Em bé đầu tiên chào đời trong thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé trai Nguyễn Thế Minh Khôi - con đầu lòng của anh Nguyễn Thế Tuấn và chị Nguyễn Vân Anh (Bắc Ninh) chào đời khỏe mạnh, nặng 3kg đúng thời khắc đầu năm. Ngay sau sinh, bé được đặt da kề da với mẹ, cảm nhận hơi ấm đầu tiên từ vòng tay yêu thương.
Anh Nguyễn Thế Tuấn xúc động chia sẻ, gia đình đã mong chờ con từng ngày và việc đón con đúng khoảnh khắc năm mới là điều đặc biệt nhất. Theo các bác sĩ, em bé sinh ra đúng thời khắc chuyển giao đã trở thành một trong những công dân nhí đầu tiên của năm Bính Ngọ tại bệnh viện.
Công dân nhí đầu tiên của năm mới Bính Ngọ khỏe mạnh chào đời.
Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lúc 0h01 mùng 1 Tết, sản phụ Đỗ Thị Minh (35 tuổi) chào đón con trai nặng 3,5kg bằng phương pháp mổ lấy thai. Em bé chào đời an toàn, khỏe mạnh trong sự theo dõi sát sao của ê-kíp bác sĩ và hộ sinh.
Niềm hạnh phúc của người mẹ khi ôm con gái vừa chào đời trong đêm giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa
Ở Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa, một bé gái nặng 3,5kg cất tiếng khóc đầu đời đúng khoảnh khắc năm mới. Người mẹ 38 tuổi, quê xã Hoằng Thanh, sinh con lần thứ tư, đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. “Con đến đúng giao thừa, đó là món quà Xuân lớn nhất với gia đình tôi. Đây là thời khắc đặc biệt nhất của năm và sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên”, chị nghẹn ngào khi bế con trên tay.
Em bé được đặt nằm trên ngực mẹ theo phương pháp da kề da ngay sau khi chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ.
Đúng 0 giờ 00, tại phòng sinh của Bệnh viện Từ Dũ, sản phụ Lê Thị Tú Uyên (31 tuổi) hạ sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai. Ca mổ do BS.CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc bệnh viện - trực tiếp thực hiện. Chị Uyên cho biết đây là con thứ hai của mình. Chị chia sẻ: “Tôi từng chứng kiến rất nhiều ca sinh, nhưng khi nằm trên bàn mổ để đón con ngay thời khắc đầu năm, cảm xúc vẫn khác hẳn, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Gia đình dự định đặt tên bé là Khánh Vân, với mong ước con lớn lên nhẹ nhàng, vui vẻ".
Cũng tại đây, chị Huỳnh Yến Nhi (23 tuổi) sinh bé trai lúc 0 giờ 01, nặng 2,9kg, sớm hơn dự kiến khoảng 3 tuần. Trong khi đó, sản phụ Đặng Kim Chi (29 tuổi, xã Đông Thạnh) dự sinh ngày 2/3 nhưng bất ngờ chuyển dạ từ chiều 29 tháng Chạp và sinh con gái đúng đêm Giao thừa - một “bất ngờ” đầy ý nghĩa với gia đình.
BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chúc mừng và trao quà cho các em bé chào đời đầu năm mới.
BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP HCM cho biết, đón những em bé đầu năm luôn là cảm xúc đặc biệt với đội ngũ y bác sĩ, nhất là trong đêm giao thừa khi mọi người đều đang sum vầy. “Đằng sau niềm hạnh phúc của gia đình là sự phối hợp nhịp nhàng của các kíp trực. Mục tiêu cao nhất vẫn là mẹ tròn con vuông”, bác sĩ Hải nói.
Dịp này, bệnh viện trao quà chúc mừng các trẻ sinh đầu năm Bính Ngọ, mỗi bé nhận một miếng vàng 24K hình ngựa, trị giá 0,79 chỉ vàng; đồng thời, 40 phần quà cũng được chuẩn bị để gửi đến các gia đình có em bé chào đời trong thời khắc đầu năm mới.
Em bé chào đời đúng giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ được tặng một miếng vàng 24K hình ngựa như lời chúc may mắn đầu đời.
Bác sĩ Hải chia sẻ, với các gia đình, đó là món quà may mắn đầu đời; còn với nhân viên y tế trực đêm, đó là dấu mốc của một ca trực trọn vẹn khi năm mới bắt đầu bằng tiếng khóc của những trẻ sơ sinh đầu tiên.
Minh Đức