Các xuồng cứu hộ được cẩu lên xe tải vận chuyển đến Thái Nguyên và Bắc Ninh, phục vụ công tác ứng cứu người dân vùng lũ
Tại Thái Nguyên, nơi đang gánh chịu trận lũ lụt lịch, nước dâng cao 2-3 mét, nhấn chìm nhiều ngôi nhà và cô lập nhiều khu dân cư, khoảng 16 xuồng máy và 40 thuyền chèo tay từ Hương Sơn đã gấp rút có mặt tại các điểm nóng như Sông Công, phường Phan Đình Phùng, xã Phú Bình…
Tại Bắc Ninh, nhiều xuồng máy cùng áo phao cũng được điều động để ứng cứu, vận chuyển người dân và hàng hóa đến nơi an toàn.
"Mỗi xuồng máy có thể chở tối đa khoảng 20 người và có khả năng tiếp cận những khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn khi thực hiện cứu hộ – cứu nạn," ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
Ông xúc động chia sẻ thêm: "Khi nghe tin bà con miền Bắc gặp nạn, không ai bảo ai, người dân xã Hương Sơn đã tự nguyện đăng ký, sẵn sàng chuẩn bị phương tiện, áo phao, xăng dầu và các thiết bị vật tư cứu hộ. Nhiều người gác lại việc cá nhân, việc gia đình, chỉ mong góp một phần công sức để giúp bà con vượt qua hoạn nạn."
Đội cứu trợ đi tiếp tế hàng hóa, giúp đỡ người dân tại các vùng bị ngập sâu - Ảnh: VGP
Có mặt tại vùng lũ Thái Nguyên, một người lái đò xã Hương Sơn (53 tuổi) – gắn bó hàng chục năm với dòng suối Yến chở khách đi chùa Hương nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi làm nghề này đã gần 30 năm, chưa từng nghĩ sẽ có ngày con thuyền của mình lại trở thành phương tiện cứu người giữa lũ. Nhưng hôm nay, khi thấy các cụ già, em nhỏ an toàn ngồi trên thuyền, tôi thấy lòng mình ấm lạ. Lần đi này không phải là một chuyến đò bình thường, mà là một nhịp cầu kết nối những con người xa lạ bằng tình thương và lòng nhân ái."
Mỗi xuồng máy có thể chở tối đa khoảng 20 người và có khả năng tiếp cận những khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn khi thực hiện cứu hộ - Ảnh: VGP
Luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần
Đến sáng ngày 9/10, lũ đã rút ở một số tuyến chính của Thái Nguyên, nhưng ở các con ngõ nhỏ, nhiều khu dân cư vẫn đang bị cô lập. Đội cứu trợ từ Hương Sơn vẫn đang bám trụ, tiếp tục tiếp tế hàng hóa, giúp đỡ người dân tái ổn định cuộc sống.
Từ dòng suối Yến thân thương, những con thuyền hôm nay không chở hoa lễ hay khách hành hương, mà chở theo tình người, nghĩa đồng bào, và một lời hứa: Dù ở đâu, khi Tổ quốc cần, Hương Sơn sẽ có mặt.
Sơn Hào
Nguồn Chính Phủ : https://baochinhphu.vn/nhung-con-thuyen-cho-nghia-tinh-vuot-dong-nuoc-lu-102251009133332279.htm