một đêm vì chợ nhóm sớm lắm, khoảng 4 giờ là bắt đầu rồi. Đi giờ đó nhớ mặc áo ấm, vì sương mù dày đặc nên lạnh lắm”.
Bà Neàng Phôn chuẩn bị măng khô để bán tại chợ Mây.
Chợ nhóm khá sớm nhưng tan cũng nhanh, chỉ hơn 2 giờ đồng hồ, phần lớn người bán là đồng bào Khmer. Để họp chợ đúng giờ, những người gánh hàng lặn lội từ chân núi lên từ 2 - 3 giờ, còn ai đi xe gắn máy thì xuất phát từ 4 giờ. Gắn bó với chợ này gần như cả đời người, hầu như ngày nào, bà Neàng Phôn (86 tuổi), ngụ ấp Thiên Tuế, xã Núi Cấm cũng thức dậy từ 4 giờ chuẩn bị hàng đến chợ này mưu sinh. Bà cho biết, khi còn trẻ, bà gánh hàng lên chợ bán, giờ lớn tuổi nên thuê xe chở lên bán măng khô, đường thốt nốt và các loại rau đặc sản vùng Bảy Núi. “Vất vả một chút nhưng bán được giá cao hơn so với bán cho bạn hàng. Tôi có khách quen nên thu nhập cũng ổn định”, bà Neàng Phôn chia sẻ.
Người dân, du khách mua hàng tại chợ Mây.
Có thể coi đây là một khu chợ độc nhất vô nhị vì chợ nhóm trên ngọn núi được mệnh danh là “nóc nhà” miền Tây. Dù nằm trên đỉnh núi nhưng chợ Mây lại rất đông đúc và náo nhiệt, bởi đây là nơi trung chuyển hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân bản địa và là điểm dừng chân của du khách khi hành hương đến núi Cấm.
Chợ bán khá nhiều mặt hàng, từ hoa, quả, rau, củ, cá, thịt, mắm, muối… đến những gánh hàng phục vụ ăn sáng và các mặt hàng chuyên phục vụ du khách viếng chùa như nhang, đèn, cá, chim phóng sinh. Khi đến đây, du khách sẽ bắt gặp những đặc sản của núi Cấm như sầu riêng, bơ, su non, măng tre, đọt bứa, bằng lăng rừng, đọt ngành ngạnh, lá cách, đinh lăng, đinh hương… Chị Nguyễn Thanh Thảo - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Nghe nói nhiều rồi nhưng hôm nay nhóm chúng tôi mới có dịp tới đây. Thật không uổng công thức sớm trải nghiệm đi chợ Mây, cái cảm giác đi chợ mà người bán, người mua thoắt ẩn, thoắt hiện thật thú vị và độc đáo”.
“CHỢ MA” BÊN KÊNH THA LA
Trong cái se lạnh của mùa gió bấc kèm cơn mưa dầm rả rích, khoảng 3 giờ, góc đường Cây Châm, bên chân cầu Tha La, phường Vĩnh Tế, bỗng biến thành khu chợ bán cá, tôm, cua, lươn đồng… tạo nên bầu không khí náo nhiệt giữa cánh đồng mùa nước nổi đêm trở gió. Chợ nhóm họp sớm nhưng cũng nhanh tan khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Chính đặc điểm này nên người dân gọi là “chợ ma” hay “chợ âm phủ”. Từ nhiều năm nay, nơi đây là điểm đến quen thuộc của người dân và những chủ vựa cá đồng mỗi mùa nước nổi.
Chị Nguyễn Thị Thúy Lan, ngụ phường Tịnh Biên chuyên thu mua cá đồng tại “chợ ma” Tha La cho biết, khi con nước tràn đồng, người dân sống bằng nghề đi giăng câu, thả lưới mưu sinh. Gần như tất cả nguồn cá tự nhiên do người dân đánh bắt được trong mùa nước nổi đều được gom về đây để bán nên các thương lái từ khắp nơi đổ về đây thu mua...
“Chợ ma” Tha La nhóm họp khá sớm và nhanh, chỉ hơn 2 giờ đồng hồ.
Trong màn đêm tĩnh mịch, giữa cánh đồng nước mênh mông, những chiếc xuồng máy chở tôm, cá dập dìu ghé bến chợ, xen lẫn tiếng í ới gọi nhau cân cá, trả giá của các tiểu thương… làm huyên náo cả khu “chợ ma”. Từng góc chợ, người bán và người mua giao dịch dưới ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn pin trên trán. Theo ông Nguyễn Văn Định, ngụ ấp Cây Châm, phường Vĩnh Tế, “chợ ma” Tha La tồn tại hơn 30 năm và là chợ cá đồng, cá sông sôi động nhất trong tỉnh vào mùa nước nổi khoảng tháng 7 đến cuối tháng 10 âm lịch. Chợ nhóm họp cố định từ 3 giờ đến 5 giờ thì tan. Ban đầu chỉ có vài người dân sống ven bờ kênh Tha La nhóm họp tự phát để bán cá đồng, bông súng, rau đồng… Rồi người đến mua cá đồng ngày càng đông, chợ phát triển và tồn tại cho đến bây giờ. Cái tên “chợ ma” cũng do người dân và bạn hàng gọi lâu ngày thành tên.
Bà Phạm Thị Nhị chuẩn bị cá đồng để bán tại “chợ ma”.
Vừa bán xong mớ tép đồng, bà Phạm Thị Nhị (72 tuổi), ngụ ấp Bà Bài, phường Vĩnh Tế cho biết, ở đây có bán tất cả những đặc sản mùa nước nổi như cá linh, cá lóc đồng, cá rô đồng, cá lòng tong, lươn, cua đồng, tép… được người dân đánh bắt ở các cánh đồng ngập nước sát biên giới. “Hôm nào mưa gió hay nước lớn, cá ít chạy thì đổ dớn chỉ được vài ký cá các loại; hôm nào trúng luồng cá, một đêm có thể bắt được cả trăm ký cá, kiếm được vài triệu đồng khỏe re”, bà Nhị khoe.
Giữa những bộn bề của nhịp sống hiện đại, “chợ ma” Tha La trở thành điểm nhấn bình dị, mang đậm nét văn hóa của vùng sông nước miền Tây. Chính nét đẹp mộc mạc, đơn sơ ấy từ lúc nào đã trở thành nét đặc trưng, một phần không thể thiếu trong ký ức của của những ai sinh ra và lớn lên ở miệt đồng bằng châu thổ Cửu Long.
LÊ TRUNG HIẾU
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/nhung-cho-doc-nhat-vo-nhi-o-mien-tay-a476710.html