Những cử tri đặc biệt

Những cử tri đặc biệt
một giờ trướcBài gốc
Tại Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Thanh Hóa (phường Sầm Sơn), hiện có 225 cử tri là thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học và thân nhân người có công. Phần lớn các cử tri đều tuổi cao, sức khỏe hạn chế, nhiều người phải di chuyển bằng xe lăn hoặc cần sự hỗ trợ của cán bộ, nhân viên y tế. Vì vậy, để bảo đảm tất cả cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, khu vực bỏ phiếu số 61 (tổ dân phố Đài Trúc) sẽ cử cán bộ mang hòm phiếu phụ đến tận các khu điều dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để các cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bệnh binh Trần Thị Súy (76 tuổi) - người đã gắn bó với trung tâm hơn 40 năm, xúc động chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng xem chương trình thời sự để theo dõi thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Cán bộ, nhân viên của trung tâm cũng thường xuyên tuyên truyền để chúng tôi hiểu rõ hơn về các ứng cử viên cũng như chương trình hành động của họ. Dù tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng mỗi lần đến kỳ bầu cử tôi đều rất mong chờ. Được trực tiếp bỏ phiếu là niềm vui và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân”.
Còn với bà Trần Thị Mai, năm nay đã 80 tuổi, việc đi lại khá khó khăn nhưng bà luôn chờ đợi đến ngày bầu cử. Bà tâm sự: “Với những người đã đi qua chiến tranh như chúng tôi, mỗi lần cầm lá phiếu lại càng trân trọng quyền làm chủ của mình. Tôi sẽ bỏ phiếu với tất cả niềm tin và trách nhiệm”.
Cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Thanh Hóa gửi thẻ cử tri cho bà Trần Thị Mai.
Để các cử tri nắm rõ thông tin về cuộc bầu cử, thời gian qua trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của những người có công đang được nuôi dưỡng, điều dưỡng tại đây. Ông Lê Văn Long, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Thanh Hóa cho biết: “Các bác thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại đây phần lớn tuổi cao, sức khỏe yếu nên công tác tuyên truyền được trung tâm thực hiện thường xuyên, theo cách gần gũi, dễ hiểu. Chúng tôi cũng phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bố trí hòm phiếu phụ để đưa đến tận nơi trong ngày bầu cử, bảo đảm tất cả cử tri của trung tâm đều thực hiện được quyền bầu cử của mình”.
Còn tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị bầu cử cũng đã hoàn tất. Qua rà soát, cơ sở có 608 cử tri đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử, trong đó có 533 học viên đang cai nghiện tập trung. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri, đồng thời tổ chức tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân cho các học viên. Học viên P.V.T chia sẻ, sau khi được cán bộ cơ sở giải thích cụ thể về ý nghĩa của lá phiếu, anh nhận ra đó là quyền quan trọng của mỗi công dân. “Được tham gia bầu cử trong thời gian cai nghiện khiến tôi cảm thấy mình vẫn có trách nhiệm với xã hội. Điều đó giúp tôi có thêm động lực để thay đổi bản thân”, anh nói.
Các học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tìm hiểu thông tin ở khu vực niêm yết danh sách các ứng cử viên và cử tri.
Theo Trung tá Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa: Việc bảo đảm quyền bầu cử cho học viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thông qua việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, các học viên sẽ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội. Từ đó xóa bỏ mặc cảm, khơi dậy ý chí rèn luyện để sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Nếu tại các trung tâm điều dưỡng hay cơ sở cai nghiện, những lá phiếu thể hiện khát vọng tiếp tục cống hiến hoặc khát vọng làm lại cuộc đời, thì ở vùng cao biên giới, mỗi lá phiếu còn gắn với trách nhiệm giữ gìn sự bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.
Tại xã vùng cao biên giới Bát Mọt - nơi có tới 98% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đã sẵn sàng. Không chỉ bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của người dân vùng biên, việc tổ chức bầu cử còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền biên giới quốc gia. Cử tri Nguyễn Thị Lan (thôn Cạn) cho biết: “Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể nên bà con ở các thôn đã hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu cũng như quy trình các bước bỏ phiếu bầu cử. Người dân rất mong muốn lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài, thực sự tâm huyết, trách nhiệm và quan tâm đến đời sống của đồng bào vùng cao biên giới”.
Chị Nguyễn Thị Lan (áo vàng) cùng đông đảo người dân xã Bát Mọt tìm hiểu thêm các thông tin về quy trình bỏ phiếu bầu cử.
Tại một số bản cách xa trung tâm, nhiều người dân lớn tuổi còn hạn chế tiếng phổ thông, thậm chí không nói được tiếng Kinh. Vì vậy, công tác tuyên truyền được xã Bát Mọt triển khai linh hoạt thông qua các buổi họp bản, gặp gỡ trực tiếp, kết hợp sử dụng cả tiếng dân tộc để giải thích cho bà con hiểu rõ về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như cách thức bỏ phiếu. Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bát Mọt, Lang Thị Phượng cho biết: “Các đoàn viên, thanh niên được phân công đến từng bản để giải thích, hướng dẫn bà con quy trình bỏ phiếu, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc hạn chế tiếng phổ thông. Chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn cụ thể để bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Giờ đây, người dân trong xã đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước”.
Có người đã dành cả tuổi trẻ cho đất nước, có người sống nơi vùng biên xa xôi và cũng có những người đang nỗ lực sửa chữa sai lầm trong quá khứ... nhưng điểm chung giữa họ là niềm tin và sự chờ đợi vào ngày hội non sông. Những lá phiếu ở những nơi “đặc biệt” ấy sẽ góp phần làm nên ý nghĩa trọn vẹn của ngày bầu cử - ngày mà mỗi công dân được thực hiện quyền làm chủ của mình và gửi gắm niềm tin vào tương lai của quê hương, đất nước.
Hoài Anh
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/nhung-cu-tri-dac-biet-281182.htm