Những chuyện 'kỳ lạ' khi sống sót giữa bão biển

Những chuyện 'kỳ lạ' khi sống sót giữa bão biển
3 giờ trướcBài gốc
Anh Lê Văn Sanh sống sót kỳ diệu sau khi vượt bão và trôi trên biển nhiều giờ liền.
Những chuyện “kỳ lạ” của người thoát nạn và cả người làng trên quê hương Hùng binh Hoàng Sa vẫn chưa lý giải được.
Hơn 200 tô bún tặng bà con xứ đảo
Hai ngày qua, người làng thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn ấm lòng chuyện chị Phạm Thị Thanh và hơn 200 tô bún đầy nghĩa cử đẹp. Sau khi hay tin ba người đàn ông sống sót giữa bão biển, sáng 8/11, chị Thanh quyết định tặng hơn 200 tô bún chả cá, bún vịt để mừng các anh trở về. Gánh bún hơn 3 triệu đồng chị thường bán mỗi ngày được tặng cho khách hàng, bà con trong niềm vui của đảo.
Tôi thấy họ sống về mừng quá nên quyết định tặng hết gánh bún cho bà con, khách hàng đến mua. Hôm mấy anh gặp nạn, mình nguyện nếu cứu được sẽ tặng hơn 200 tô bún. Các anh ấy không bà con gì với mình cả. Người trên đảo mình cũng coi như bà con thôi.
Chị Phạm Thị Thanh
Chị Thanh chia sẻ, mỗi tô bún chả cá, bún vịt giá từ 10.000 đến 15.000 đồng, thỉnh thoảng có khách ăn tô 20.000 đồng. Tiền lời sau mỗi ngày bán, chị lo chuyện chợ búa, cơm nước cho gia đình.
Quán bún giản dị của chị Thanh ở trong con hẻm bên cạnh Âm linh tự, làng An Vĩnh. Hơn 20 năm buôn bán, khách ra, vào quán nhộn nhịp. Gánh bún giá rẻ mang theo tấm lòng của người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành, chân chất.
Cụ Đặng Thị Út, gần 80 tuổi, là khách hàng thường xuyên của chị Thanh.
Mừng ba người thoát nạn, chị Phạm Thị Thanh tặng hơn 200 tô bún cho bà con trên đảo Lý Sơn.
“Sáng hôm qua tôi cũng đến ăn sáng nhưng cô chủ không lấy tiền, bảo là mời bà con cùng mừng các anh trở về đảo. Già rồi nhưng tôi cũng thấy vui theo các con cháu”, cụ Út nói.
Đất đảo Lý Sơn luôn chất chứa tấm lòng yêu thương, đùm bọc nhau giữa sóng gió, biển cả. Chị Trần Thị Thu, thôn Tây An Vĩnh cho hay: “Chị nghe nói có mấy quán bán chay mồng 1 âm lịch đến sẽ mời bà con ăn mừng. Mọi người ai ăn thì đăng ký để chia vui với người trở về”.
Phép màu kỳ diệu trên đảo Lý Sơn
Căn phòng điều trị tích cực của Trung tâm Y tế quân dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn những ngày qua đông người túc trực. Từ các dãy hành lang đến cửa phòng bệnh, bà con trông chờ vào thăm các anh Lê Văn Sanh, Phan Duy Quang và Dương Quang Cường. Đến lúc này, cả đặc khu Lý Sơn và ba người đàn ông vẫn không hiểu vì sao họ sống sót thần kỳ giữa bão biển.
Chiều 6/11, khi thấy Cường nhảy xuống biển, anh Quang và Sanh cùng bà con đưa thúng câu, dây thừng cứu hộ. Bão Kalmaegi gần áp sát bờ, việc cứu hộ càng khó khăn hơn. Khi anh Quang và Sanh đưa Cường lên thúng, gió lớn giật mạnh thúng câu trôi xa. Những người trên bờ biển nhìn sóng cuộn ba người xa dần. Trời xẩm tối, sóng lớn lật thúng, hất ba người đàn ông xuống biển.
Anh Phan Duy Quang sống sót sau nhiều giờ vượt bão trên biển.
Trong đêm, những vòng tay giữ chặt cố tìm niềm hy vọng vượt bão dữ. Sức yếu dần, anh Cường buông tay trong đêm tối mịt mùng.
“Khoảng 22 giờ, Cường buông tay trước, tôi nghĩ thôi rồi không còn hy vọng gì nữa”, anh Quang nhớ lại.
Cố trụ đến 3 giờ sáng hôm sau, hai người đàn ông dày dạn sóng gió cũng buông tay mỗi người một hướng.
Thả lỏng người trên biển, anh Quang gắng gượng với tia hy vọng được cứu giúp. Gào thét, cởi áo phao giơ cao ra hiệu cho nhiều tàu hàng trên biển, nhưng tàu xa dần để lại nỗi tuyệt vọng.
Gần hai ngày lênh đênh, chiếc tàu thứ bảy đi qua, anh bơi liên tục và kêu cứu. Khoảng 30 phút sau, nhiều thủy thủ ra đứng ở boong tàu vẫy tay, anh biết mình sẽ sống.
