Chuyến bay đầu tiên trong năm mới hạ cánh xuống Cảng hàng không Thọ Xuân.
Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết Canh Ngọ, khu vực sảnh đến của Cảng Hàng không Thọ Xuân đã đông kín người. Có những gia đình đứng chờ từ rất sớm, tay cầm điện thoại liên tục nhìn vào màn hình thông báo chuyến bay. Mỗi khi cánh cửa tự động mở ra, dòng người bước ra là những ánh mắt tìm nhau, những cái ôm thật chặt, những tiếng gọi thân thương vang lên giữa không gian rộng lớn của mùa xuân. Với nhiều người, đó là khoảnh khắc họ chờ đợi suốt cả năm.
Hành khách nhanh chóng lên xe vận chuyển ngay sau khi xuống máy bay.
Anh Bùi Đình Phong, xã Vạn Lộc làm việc tại TP Hồ Chí Minh, vừa đặt chân xuống sân bay trong chuyến bay sáng mùng 1 Tết Âm lịch, chưa kịp lấy hết hành lý đã thấy người thân đứng đợi ở phía ngoài. “Cả năm đi làm chỉ mong đến Tết để được về nhà. Bước ra khỏi cửa máy bay, nhìn thấy quê hương là tự nhiên thấy lòng mình xao xuyến lạ thường, mọi vất vả dường như tan biến”, anh Phong chia sẻ, giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì xúc động.
Khu vực hệ thống băng chuyền hành lý nhộn nhịp hành khách.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Thọ Xuân đã chuyển sang khai thác 24/24h từ ngày 5/2 đến 2/3/2026, tức từ 18 tháng Chạp đến 14 tháng Giêng Âm lịch. Qua đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện để những người con xa quê có thêm cơ hội được sum họp cùng người thân trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm. Dự kiến trong cao điểm Tết, sân bay sẽ phục vụ 732 chuyến bay của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways với tần suất trung bình khoảng 28 chuyến mỗi ngày. Ngày cao điểm nhất trong dịp Tết tại Cảng Hàng không Thọ Xuân có thể đạt tới 31 chuyến bay/ngày.
Các hãng hàng không cũng chủ động tăng chuyến trước Tết đối với chặng TP Hồ Chí Minh – Thanh Hóa và sau Tết đối với chặng Thanh Hóa – TP Hồ Chí Minh, tập trung vào các ngày 10/2, 24/2 và 26/2/2026. Điều này cho thấy nhu cầu di chuyển của người dân xứ Thanh và các tỉnh lân cận trong dịp Tết là rất lớn, phản ánh nhịp sống sôi động của một địa phương có lượng lao động làm ăn xa quê đông đảo.
Cảng Hàng không Thọ Xuân bố trí khu vực Check-in cho hành khách.
Trong khung giờ cao điểm từ 7 giờ đến 10 giờ sáng và từ 13 giờ đến 16 giờ chiều, mật độ khai thác đạt khoảng 3 – 3,3 chuyến/giờ. Không khí tại sân bay vì thế luôn nhộn nhịp nhưng vẫn trật tự. Lực lượng an ninh, nhân viên mặt đất, nhân viên phục vụ hành khách làm việc liên tục, gần như không có ngày nghỉ trong suốt thời gian cao điểm Tết. Ai cũng hiểu rằng, mỗi chuyến bay an toàn, đúng giờ là thêm một gia đình được trọn vẹn niềm vui đoàn tụ.
Người dân háo hức về quê ăn Tết.
Giữa dòng người tấp nập, không khó để bắt gặp hình ảnh những người lớn tuổi từ miền Nam trở về quê ăn Tết cùng con cháu sau nhiều năm xa cách. Có những em nhỏ theo bố mẹ về quê, lần đầu được cảm nhận không khí Tết nơi làng quê với mâm cỗ, với bánh chưng xanh. Anh Lê Trung Chào ở xã Hoằng Thanh làm việc tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Mấy năm trước đi xe khách, mất nhiều thời gian và rất mệt. Năm nay có thêm chuyến bay, lại khai thác 24/24h nên thuận tiện hơn rất nhiều. Về đến nơi là chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, để kịp bữa cơm đầu năm với bố mẹ”.
Không chỉ là nơi đón người về, sân bay Thọ Xuân những ngày Tết còn ghi dấu những khoảnh khắc chia tay sau kỳ nghỉ ngắn ngủi. Khi những chuyến bay từ Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh, cảm xúc tại sảnh đi lại mang một màu sắc khác. Vẫn là những cái ôm, những lời dặn dò, nhưng xen lẫn là sự lưu luyến, bịn rịn. Dẫu vậy, trong ánh mắt của người ở lại và người ra đi đều có chung một niềm tin, Tết đã trọn vẹn và hành trình mưu sinh mới lại bắt đầu với nhiều hy vọng.
Việc sân bay Thọ Xuân tổ chức khai thác 24/24h trong dịp cao điểm Tết góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, gắn kết tình cảm gia đình, quê hương. Mỗi chuyến bay hạ cánh mang theo niềm vui đoàn tụ, mỗi chuyến bay cất cánh mang theo lời hẹn ngày trở về. Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, những khoảnh khắc ấy càng trở nên đáng quý, làm nên ý nghĩa sâu xa của Tết cổ truyền – Tết của sum vầy, yêu thương và của những trái tim luôn hướng về quê nhà.
Lê Hợi