Nửa quả táo phần lớn bị thối nhưng tôi cố ăn để có sức. Sang ngày thứ hai tôi bị thấm nước biển rát cả người, phải cởi bỏ áo. Đến chiều tôi mơ màng, cứ nghĩ mình đang đi tắm biển, thấy tàu của các anh đến nghĩ gặp người quen, chứ không nghĩ mình đang bị nạn được cứu.
Anh Lê Văn Sanh
Gương mặt mừng rỡ, chị Trần Thị Lào, vợ anh Quang kể: “Lúc anh Quang lên thúng thì tôi nghĩ cứu người, vớt người đưa vô bờ thôi. Hai anh dưới biển cùng anh em trên bờ làm nhanh vì bão sắp tới. Nghĩ tình anh em thì ra cứu chứ ai mà ngờ. Mấy hôm nay tôi sụp tinh thần, trôi trong bão thì không còn hy vọng. Cả đảo này cũng không hy vọng nhưng vẫn cố gắng đi tìm”.
Ở giường bệnh bên cạnh, anh Lê Văn Sanh được vợ chăm sóc trong những ngày qua. Anh Sanh kể, khi thúng câu lật ba anh em cố trụ. Cả ba người thấy thấp thoáng bóng núi và ánh sáng từ bờ.
“Tôi thấy hai anh bạn yếu nên động viên cố gắng để sáng mai sẽ có người cứu. Phải cố gắng sống, gia đình mình là trên hết”, anh Sanh nói.
Sáng sớm hôm sau chỉ còn một mình, anh cầm cự sức nhờ nửa quả táo cùng nửa chai nước trôi trên biển. Gần 48 giờ trên biển, kiệt sức, Sanh bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, vô thức.
Anh Lê Văn Sanh khi được tàu An Vĩnh Express tìm thấy trên biển.
Chăm sóc con bên giường bệnh, ông Dương Quang Quyển, cha của anh Cường, không tin có thể gặp lại con mình sau nhiều ngày mất tích.
“Sáng sớm sau ngày bị nạn con tôi vớ được cây gỗ trôi và ngửa đầu trên đó. Con tôi gần như buông xuôi, đến chiều chợt nghe tiếng tàu to rồi kêu cứu. Khi con mất tích trong cơn bão dữ dội, tôi mong điều kỳ diệu đến với con mình. Và đúng là kỳ diệu đã đến. Khi ôm con, tôi quá xúc động không thể diễn tả nỗi, không nghĩ trọn vẹn như vậy”, ông Quyển xúc động.
Những điều “kỳ lạ” giữa ranh giới sinh, tử
Trôi xa ra biển trong đêm khi bão Kalmaegi vào bờ, hầu hết người dân ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đều không hy vọng cả ba người đàn ông sống sót trở về. Gặp nạn, trôi trên biển ngư dân có thể gắng gượng, sống sót qua vài ngày.
Tuy nhiên, trôi ra biển khi siêu bão Kalmaegi vào bờ, vùng biển đảo Lý Sơn sóng mạnh, cao từ 5 đến 6m ngư dân khó có thể thoát hiểm giữa mịt mù đêm tối.
Bão lớn sẽ hút người vào tâm bão rất khó để thoát ra. Các anh vẫn về được là kỳ tích trong đêm bão. Kinh nghiệm, biết xử lý tình huống và phân bố sức lực để giữ sức trong thời gian dài. Thường qua một đêm chống chọi bão gió thì khó trụ được nếu không có kinh nghiệm.
Anh Đặng Văn Thắng, thôn Tây An Vĩnh
Nhiều lão ngư đảo Lý Sơn cho rằng, bão trên biển đông sóng cuộn và người bị cuộn theo sóng dẫn đến mất sức. Tinh thần bình tĩnh cùng ý chí, nghị lực và tâm lý “thép” đi cùng may mắn đã giúp cho các anh sống sót.
Một số ngư dân dày dạn kinh nghiệm cho rằng, gần 10 giờ trên biển không áo phao anh Sanh vẫn sống sót là điều kỳ diệu nhất. Anh Trần Văn Thành, ngư dân đảo Lý Sơn lý giải “Khi đi tìm ba anh, nhiều người nghĩ thấy xác là may lắm rồi. Anh Sang, Cường còn áo phao trên người thì trôi ở đâu cũng có thể tìm thấy, nhưng Sanh không còn áo phao mà vẫn trụ trên biển đơn độc thì quả là kỳ tích đến khó tin”.
Người dân Lý Sơn uống nước mặn, quanh năm bên biển nên nghĩa tình sâu đậm. Tôi vẫn lựa chọn cứu Cường bởi tôi thấy tình yêu thương của bà con đảo Lý Sơn, của nhiều người dành cho mình quá lớn. Tôi nghĩ mình chọn lựa đúng.
Anh Lê Văn Sanh
Sống giữa trùng khơi quanh năm, người dân đất đảo Lý Sơn vượt bao sóng gió bất định. Ý chí, nghị lực cùng sức sống mãnh liệt của quê hương Hùng binh Hoàng Sa từ bao đời giúp nhân dân xứ đảo yêu thương, nắm tay vượt qua hoạn nạn.
Anh Dương Quang Cường được chăm sóc y tế sau khi vào bờ.
ĐÔNG HUYỀN
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/nhung-chuyen-ky-la-khi-song-sot-giua-bao-bien-post922011.html